Làm sao để từ ex-GF thành bạn (thân) :-?

có nhiều lý do để chia tay, nhưng lý do của chủ thớt, tớ nghĩ cũng ko quá nghiêm trọng đến mức.......khó chuyển ex-gf thành friend. thật sự là 2 người chưa sâu đậm gì lắm.
thêm 1 người bạn cũng tốt, chỉ có điều ko tự nhiên tư xưa....
cậu nên chủ động nói thẳng tâm tư, nguyện vọng của mình cho her hiểu, và cậu phải chủ động cởi mở trong những lần nói chuyện, ko dc tỏ ra buồn tiếc, hay vương vấn, lúc đầu có thể her ko wen, nhưng mưa lâu thấm đất, cái chính là lòng cậu có quyết tâm hay ko. yêu nhau, đến với nhau đã khó, chuyển thành bạn khi chia tay còn khó hơn.
ý kiến tớ là vậy.....
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Đừng níu nữa, đau khỗ lắm đấy.
 
Có khi nào nhỏ nghĩ em là tay sở khanh ko các bác? Tại ở sân em rất hay tập với các chị và khá là cởi mở. Còn với nhỏ thì rất là lạnh( thực ra là nhát :| )

Trong trường hợp này , thì khó mà làm friend mà anh thấy chú có cơ hội để sửa sai thì có , cứ cố thử xem , thay đổi nhiều vào , trò chuyện thoải mái vì thật ra cũng đâu ai có gì sai trong đây , chỉ là vô tình thôi ....

Đến lúc thoải mái rồi , friends hay ko , hoặc có thể khác lúc đó chắc sẽ biết thôi ...

Còn truờg hợp đã quen rồi mà chia tay thì khó làm bạn lém :)
 
... Nếu khi yêu chuyện xảy ra như thế cộng với đã làm bạn lâu như vậy thì muốn thành bạn cũng chẳng khó lắm. Lời khuyên của anh là cứ nói thẳng với cô bạn ấy. Những người có nội tâm sâu là những người hiểu chuyện và hiểu bản thân. Cứ nói thẳng với cô bạn ấy rằng em muốn làm bạn, giống như những gì đã có ngày trước. Cô bạn ấy chắc chắn sẽ trả lời là như trước thì không được nhưng sau đó 2 đứa sẽ trở lại làm bạn bình thường. Tin anh đi.
 
Thế này thì em đã quá tầm thường và như thế sẽ chẳng có chuyện thế này để mà nghĩ. :))
Và em cũng chẳng còn ở Hà Nội lâu nữa nên xác định là ko có tiến tiếc gì nữa hết. Đau cũng đành chịu. Mặc dù nhỏ là người mà theo quan điểm của mọi người là hoàn hảo
Câu sau đá câu trướcb-(
Đọc lại cái post #1 rồi vắt tay lên trán nghĩ xem có phải chú đang tự phức-tạp-hóa không nhé??? Còn nếu chỉ đơn giản là muốn làm bạn thì cái topic này có vẻ hơi thừa.

Rốt cuộc thằng khác hơn em 6 tuổi tỏ tình và thế là xong
Có GF tốt ko biết đường mà giữ. Tại sao chú lại để đến mức cô bạn gật đầu với thằng khác rồi mới tìm cách níu kéo nhể(và cũng rất khó nghe khi níu kéo rồi chỉ để làm... bạn)

Biết thằng con trai hơn đứa con gái ở chỗ nào ko???
Ko. Chỗ nào?
Chỗ này :
Dở hơi, xác định rồi thì dừng đi cho con gái nhà người ta an lành. Còn nếu không thì quay lại mà tranh đoạt


Biết nói thế nào nhỉ??? Cậu là con trai, trước mắt lo học hành, xa hơn nữa thì công việc, sự nghiệp, kéo theo đó là các mối quan hệ... và rồi cậu sẽ thấy nhiều cái đáng để bận tâm hơn thôi. A rất tâm đắc với câu nói of bà giáo chủ nhiệm năm lớp 12(dạy chuyên văn nhưng CN lớp a):
Tong nghề hơn 20 năm, có sự nghiệp, thành đạt, có vị trí trong xã hội nhưng cô vân phải thừa nhận: với ng đàn ông thực sự thì phụ nữ chỉ quan trọng... trong 1 mức nào đó thôi
Đối với 1 hs lớp 12 thì có vẻ hơi sớm để nghe câu này... Nhưng con đường phía trước còn dài... nhể!! (cô dứt lời thì bọn a vỗ tay, đập bàn, hú hét ầm ĩ...) :))

