Làm sao với những thằng biết con gái có bạn trai rồi mà vẫn bám?

chủ topic nghe giọng đúng là 9X bẩn và bựa nhỉ :D .... chắc cả 1 lủ bẩn bựa như nhau nhỉ
 
^ Lụi xong thì pác chủ 2p vào trại để gf lại cho thằng kia trông nom =))

1 phát thì dễ dầu gì mà quy tiên :|.Chỉ có đâm lấy đâm để mới có cơ hội đoàn tụ gia đình chứ :)).Đùa tí chứ đừng nói động gì cả , chủ yếu là GF của bác có chung tình hay ko , chứ cái kiểu gió chiều nào cuốn theo chiều đó thì .............
 
chủ topic nghe giọng đúng là 9X bẩn và bựa nhỉ :D .... chắc cả 1 lủ bẩn bựa như nhau nhỉ

........................................................................................................4x ko đc bẩn 5x kô đc bẩn 6x kô đc bẩn 7x cũng ko bẩn 8x càng ko bẩn 9x là bẩn bựa ????
 
chủ topic nghe giọng đúng là 9X bẩn và bựa nhỉ :D .... chắc cả 1 lủ bẩn bựa như nhau nhỉ

Tuyên bố hùng hồn vậy ? Dựa vào đâu thế, ghét mấy người chỉ biết nhìn đại phán đại.

@ Chủ topic : Bình tĩnh, tự tin, khẳng định đẳng cấp. Nói nhỏ với GF là dứt khoát hết với mấy thằng đó, nhây nhưa dễ sinh bệnh lắm.
 
chủ topic nghe giọng đúng là 9X bẩn và bựa nhỉ :D .... chắc cả 1 lủ bẩn bựa như nhau nhỉ

Vào ko giúp thì đừng comment kiểu thế này cho em nhờ anh ạ.
Đừng thấy 9x rồi đọc kiểu nào cũng ra bẩn bựa anh ạ.
Cái kiểu comment ném sh!t đại hội của anh mới bẩn bựa đấy anh ạ.


@thôi em ko dám bạo lực đâu ko lại phí 11 năm học.. giờ cứ mặc kệ mấy thằng kia hay là như bạn trên nói "Bình tĩnh, tự tin, khẳng định đẳng cấp. Nói nhỏ với GF là dứt khoát hết với mấy thằng đó, nhây nhưa dễ sinh bệnh lắm. " :D
 
cứ tự tin ở mình là được,cần j phải ra tay trước.

nếu nó muốn chơi thì cho nó chơi trước.nếu đủ sức thì chơi lại.còn không đủ sức thì dùng cách khác.

đàn ông dùng đầu chứ không dùng nắm đấm :D:D
 
..Cứ bình tĩnh mà khẳng định mình thôi..nếu tình yêu bền vững thì cho cả bố mấy thằng kia cũng éo làm gì đc đâu...:-*
 
Tớ thì tớ đảm bảo là bạn chỉ thích tớ thôi chứ éo có cảm giác gì với mấy thằng kia (thậm chí hơi bực mình), nhưng tớ thì tớ cú lắm.. Hôm qua bạn in cái chat log với thằng trong lớp ra đưa tớ xem, có đoạn thằng đó còn bảo "thằng đó học giỏi mà láo lắm nhìn mặt cứ muốn đấm cho 1 phát" Ơ hay thật con trai mà đi nói xấu sau lưng thế đấy.
Đấy :D:D:D:D:D
Với lại còn cả cái vụ này nữa này:
Lời lẽ hơi mang tính cay cú
Tại sao nó bám mãi à ? Vì đứa con gái nó ko dứt điểm hẳn chứ sao nữa.Nhiều anh mặt dày, nhưng ko dày đến mức mà bám mãi nếu đứa con gái nó đốp thẳng vào mặt đâu ...
Tự tin thì chả việc gì phải lo, còn thiếu tự tin thì lại phải nhiều chiêu
 
chủ topic nghe giọng đúng là 9X bẩn và bựa nhỉ :D .... chắc cả 1 lủ bẩn bựa như nhau nhỉ

Thể loại gì mà nói chuyện tự tin như Obama vậy cưng ? Lượn đi !
@ Chủ top : Bạn đang ở thế trên mà, lo gì chứ ! Hôm nào kiếm chuyện với thằng kia, dần nó 1 trận nhừ tử nó co lại thôi ,đảm bảo ẻm cũng đồng tình bởi ẻm đã có ý khinh khinh thằng ku cắn lén rồi !
 
