Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
nếu nói như vậy thì khi mình thổ lộ ra, chắc gì người đó sẽ iu mình và bỏ e họ mình... và chắc gì mình và e họ mình có thể nhìn được nhau sau khi mình thổ lộ điều đó T_T... sẽ buồn thật nhìu...
trời ơi, thật là... thật là... thật sự điều đó không thể, không thể thành lời...
đúng như mình nghĩ, tình yêu thật rắc rối >"<
- Mình có đứa bạn, mới cưới vợ :) ......... Trước lúc cưới, vợ nó và mình có nhiều lần gặp nhau, chủ yếu là do cả nhóm đi chơi chung với nhau ấy mà ^.^ ....... Cứ mỗi lần gặp, mắt "chạm" mắt là mình thấy có gì đó khác thường
...... Em luôn nhìn mình, luôn như thế, mình biết vì mình đã thấy ánh mắt đó :) ........ Ánh mắt của người con gái thích một người con trai, ánh mắt như muốn thổ lộ
...... Mình biết, vì mình đã "chạm" ánh mắt đó rất nhiều, hầu như em nhìn mình thường xuyên
....... Rồi khi em đám cưới, em tránh nhìn vào mắt mình
........ Đến bây giờ, đã 1 năm, mỗi khi gặp mặt, em vẫn nhìn mình một cách triều mến như thế
....... Tuy đã ít hơn, vì em đã có chồng, nhưng cảm giác khi em nhìn vẫn không đổi ^.^" ....... Có thể, nếu không phải là thằng bạn, nếu không phải gặp nhau quá trễ, thì cả hai người đã có gì đó rồi :) ......... Biết vậy rồi thôi, duyên số mà :P ........ Cũng như em, khó chịu lắm, nhưng dành chấp nhận em à
...... Chỉ mình ta hiểu và chỉ mình ta biết là được rồi :) .........
vì bây giờ mình k thích thằng đó nữa mà chuyển qua ghét nó cay đắng rồi 