Và cuối cùng: tại sao cậu không thử tự đặt mình vào vị trí cô bạn, để xem bạn cậu muốn gì, nghĩ gì, và cái gì là tốt nhất cho cả 2.
 
nếu cậu vẫn muốn theo đuổi nhỏ thì cách duy nhất là thay đổi bản thân .......chứ cậu cứ nhát như thế thì nhỏ lại nghĩ cậu không thương nhỏ và chia tay là đúng rồi

cậu hãy yêu hết mình và lãng mạn hơn đi......hãy làm cho nhỏ vui cười lên lúc đó sẽ còn cơ hội cho cậu :)
 
tùy nhỏ đó có yêu cậu hay ko. 2 trường hợp:

Nếu yêu thật thì chuyện mấy bài hát thị trường "chia tay vẫn là bạn" ,v.v..v.. chỉ là xạo nhảm c*t thôi, chẳng có cách nào đâu.

Còn nếu nhỏ đó vốn quen chơi chơi, kết cặp với cậu chỉ cho có. thì đơn giản.
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
[quote="Mr.YoungMan";14088993]Thế ý kiến bác thế nào?[/quote]

Thế nài:

Project 1 : Cố lên thằng em, quyết tâm lôi con bé về với chính nghĩa.>:/ Bằng mọi cách mà chú có thể nghĩ ra... Để sau này khỏi phải hối hận vì đã ko dốc hết bản lãnh, khỏi phải "Giá như ngày ấy mình... etc... "
(Mà các cụ cũng dạy "Không thành công thì cũng thành... công nhân" đó thôi:)))

Project 2 : Quên béng nó đi, chú nghĩ mà xem... game, bóng bánh, lô đề... bao nhiêu cái hấp dẫn. Rồi lên DH thì làm thêm, giao lưu, công việc Đoàn - Hội... A đảm bảo là chú sẽ tìm thấy nhiều cái thú vị hơn mắt nhìn cô bạn đi với thằng khác tay bóp tắc cổ con.. gấu bông b-)

Project 3 : Âm thầm dõi theo ẻm, đợi thời... Biết đâu ngày nào đó cái lò phản ứng ở Đá Lạt nó nổ cái "rầm"%-(cả nc mất giống, lại vừa hay lúc chú đi du học về... Tiếp theo thế nào thì chắc a cũng chả cần vẽ ra thêm nhỉ:-bd

Nói vui vậy thôi, quyết định cuối cùng là ở chú, làm cách nào cũng được, nếu có gì sai thì rút kinh nghiệm về sau.

Đàn ông con trai... phiên phiến thôi.

Ôi!! cái trường Chuyên Ngữ, bà chị of a tu ở đó 7 năm trời(xong cấp 3 học DH ngay cái tr ấy). Còn first L thì đang SPNN... Bao nhiêu kỉ niệm. Thanks chú nhiều vì đã làm a sực nhớ ra cái nơi ấy
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
young man ơi sao cậu trái ngc tớ thế,tớ thì ngc lại ,ở sân tớ chạy theo ng` ta đến mức nó chạy đi mất...giờ còn nói là sẽ ko đến tập nữa,có lẽ vì do mình đã tỏ tình quá sớm và theo đuổi quá nhiều =.=
Nếu nhỏ ko đồng ý thì em có nên bỏ tập võ một thời gian ko? Để nhỏ đỡ khó xử vì sắp tới là 1 tuần em gặp nhỏ 3 lần. Em cũng nghĩ là ngông cuồng từ đầu rồi thì nên ngông cuồng nốt chứ thế này thì nhảm quá.
và câu nói trên chính là câu trả lời cho phần này của cậu đấy,nếu cảm thấy chắc ăn thì hãy dùng, nếu ko cậu sẽ như tớ...ko bao giờ gặp lại e trên thảm tập nữa
p/s : tenshinkai giờ chuyển về nguyễn khánh toàn rồi ah cậu ? cn tuần này có lễ hội kagami ở FTU shudokan cậu có đến tham gia cho vui ko !?
 
.....................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác không còn ở HN thêm bao lâu + tình cảm chưa có gì gọi là sâu đậm thì luyến tiếc cái gì???
 
Back
Top