làm sao để quen một ngừoi bạn gái

Mới học lớp 11 thì còn nhỏ quá , không nên yêu sớm .
 
Bảo em nó: Yêu anh đi rồi anh cho cái này to cực :>
 
Tớ lớp 11 cũng đã yêu một người con gái . Nhưng cô ta đã chà đạp tình yêu của tớ đi như một thứ đồ chơi, ngoài miệng thì bảo là thương mình nhưng từ khi mình tình cờ đọc được tn giữa nó và thằng khác , khi mọi chuyện đổ bễ thì nó lại chối là chưa bao h nói thương mình. Haizzzzz
Và giờ tớ đã nhận ra rằng , hãy để tình yêu nó tự đến chứ đừng bao giờ đi tìm tình yêu bạn ạ :)
 
Và giờ tớ đã nhận ra rằng , hãy để tình yêu nó tự đến chứ đừng bao giờ đi tìm tình yêu bạn ạ :)

câu này tớ thấy là chuẩn nhất nè,thấy càng đi tìm thì càng thất bại.chắc là do cách chat của mình nhiều lúc dồn dập quá ,lúc thì không thèm quan tâm ,có lẽ vấn đề là đây và cũng vì bao lâu nay nói đúng hơn là từ khi lên cấp 3 tớ ít nói hẳn và ít khi nói chuyện với con gái nên nhát,dạo này đang ập lại ,mà đang ít nói chuyển 1 phát sang nói nhiều thì có lúc cũng phản tác dụng
 
Chỉnh sửa cuối:
câu này tớ thấy là chuẩn nhất nè,thấy càng đi tìm thì càng thất bại.chắc là do cách chat của mình nhiều lúc dồn dập quá ,lúc thì không thèm quan tâm ,có lẽ vấn đề là đây và cũng vì bao lâu nay nói đúng hơn là từ khi lên cấp 3 tớ ít nói hẳn và ít khi nói chuyện với con gái nên nhát,dạo này đang ập lại ,mà đang ít nói chuyển 1 phát sang nói nhiều thì có lúc cũng phản tác dụng

Vậy ý cậu là chờ người khác mở lời trước à , chuyện này thì rất khó mà mình lại ko làm chủ được :) .
Đã là con trai thích yêu ai thì nói , được hay mất thì cũng lấy đó làm kinh nghiệm , hix sợ như pác thì bao giờ mới thành công =.=
 
THích ai thì phải mở lời chứ bác,ko vuột mất rồi lại mếu haha
 
mở lời được thì hưng phấn làm liều, hậu quả khó đỡ :(
mở lời bị lắc đầu, tự kỉ, chui rúc vào góc tối tâm hồn :(

yêu là khổ :(
 
Lên ĐH thì đừng tán gái trong lớp, tin tớ đi kẻo hối hận ;)
 
Lên ĐH thì đừng tán gái trong lớp, tin tớ đi kẻo hối hận
tại sao,cậu thử giải thích đi tui mới tin được
 
^
Ai ơi đi lấy sinh viên
Bốn năm đại học mất trinh cả rồi.
 
^
Ai ơi đi lấy sinh viên
Bốn năm đại học mất trinh cả rồi.

Haha chuẩn :))

---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:49 ----------

câu này tớ thấy là chuẩn nhất nè,thấy càng đi tìm thì càng thất bại.chắc là do cách chat của mình nhiều lúc dồn dập quá ,lúc thì không thèm quan tâm ,có lẽ vấn đề là đây và cũng vì bao lâu nay nói đúng hơn là từ khi lên cấp 3 tớ ít nói hẳn và ít khi nói chuyện với con gái nên nhát,dạo này đang ập lại ,mà đang ít nói chuyển 1 phát sang nói nhiều thì có lúc cũng phản tác dụng

