Làm sao để từ ex-GF thành bạn (thân) :-?

Mr.YoungMan

Mario & Luigi
Tham gia ngày
17/9/09
Bài viết
873
Reaction score
11
edit.............................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Đỡ lạnh rồi thì cho lạnh luôn đi...

Chứ cái gì mà từ gf thành bạn thân...
 
^ muốn nối lại tình xưa ấy mà :))
 
Lạnh tiếp 6 tháng sau, bất ngờ pm YH lại , rừng xưa đã khép nay lại banh ra ! Mình đấy \m/
 
pó tay cu cậu ,có GF tốt ko giữ giờ muốn sao
,mốn làm bạn à dễ thui ko gặp 1 tháng rồi sao đó gặp lại tự nhiên sẽ bình thường
 
Đứt rồi thì đứt luôn đi.COi như đã thất tình
Thường thì hy vọng "nối lại tình vừa mất" thất bại sẽ làm người ta khốn khổ gấp vài lần so với lần đầu nghe câu chia tay.
 
Ngu thì chịu,làm gì có cái chuyện tình yêu lại thành tình bạn,vớ vẩn.
 
Đứt rồi thì đứt luôn đi.COi như đã thất tình
Thường thì hy vọng "nối lại tình vừa mất" thất bại sẽ làm người ta khốn khổ gấp vài lần so với lần đầu nghe câu chia tay.

Ôi bác Po nói đúng quá :(
 
Dở hơi, xác định rồi thì dừng đi cho con gái nhà người ta an lành. Còn nếu không thì quay lại mà tranh đoạt, nhưng phải chắc là không mắc phải những cái đã khiến hai người chia tay như trước.

Nghiêm túc thì như vậy, qua đường thì mình phí lời.
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy thì, hỏi thẳng nhỏ đi :| Hỏi xem nhỏ có muốn trở lại làm bạn bình thường ko :|

Hoặc, để một thời gian nữa hãy thân thiết lại, giờ chỉ nên thi thoảng nt, chat chit thôi, đừng làm nhỏ cảm thấy ngộp và khó xử.
 
Nhiều người chưa đọc kỹ ý chủ topic đã trả lời bừa bãi nhỉ :|
 
Mình nghĩ không quyết trong tình cảm thì chỉ khổ người ta thôi. Trường hợp hết tình còn nghĩa mình thấy chỉ ổn trong giới hạn nếu hai người là vợ chồng đã ly dị. Còn yêu 6 năm trời kết thúc bằng lời chia tay thì tốt nhất là tránh liên quan đến nhau nhiều.

Khoan nghĩ cho bản thân đã, mà nghĩ cho mối quan hệ của "thằng khác hơn em 6 tuổi" với cô gái đó, rồi tự bạn quyết xem nên đánh nay nên rút.
 
Em cũng ko muốn giữ vì làm GF của em nhỏ chỉ khổ thôi

Thế này nhé:

1) Bản thân chú muốn đem lại những điều tốt đẹp cho ẻm nhưng lại cảm thấy ko đủ khả năng chứ giề!?!

=> Thế thì nhường lại việc này cho ng khác đi, tiếc nuối cái giề nhể, hay chú muốn vác theo 1 cái mẹt lúc nào cũng bí xị đi dạo phố cùng chú cho nó... lâm li??? ^:)^

Biết thằng con trai hơn đứa con gái ở chỗ nào ko??? [-(

2)Muốn làm bạn???

=> Thì xưa nay vưỡn là bạn đấy thôi >:D<, chả thấy cóa cái vấn đề gi cần giải quyết cả [-X

Em ko phải loại kém cỏi gì ( học sinh trường chuyên) nhưng em mặc cảm gia đình lắm

Chuyên hả, tỉnh nào, đồng môn cũng nên??? Lại nhớ cái thời trẻ dại of mềnh... lên DH rồi mới thấy... chuyên... chả có giề to tát cả [-x
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Hỏi khí không phải chứ hồi xưa sao người ta chịu làm GF cậu vậy :-/ ?? Được tỏ tình trước rồi cứ thế gật àh ?
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Viết tiếp cho em ấy đi :x
Many of a time, when we cry in joy as we get our hands on something we thought was the treasure we sought after, it turned out to be something else; beautiful, but not quite. Will you keep it to your heart on the journey to find a new destination? Or wipe it aside to ease the disappointment and a broken heart?
Mình sến vãi :'>
 
Và em cũng chẳng còn ở Hà Nội lâu nữa nên xác định là ko có tiến tiếc gì nữa hết. Đau cũng đành chịu. Mặc dù nhỏ là người mà theo quan điểm của mọi người là hoàn hảo
cậu sắp đi du học huh !?
xem ra GF cậu cũng học chuyên ấy nhỉ
cậu và tớ là người gần đồng cảnh ngộ trong nhiều chuyện đấy,mà add nik rồi sao ko thấy ol thế !?
hôm nào nc về aikido phát ^^
Chúc cậu vượt qua khúc mắc này bằng 1 bài thơ mà tớ ngộ ra

Tiếng chuông nghẹn, bách hoa tàn
Kìa ai mòn mỏi tóc càng bạc thêm
Nặng tình, đời khổ triền miên
Si tình nên khổ vì duyên hững hờ
Hoa tàn giục tiếng chuông sầu
Bóng ai mòn mỏi tóc màu sương phơi
Thâm tình chuốc khổ một đời
Vô tình gieo khổ cho người tình si
Lòng ta khổ, buồn nhớ nhung
Hối chẳng kịp nữa khó cùng bên nhau
 
Back
Top