@Chủ topic : Kêu thằng mặt dầy đó ra ba mặt một lời , trong nguời nhớ lận sẵn con thái lan , lỡ thằng đó chai lỳ quá , cứ muốn tiếp tục , hoặc nó muốn xài bạo lực thì cứ thế mà lụi .Một lần là em nó tỡn ngay , ko dám ve vãn bạn gái của anh nữa đâu
Thực ra thì làm thế cũng chả giải quyết được cái gì,nhớ hồi đầu năm 11 nóng đầu cũng làm thế và kết quả là được ưu ái chuyển trường ^0^
Kinh nghiệm là tốt nhất là nhờ đứa khác làm,vừa đỡ bẩn tay lại vừa có tiếng thơm ^0^

Làm sao với những thằng biết con gái có bạn trai rồi mà vẫn bám?
Nói chuyện thẳng với nó,sau đó thì tùy hoàn cảnh mà tính.Bạo lực là sự bần cùng của trí tuệ,dùng thì chẳng hay ho gì;;)
 
theo ý kiến của anh thì em nên kệ đê , sao phải xoắn , đã yêu hotgirl thì chứng tỏ mình cũng phải có 1 điểm gì đấy để nó để ý , còn mấy thằng bâu xâu chấp gì , càng tỏ ra bình thản , bơ , thì có khi Gf nó càng nể mình hơn , mấy thằng bâu xâu cũng chột . chứ cứ suy nghĩ nhiều hại thầg kinh lắm. mà nếu thằng nào nhốn nháo quá thì bem luôn , anh nói ít xịt lắm:)
 
tiện thể topic này cho mình hỏi :

Làm sao với những đứa con gái biết con trai có bạn gái rồi mà vẫn bám ?

Ở đây mình là con trai có bạn gái rồi nhé .Mình đc rất nhiều bạn gái thích nhưng mình chỉ yêu GF mình thui , giờ làm sao để đuổi hết đám đó đi 1 cách nhẹ nhàng :( . Mình làm đủ mọi cách từ khuyên nhủ tới hăm dọa , từ mỉa mai đến chửi rủa , từ đuổi xéo tới đuổi thẳng mà các bạn vẫn bám :( .Ah trừ cách dẫn bạn gái mình đi vi vu trước mặt bọn nó nhé , vì bạn gái mình học xa lâu lâu mới về.

Giờ phải làm sao đây hả các bạn già :(
:-* :-* :-* :-*
 
chủ topic nghe giọng đúng là 9X bẩn và bựa nhỉ :D .... chắc cả 1 lủ bẩn bựa như nhau nhỉ

mồm như hố xí chỉ có shit không . mày gọi ai là lũ ???
éo biết gì thì đừng có lên tiếng
 
gặp thẳng thằng bám đuôi nói chuyện:)
 
thấy thằng khác nói chuyện với em nó thì cứ ra chen ngang,hoặc rủ em đi chơi (ăn uống,nhiều thứ có thể làm lắm).Còn nếu bác chủ topic dám thì cứ mạnh dạn ra ôm eo hoặc thơm 1 cái là được
9x nhiều thằng cũng bựa thật.Còn lũ già hơn thì cũng nhiều thằng bấn thật.Đúng là 8 lạng nửa cân
 
Đánh đồn có địch mới vui =)) 30 kí tự 30 kí tự :(
 
tiện thể topic này cho mình hỏi :

Làm sao với những đứa con gái biết con trai có bạn gái rồi mà vẫn bám ?

