- 20/8/07
- 4,192
- 54
- Banned
- #1
Tình hình là tớ có 1 đứa em ( chỉ là quen biết ngoài xã hội, nhưng bố mẹ nó lại quen biết bố mẹ tớ nên nói chung 2 đứa cũng thân ).
Nhà nó thuộc vào dạng khá giả, nếu không muốn nói là giàu, thế nên là em nó chả thiếu thốn gì cả, chỉ có ăn, học, chơi thôi.
Vấn đề là bố mẹ nó đặt niềm tin vào nó khá nhiều, nhất là trong việc học, hướng em nó theo học kinh tế, nhưng nó lại thích học mỹ thuật, thế nên khi bị ép học kinh tế nó học hành chểnh mảng vì không thích.
Tình hình là nhà trường thông báo nó phải thi lại 3 môn
, con bé giờ lo lắng lắm, không biết sao vì không dám kể với bố mẹ.
À mà để tớ kể luôn cái thời gian biểu của nó, nó bị chứng mất ngủ, toàn thức đến 4 5h sáng mới ngủ được, sáng thì ngủ bù đến trưa rồi chiều đi học, tối về thì đi chơi, rồi đêm lại online đến sáng.
Đấy, giờ tớ không biết làm sao cho em nó trở thành một đứa con gái " bình thường " được, bế tắc
Nhà nó thuộc vào dạng khá giả, nếu không muốn nói là giàu, thế nên là em nó chả thiếu thốn gì cả, chỉ có ăn, học, chơi thôi.
Vấn đề là bố mẹ nó đặt niềm tin vào nó khá nhiều, nhất là trong việc học, hướng em nó theo học kinh tế, nhưng nó lại thích học mỹ thuật, thế nên khi bị ép học kinh tế nó học hành chểnh mảng vì không thích.
Tình hình là nhà trường thông báo nó phải thi lại 3 môn
, con bé giờ lo lắng lắm, không biết sao vì không dám kể với bố mẹ.À mà để tớ kể luôn cái thời gian biểu của nó, nó bị chứng mất ngủ, toàn thức đến 4 5h sáng mới ngủ được, sáng thì ngủ bù đến trưa rồi chiều đi học, tối về thì đi chơi, rồi đêm lại online đến sáng.
Đấy, giờ tớ không biết làm sao cho em nó trở thành một đứa con gái " bình thường " được, bế tắc






!
.

....