Hôm nay là ngày nhỏ lên xe vào tp. Trong khoảng thời gian vừa qua mình rất muốn gặp nhỏ , chỉ là muốn trò chuyện bình thường giữa 2 người bạn thôi. Và rốt cuộc mình cũng chỉ gặp đc 1 lần, vẫn nói chuyện bt như 2 đứa còn hồi học chung. Tuy nhiên, 4 lần sau mình hẹn đi chơi ( mỗi lần cách nhau vài ngày ) thì đều bận : đi chơi với bạn, ở nhà ngoại, làm biếng đi, ngoại bệnh. Thật sự là khá khó hiểu cho nhỏ, có lẽ nhỏ không muốn mình tiến xa quá. Vừa rồi mình có nhắn tin hỏi thăm, khi minh nhắn hỏi " co phai x ko muon gap y dung khong" ( ý mình muốn nói 4 lần ) thì nhỏ đã im luôn ko trả lời nữa.
1 giây phút nông nổi, có lẽ giờ đây đã mất đi 1 người bạn .