R.Ivan
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 176
- 238
Chả là vừa qua em có nhắn tin với một em. Chỉ nhắn qua lại thôi chứ vẫn chưa biết mặt ẻm, 2 đứa nhắn vui vẻ lắm, hôm qua nhắn một hồi là xàm lêm toàn xưng hô: Chồng khìn - Vờ khìn
( Teen xíu). Rồi em mới hẹn ẻm tối ngày mai đi uống nước :) ẻm nhận lời. Nhưng em nghe nói là ẻm thuộc "cá sấu" các bác ạ >"< mà ẻm lại thích em rồi, hỏi em có bạn gái chưa, thích loại con gái ntn....:(, em thì cứ giả vờ "ngu" tỏ ra không hiểu ý ẻm >"<....
Vậy nên em sợ lỡ ngày may là sự thật thì Deny = cách nào mà ko làm tổn thương 2 bên :(.
Các bác giúp em dự phòng mấy câu trước đợi mai em đi về sẽ cho các bác kết quả
( Teen xíu). Rồi em mới hẹn ẻm tối ngày mai đi uống nước :) ẻm nhận lời. Nhưng em nghe nói là ẻm thuộc "cá sấu" các bác ạ >"< mà ẻm lại thích em rồi, hỏi em có bạn gái chưa, thích loại con gái ntn....:(, em thì cứ giả vờ "ngu" tỏ ra không hiểu ý ẻm >"<....Vậy nên em sợ lỡ ngày may là sự thật thì Deny = cách nào mà ko làm tổn thương 2 bên :(.
Các bác giúp em dự phòng mấy câu trước đợi mai em đi về sẽ cho các bác kết quả


" .TH1 : em tức giận bỏ về, đạt yêu cầu chủ thớt. TH2 : em đồng ý, chén thôi, em tự nguyện mà.
E ý cá sấu, bỗng dưng có đứa đi tán mình nên đương nhiên phải xoắn xuýt lên như vậy rồi, chứ làm j mà đã thík bạn. Khéo gặp xog e ý lại chủ động tránh mặt bạn thì sao... 
. Cứ bảo thẳng , em xấu quá , anh không xứng với em .
nc vui vẻ -> rủ đi chơi dù chưa biết mặt