Làm Sao Thay đổi Bản Tính?

Shiva_vuive

Sonic the Hedgehog
Tham gia ngày
1/7/03
Bài viết
4,945
Reaction score
219
Qua sự việc first love éo le, mình nghĩ nên nhìn nhìn lại chính mình...

Khi không giữ được người mình yêu, người đàn ông nên nhìn lại chính mình hay hơn là ngồi trách móc, dằn vặt như mình...
Alone_by_ocs.jpg
Mình thì hẳn các bạn đã biết, có tính đàn bà, trẻ con... Rồi nếu ko sửa thì sau này làm sao có một cuộc tình tốt đẹp , khéo lại éo le hơn lần đầu? Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Nhiều chuyện tôi nói nhưng tôi chẳng làm được, rồi phải sao đây...

Giảm bớt tính xấu đó lại và cố gắng phát triển cuộc sống hợp với nó hay thay đổi bản tính một cách nghiêm khắc?

Bongbaydo.jpg
 
Giảm bớt. Nghiêm khắc chỉ làm con nghiện thêm điên cuồng !
 
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Muốn thay đổi bản thân rất là khó,thay vì vậy thì có lẽ nên cố gắng phát triển những ưu điểm khác của mình để bù lại cho tật xấu
 
Thế nào là tính xấu (đàn bà & trẻ con)? Thử nêu ra vài ví dụ xem. :D
 
Thất tình!

Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học lại gần và cười lớn.
Chàng thanh niên tỏ ra giận dữ chất vấn nhà triết học. Nhà triết học liền lắc đầu nói:
"Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình".

"Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa.”

;))

Cậu còn trẻ, chỉ mới 18, cuộc đời đối với cậu còn rất dài.

Con người ta khi lớn sẽ trưởng thành hơn tính tình cũng có hoặc có chút thay đổi. Nếu thấy tính tình mình hiện tại như thế thì kiếm chế cảm xúc ở mức vừa phải, nghiêm khắc với bản thân mình quá đôi lúc lại hỏng việc ::)

__________________


Click dùm mình mấy cái hình ở trên :D

 
Sao những ai thấy cái gì xấu là lại gieo cho tính đàn bà, sao kô nói thẳng ra là xấu cái gì, đàn bà là xấu àh :-/
 
tóm lại là rút kinh nghiệm ấy mà.......thay đổi gì đâu :-j
 
thôi thì như vầy, cứ sống và làm việc vì người khác, thoải mái tâm hồn, thử tìm phim Yes man về xem thử xem
panda42.gif
 
dotA ít đi sẽ được như ý =((
 
Chỉ cần bạn còn biết tự đánh giá chính mình thì điều đó là tốt lắm rồi. Mình tin nếu ng iu bạn hiểu bạn thì sẽ thông cảm và giúp bạn dần dần hạn chế những tính xấu đó!
 
bạn này tâm trạng và nội tâm quá, đàn ông thì cởi mở một chút, đi nhậu tăng 2- 3 các kiểu sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều...
 
Nhiều khi tui suy nghĩ mình sẽ thay đổi tất, thay đổi toàn bộ tính cách của bản thân, nhưng rồi cố gắng lắm cũng chỉ được một hoặc hai ngày bạn à.

Đâu phải chỉ vì mất đi một tình yêu mà mình lại quyết định thay đổi bản tính. Nếu như vậy thì mình ít kỉ quá, người thân yêu thương bạn, bạn bè quí mến bạn... là vì bản tính hiện giờ của bạn. Bạn thử nghĩ xem, nếu như vì mất một tình yêu mà bạn thay đổi đi bản tính, và thay đổi được, thì được gì hả bạn.... Không được gì đâu bạn à, ngược lại mà còn mất nữa là khác...

Bạn giống tui đấy quá giống là khác.
Và tui cũng ở Cần Thơ nè. :;)
 
Muốn thay đổi bản thân rất là khó,thay vì vậy thì có lẽ nên cố gắng phát triển những ưu điểm khác của mình để bù lại cho tật xấu

Bù nổi không bạn, bạn gái mình yêu mình vì ưu điểm của mình và bỏ mình vì khuyết điểm (bản tính) của mình đấy...


Thế nào là tính xấu (đàn bà & trẻ con)? Thử nêu ra vài ví dụ xem.

Ích kỷ đó bạn , trẻ con... Đàn bà vì để ý nhiều thứ chi tiết quá, đến mức thái quá...

Sao những ai thấy cái gì xấu là lại gieo cho tính đàn bà, sao kô nói thẳng ra là xấu cái gì, đàn bà là xấu àh

Đàn ông mà có tính đàn bà mà không phải gay thì không quái thai , khác người hả bạn, mà giống toàn điểm xấu ấy chứ...

tóm lại là rút kinh nghiệm ấy mà.......thay đổi gì đâu

Rút kinh nghiệm thêm 2,3 đợt nữa chắc mình nhảy lầu..

thôi thì như vầy, cứ sống và làm việc vì người khác, thoải mái tâm hồn, thử tìm phim Yes man về xem thử xem

Chỉ lí nhất nè! Nhưng chẳng giúp ích nhiều cho câu hỏi topic của mình...

dotA ít đi sẽ được như ý

Bạn ở box DOTA hả, mình post bài ở đó siêng thật nhưng 1 tuần coi được 2 replay và đánh 0 trận bạn ạ...

