đã thi xong cách đây 2 tuần và đã phát sổ liên lạc
kết quả là HS trung bình và hạnh kiểm tốt ( ko bị vướng môn công nghệ 4,5 là đc hs khá rùi )
mình thi xong đã lâu lắm ùi và cũng chắc chắn đc lên lớp nên mình mới lập 2pic mạo muội hỏi mánh khóe cho xuôi lòng papa thôi
mà dạo này các bố đời có vẻ ghét cái tuổi 9x nhỉ, 9x mà cũng có nhìu loại, đâu thể nhìn chung chung mấy thằng unisex chạy nhông nhông ngoài đường mà phán xét 9x thế này 9x thế nọ như thánh đc, tùy vào ý thức mỗi người chứ đâu có nhìn chung toàn thế hệ mà phán
hồi đó mình cũng chạy đàng hoàng chứ đâu có lạng lách đánh võng này nọ, tại buổi tối hôm đó gia đình hù về trể 5 phút nữa thì đóng của, lúc đó đường vắng nên mới vọt ga, ai ngờ xảy ra cớ sự thế
mà hồi phổ thông ai chẳng ham chơi, mấy chú đừng nói là hùi phổ thông chưa từng ăn chơi, tụ tập đàn đúm, hay quậy phá thầy cô như 2 cái phim " thứ 3 học trò " với " bộ tứ 10a8 " nhé, với lại lúc đó lại mất căn bản hoá, lại gặp ông thầy hay chì chiếc học sinh, nên điểm trung bình giữa kỳ có 3,4. Bây giờ thì kéo lại 6 rùi đấy
mà thôi mấy chú có ác cảm với 9x cũng phải, dạo này nhìu thằng choai choai cứ tập trung mấy cây xăng tổ chức đua xe hay bão bùng nhiều vãi ra, thiên hạ ai đi đường chẳng đánh giá. Chưa kể đôi khi mấy chú có đứa em 9x khá bựa nữa.
Nói chung mình chỉ muốn lời khuyên bảo hay góp ý tận tình từ các đàn anh
8x, mà thấy dường như mỗi lần lập 2pic là có người đá xoáy, lên lớp, dạy đời v.v....ko phải nói chung chung nhìu ng` mình thấy đưa ra lời khuyên rất chân thành, còn mấy chú lão làng đóng cột box tâm sự thì cứ chọc bánh xe, cái gì cũng bảo " dẹp dẹp, bỏ hết, quên đi "

ko muốn nói thẳng chứ nhìu chú 8x thấy còn bựa hơn mấy em 9x nữa :-SS
vài lời nhận xét chung chung mong đừng ghét