Bạn hãy tỏ ra mạnh dạng lên . Hòa nhập với mọi người . Học giỏi là tự dưng có người thix bạn ah ! Thậm chí cả lớp trưởng :)) . Tớ đây trong lớp học giỏi Toán , Lý , Hóa . Làm bọn con gái cứ bu lại hỏi hok hà . có đứa kêu về nhà nó dạy nó nữa kìa . Nói chung trước mắt phải học giỏi . Mà bạn lơp mấy rồi . Nếu cuối cấp giống mình thì mình nghĩ tốt nhất ko nên yêu :)
 
^ tầm bậy rồi bạn ơi,mình thấy mấy đứa học giỏi gái đẹp nó ko thích đâu,nó lại thích thể loại vừa ngu vừa dốt,hổ báo đua đòi cơ haha
 
^ tầm bậy rồi bạn ơi,mình thấy mấy đứa học giỏi gái đẹp nó ko thích đâu,nó lại thích thể loại vừa ngu vừa dốt,hổ báo đua đòi cơ haha

Mấy tên kiểu đó thì làm trò hề cho tụi con gái được nhưng chả bao giờ ấn tượng cả, cái dạng miệng cứ bô bô, suốt ngày chả làmđược trò trống gì :|
 
Mấy tên kiểu đó thì làm trò hề cho tụi con gái được nhưng chả bao giờ ấn tượng cả, cái dạng miệng cứ bô bô, suốt ngày chả làmđược trò trống gì :|

Mấy tên đó thì chỉ dc cái làm trò hề voi bao lũ con gái ăn vặt mà thôi
 
Bọn đấy ngay cả đám con trai cũng chả khoái chứ nói gì con gái , gặp thì kệ tránh xa ra . Gặp mình thì nhìn thẳng vào mặt nó rồi nói ( trước cả đám con gái luôn ) : " cái trình không nằm trên mồm" , thế nào mà chả sửng cồ lộ cái "thằng đàn bà" trong người nó ra :D
 
Bọn đấy ngay cả đám con trai cũng chả khoái chứ nói gì con gái , gặp thì kệ tránh xa ra . Gặp mình thì nhìn thẳng vào mặt nó rồi nói ( trước cả đám con gái luôn ) : " cái trình không nằm trên mồm" , thế nào mà chả sửng cồ lộ cái "thằng đàn bà" trong người nó ra :D

^ tầm bậy rồi bạn ơi,mình thấy mấy đứa học giỏi gái đẹp nó ko thích đâu,nó lại thích thể loại vừa ngu vừa dốt,hổ báo đua đòi cơ haha
không bik ai đún ai sai nữa mà công nhận thấy mấy đứa ổ báo thì gái nó theo quá trời nhưng đứa nào cũng bựa mà mình ghét gái bựa còn cái vụ học giỏi thì mình thấy có 1 tấm gưong rồi thằng bạn mình nó giỏi gái theo quá trời mà nó chả thèm để ý

Mà mấy hôm bữa mình ngồi bàn đầu ,thầy cô kêu lên khảo bài ,hỏi mấy câu em í trả lởi hok đựoc cái quay xuống cứu viện ,cái quay xuống tự nhiên nhìn mình,thôi thì mình cũng chỉ lun ,cái đúng ,mấy lần sau cũng tế ,cái có 1 lần em í đang làm bài thì bí ,cái quay xuống hỏi mình mình chỉ rồi ,cái không biết nghỉ sao nghe lới mấy thằng kia ,làm theo tụi nó cái sai ,bị dứoi TB ,hok bik lần đó nhỏ ra sao nữa hài thiệt :)),lần này thi gữa học kỳ chung phòng không bết saođây ,nếu mà emấy hỏi mình thì mình có nên chỉ không ?
 
1. Edit bài lại cho đàng hoàng đi, tiếng Việt câu cú gì thế
2. Cứ bay vào tán, ghẹo nó nhiều vào, vui vẻ với tâm lý éo được thì thôi không phải xoắn
PS: đừng đặt con gái lên bàn thờ ,thất bại vài 3 mối tình mới thấm ra nhiều cái ( không ai dạy được )

chuẩn , ko muốn thất bại thì ko bao giờ được đặt con mình thích lên bàn thờ . Cũng vào cảnh ngộ thất bại 3 cuộc tình rồi .
 
Back
Top