nothingtosay276
T.E.T.Я.I.S
- 29/10/06
- 621
- 350
quen người mới vớ vẩn sau lập cái 2pic:làm sao để quên 1 số người :'>
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
là quên hết :p

Đồng ý 2 tay 3 chân luônhehe, đọc bài của chủ topic tui có vài ý kiến như sau.
nóng tính sửa được là tốt ko sửa được thì cố gắng giảm.
nàng làm sai bạn chỉ trích là ko hẳn là sai, trong tình yêu cần phải nghiêm túc, như tui yêu vợ chưa cưới rất nhiều và tất nhiên cũng rất sợ mất nàng nhưng mà nàng làm sai tui sẽ góp ý và nếu tái phạm là sẽ chỉ trích mạnh hơn, có lần nàng đòi chia tay tui dù thương nhưng vẫn biết nếu nhường nhịn cái này thì sẽ là nguyên nhân dẫn đến bể vỡ hạnh phúc sau này cho nên tui ko nhường dù cho phải chia tay, 1 thời gian sau nàng thấy sai và biết tui rất nghiêm nên chủ động xin lỗi.
nói túm lại là trong tình cảm dù yêu hay thương đến đâu cũng ko được nhường nhịn những cái sai trái, vì nếu nhường kiểu đó là làm hỏng cái tình yêu mà mình tốn công xây dựng.
@chủ topic à, ko có em này thì có em khác, em kia cần 1 người để chọc cười và làm ảo thuật cho coi thì sao mà giữ được
ko yêu em này được thì tìm hiểu em khác, riêng quan điểm của tui thì tui chẳng thích con gái nhà giàu có cho lắm, yêu đứa nghèo mà chịu khó + siêng năng + an phận = tốt hơn
... Câu này rất là thực tế vàem kia cần 1 người để chọc cười và làm ảo thuật cho coi thì sao mà giữ được![]()