Chỉ cần bạn còn biết tự đánh giá chính mình thì điều đó là tốt lắm rồi. Mình tin nếu ng iu bạn hiểu bạn thì sẽ thông cảm và giúp bạn dần dần hạn chế những tính xấu đó!

TỐt thiệt đó bạn, người iu mình giúp mình hạn chế bằng cách BỎ mình đấy, bạn nghĩ sao?

bạn này tâm trạng và nội tâm quá, đàn ông thì cởi mở một chút, đi nhậu tăng 2- 3 các kiểu sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều...
Mình không biết nhậu bạn ạ, tâm trạng và nội tâm thật, tính đàn bà mà...


Nhiều khi tui suy nghĩ mình sẽ thay đổi tất, thay đổi toàn bộ tính cách của bản thân, nhưng rồi cố gắng lắm cũng chỉ được một hoặc hai ngày bạn à.
Đâu phải chỉ vì mất đi một tình yêu mà mình lại quyết định thay đổi bản tính. Nếu như vậy thì mình ít kỉ quá, người thân yêu thương bạn, bạn bè quí mến bạn... là vì bản tính hiện giờ của bạn. Bạn thử nghĩ xem, nếu như vì mất một tình yêu mà bạn thay đổi đi bản tính, và thay đổi được, thì được gì hả bạn.... Không được gì đâu bạn à, ngược lại mà còn mất nữa là khác...

Bạn giống tui đấy quá giống là khác.
Và tui cũng ở Cần Thơ nè.

Hân hạnh làm quen bạn và cám ơn bạn dù chẳng trả lời được câu hỏi của mình ...
 
Ích kỷ, cái này còn tùy vào bản tính mỗi người đừng vơ đũa cả nắm ai ích kỷ cũng là đàn bà! Tôi quen cũng nhiều người bạn nữ nhưng chưa thấy ai ích kỷ cả và tôi không bao giờ gọi những người như thế là đàn bà, vì tôi biết nói như thế là tự vã vào mặt mình vì mẹ mình cũng là đàn bà!

Phụ nữ họ trẻ con, theo tôi đó là 1 nét đáng iu, những khi bực bội hay hụt hẫn việc vu vơ gì đó, nhìn những cái nhún vai, làm nũng trẻ con đó thì tất cả mệt mỏi như tan biếng đi hết, tôi cảm ơn những người phụ nữ đã "trẻ con" trước mặt tôi những lần tôi buồn (sry hơi ngoài lề).

Tôi cũng muốn có vài ý tâm sự với bạn lắm, nhưng bạn cứ suốt ngày đàn bà này đàn bà nọ, bực cả mình, cái đồ "đàn ông nhõng nhẽo" =))
 
Va vấp cuộc đời nhiều rồi tự khắc sẽ đến lúc thay đổi.
Giờ nói suông cũng thế thôi.
 
Cái j cũng cần thực tế một chút .... Thất bại là mẹ thành công ...Theo em phim yes man đấy phản ánh đúng nhưng j chủ tpic đang cần ... Cuộc sống bao h cũng thế ... mỗi người 1 cảnh ... nhưng quan trọng ko phải hoàn cảnh mình éo le hơn người này người nọ ... quan trọng là mình nhìn nhận các khía cạnh của vấn đề ra sao,giải quyết như thế nào Có câu này noi gương chủ tịch Hồ Chí Minh "đãi vị" :trước khi làm j phải đặt ra câu hỏi : Làm cho ai? Làm để làm j ? .......rồi mới " Làm cái j ? và làm như thế nào ? " ;;) Tự tin vầy thì ko lo "vớ ệ" đâu
:hug:
 
Va vấp cuộc đời nhiều rồi tự khắc sẽ đến lúc thay đổi.
Giờ nói suông cũng thế thôi.

Va riết rồi đau quá, muốn bớt va vấp được không anh 3ca...
 
Mắt mình độ này kèm nhèm quá .

Đọc thành "Làm sao thay đổi Bạn tình" ::(
 
Va riết rồi đau quá, muốn bớt va vấp được không anh 3ca...
Bị bao nhiêu cú vấp rồi mà nghiêm trọng hóa lên thế.
Muốn bớt va vấp thì phải biết rút kn từ những lỗi lầm đã mắc phải.

Mỗi lần ngã là một lần thêm sẹo, à ko phải, bớt dại.
 
sống sao cho đúng với chính mình và không hổ thẹn với bất kì ai, làm những điều mình thích là phương trâm của mình:D
va chạm nhiều làm cho ng ta trưởng thành và chín chắn hơn nhiều
 
Back
Top