Làm sao mời đc người ấy đi chơi đêm noel :x

Natit_Titan

<b><font color=red>Generalissimus</b></font>
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/9/08
Bài viết
6,105
Reaction score
3,457
Hiện mình thích 1 người từ năm 12, đã ngỏ ý từ lúc đó
Đến nay là 4 năm mất liên lạc rồi, tuần rồi vừa mới gặp lại nhau :x
Và cảm giác vẫn như hồi 12. Tụi bạn mình nó chát với người ấy và hay nói bồi thêm cho mình về tình cảm của mình với người ấy

Mình cũng đã có số phone và yahoo, cũng hay chat và nt lắm, lâu lâu gửi những tin nhắn chọc cười người ấy :x Mới chiều nay hỏi mình là noel có đi đâu ko, mình nói là chưa có dự định gì. Đến tối nay mình mới chính thức hỏi về đêm noel có đi chơi vơi mình ko thì người ấy nói là chưa lên lịch:(( Mình cũng đã nói vòng vo hết rùi mà vẫn "để tới đó tính đã "

Mọi người thấy sao :(
Tư vấn cho mình cách đc ko, và nơi nào phù hợp với 2 người đêm noel


Định như vầy:
rủ vào nhà thờ chơi, lợi dụng nắm tay cho khỏi lạc :">
xong vào quán cafe nào lãng mạng tí nói chuyện, tặng nàng cái gì đo nho nhỏ làm kỷ niệm, chỉ cho mở ra khi về tới nhà thôi :">
vấn đề là ko mượn đc máy chụp hình và nàng chưa chịu đi :( lập lờ tới đó tính, chưa có kế hoạch:P

updat: 9-12-2010
giờ người ấy có đăng trên wall bài này: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tram-Nam-Khong-Quen-Duc-Thinh.IW6A0O8F.html
và bảo là: "Thik bài này ghê..Nghe hok chán..Ai tặng tui bài này chắc iu lun wa :(("

mình tặng qua yahoo thì kêu: "ec, tặng cái gì thế?"

giờ định tặng qua tổng đài dịch vụ. Có dịch vụ gửi tặng bài hát qua điện thoại, rồi ghi âm lời chúc gửi đi theo ngày giờ mình chọn :)

Lời bài hát cứ như là mình trong đó vậy :(
4 năm ko gặp, ngày ấy còn tỏ tình thất bại X_X

Ai có mấy câu chọc cười nào trên yahoo thì gửi cho tui với :D
hay là tạo mấy tình huống hài cũng đc :D
 
Chỉnh sửa cuối:
để tới đó tính :))
xem thái độ cậu từ giờ đến lúc đó đấy :))
nếu là mình thì cứ đưa vô nhà thờ chơi thôi ^_^
noel đông ng nắm tay dắt đi ko thì lạc chết :D
 
Nhẹ nhàng, bình thản, không nôn nóng .
 
còn 2 tuần mới đến noel mà , mà theo tui thì giờ nên mời ng ta trước đi để còn lên lịch,đi ăn rùi kiếm quán cafe nào lịch sự ngồi ts chuyện năm xưa là ổn rùi, cái gì cũng phải từ từ
 
ông cứ người ấy người ấy làm tôi nhớ tới cái hình doremon hát tan trong hư vô quá :))
thấy làm theo bác trên ổn này, mời đi uống nước đã song bàn tiếp chuyện noel :D
 
:"> bớt đi 1 kẻ nghêu ngao last christmast, nhưng next thì tới đó hẵng tính :-"
 
chưa gì đã bị quay thế rồi .
 
1 nơi yên ắng chỉ có 2 người, chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống, chẳng việc gì phải bon chen cả :|
 
Định như vầy:
rủ vào nhà thờ chơi, lợi dụng nắm tay cho khỏi lạc :">
xong vào quán cafe nào lãng mạng tí nói chuyện, tặng nàng bài thơ mình làm riêng, chỉ cho mở ra khi về tới nhà thôi :">
vấn đề là ko mượn đc máy chụp hình và nàng chưa chịu đi :( lập lờ tới đó tính, chưa có kế hoạch:P
[spoil]
Nếu có 1000 người yêu em
Hãy nhớ trong đó có tôi
Còn nếu chỉ có...100 người yêu em
Em hãy nhớ trong 100 người đó
Nhất định Khủng Long sẽ có tên
Còn nếu như chỉ còn 10 người yêu em
Thì.. Khủng Long đứng thứ 1 trong hàng
Nếu đàn ông chỉ còn lại 1 người yêu em
Tôi xin thề, người đó ko ai khác
Ngoài chính tôi em ơi
Còn nếu em buồn tủi trên đời
Và ko ai yêu em nữa
Thì có nghĩa ở nơi nào đó
Khủng Long đã chết rồi ....[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Thơ á, nghe nó cứ ..sến sến thế nào ấy :-s. Hay là bỏ tiết mục này đi kẻo tác dụng ngược.
 
thế ah :S
 
Chia...

Thì cứ nhắn tin hỏi thẳng thôi, k thì tốt nhất là gặp thẳng mặt mà hỏi. Được thì dẫn đi ăn, rồi đi đến chỗ nào vắng vắng 1 chút :-?, tầng thượng của 1 nhà cao tầng nào đấy rồi ngắm phố xá, mang thêm cái bánh lên đấy nữa là đẹp :-?.
 
"Noel này bạn đi chơi với mình nhé, mình biết vài cái hay lắm"
 
"Noel này bạn đi chơi với mình nhé, mình mình có cái này hay lắm" :>

Rồi thì: "Cũng tại anh yêu em nhiều quá !"
%40_%2842%29.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
ủng hộ dùm chú bài thơ cưa gái này, tui thấy bài của chú ko ổn cho lắm.
Lê từng bước chân trên phố vắng
bỗng giật mình tôi chợt nhớ tới em
ngôi sao hằng đêm tôi mong mỏi
chờ 1 ngày được nói tiếng yêu

nhưng sợ nói ra thì sẽ mất
thời buổi giờ , vật chất lấp con tim
con riêng tôi, 1 thi sĩ nghèo nàn.
chẳng vàng bạc, chẳng lụa là gắm vóc.
 
ko nên đọc bài thơ. đọc xong em ấy nổi hết da gà, nghĩ cậu sến thì khổ.
 
Chủ thớt đang bị em nó quay cho nóng ruột. Cứ bình tĩnh, nó kêu từ từ thì mình cũng từ từ. ;)
Update tình hình tại bài 1 cho dễ đọc đi bạn.
 
cứ hai lần " cũng tại a iu e nhìu quá là đạt " =))
1 ăn ốc, 1 hốt vỏ =))
 
2010 rồi còn làm thơ tỏ tình à X_X..................................
 
Back
Top