Nhim_gepah
Persian Prince
- 20/9/09
- 3,651
- 147,498
Mình có thử tìm nhiều đứa con gái , có nhiều đứa cũng tốt lắm ( về mọi mặt ) thậm chí còn phá zin được vài e nhưng mà vẫn ko sao gạt bỏ hình ảnh của người đó ... cs thật khổ sở khi luôn muốn biết giờ ngày người đó thế nào sống ra sao nhưng lại cố ko cho bản thân mình mềm yếu mà quay trở lại.....................................
người đó là first love của bạn phải không :) . FL không bao giờ quên được đâu. lâu lâu vẫn thấy nhớ âu cũng là bình thường thôi . vì đó là người đầu tiên bạn yêu bằng cả trái tim mình mà . và để lại trong bạn rất nhiều kỷ niệm . nhưng bạn hãy thử nghĩ xem , nếu bạn nhớ về người cũ hoài vậy có phải là bạn đang bất công với người đến sau không ?biết đâu họ cũng yêu bạn thật lòng, vậy có phải là bạn đã làm tổn thương họ như chính bạn đã từng bị tổn thương :) .
tất cả đã là quá khứ rồi . khi nhớ lại thì đó chỉ là những kỷ niệm đẹp mà thôi. mình cũng đã từng như bạn , cũng đã từng yêu vài người nhưng không sao quên được e ấy . thế nên cũng chia sẻ như những người cùng cảnh ngộ mà thôi . cái gì của mình thì mà thôi .tin mình đi rồi thời gian sẽ giúp bạn vơi đi phần nào nỗi nhớ :) . thân