Ở đây mình là con trai có bạn gái rồi nhé .Mình đc rất nhiều bạn gái thích nhưng mình chỉ yêu GF mình thui , giờ làm sao để đuổi hết đám đó đi 1 cách nhẹ nhàng :( . Mình làm đủ mọi cách từ khuyên nhủ tới hăm dọa , từ mỉa mai đến chửi rủa , từ đuổi xéo tới đuổi thẳng mà các bạn vẫn bám :( .Ah trừ cách dẫn bạn gái mình đi vi vu trước mặt bọn nó nhé , vì bạn gái mình học xa lâu lâu mới về.

Giờ phải làm sao đây hả các bạn già :(
:-* :-* :-* :-*

cố tình làm cho tụi nó ghét ,đi an dụ tui nó trả tiền, nó nhờ gì thì ko giúp ,chọc wê (we^ thiệt wê nhá ) thế là xong
đã từng làm rồi rất là hiệu nghiêm:D

cách hay nhất là : đừng tắm 2-3 ngày cho nó hôi lên, xong ngồi chung với con nào 2-3 bữa ,bảo đảm nó ze mình ngay ấy mà =))=))
 
cách hay nhất là : đừng tắm 2-3 ngày cho nó hôi lên, xong ngồi chung với con nào 2-3 bữa ,bảo đảm nó ze mình ngay ấy mà =))=))
Tởm quá bác =)) =))
@Chủ thớt : Mình cũng trường hợp này lâu rồi ... cái chính là do gf của cậu có dứt khoát hay ko với bọn kia ... cậu nên khuyên gf mình nên làm gì để 2 người có thể vui vẻ yên ổn với nhau ... vì đôi khi có nhiều bạn gái ko biết nên làm như nào trong tình huống thế ... còn nếu bọn bám đuôi kia mà có mấy hành động quá đáng thì xúc luôn cho tôi
 
Thường con gái ko thik' những thằng rỗi hơi đi kích đểu ấy đâu.
 
Đầu tiên tớ muốn nói tớ là boy, và chữ "con gái" trong title của topic là bạn gái học cùng lớp tớ.

Năm trước học xong lớp 10 ở lớp chuyên, tớ xin chuyển ra lớp ngoài vì thấy lớp tớ nó đàn bà quá. Vào lớp 11, tớ chưa dám để ý bạn nào (vì nghĩ rằng 11 rồi, mấy em cute chắc cũng có bf hết đâu tới lượt mình). Đến khi đi học thêm (à nói luôn là học tại trường, do trường tớ đại loại là ép giáo viên ko đc dạy ở nhà mà phải vào trường dạy), từ 7h->8h30 tối ra thì thấy bạn đứng ở cổng trường chờ ba rước, mấy bữa đầu tớ về luôn nhưng mấy bữa sau thấy bạn nhìn nhìn nên đứng lại nói chuyện, dần dần thấy ba bạn ko rước nên về chung (bạn chuyển sang đi xe đạp) ----> love.

Thích bạn rồi mới biết bạn là hot girl (eh??), đc 3 thằng lớp 11 (có 1 thằng chung lớp với tớ) với cả 2 ông 12 thích :|.. Mấy ông 12 thì tớ ko sợ vì xong năm nay nữa là các ông ấy lượn cả rồi <:-P. Còn 11, 1 thằng thì thấy cỡ này im hơi còn 2 thằng kia thì tối ngày canh ko có tớ là xáp lại nói chuyện với bạn (dù biết là tớ là bạn trai của bạn rồi :|)..

Tớ thì tớ đảm bảo là bạn chỉ thích tớ thôi chứ éo có cảm giác gì với mấy thằng kia (thậm chí hơi bực mình), nhưng tớ thì tớ cú lắm.. Hôm qua bạn in cái chat log với thằng trong lớp ra đưa tớ xem, có đoạn thằng đó còn bảo "thằng đó học giỏi mà láo lắm nhìn mặt cứ muốn đấm cho 1 phát" :| Ơ hay thật con trai mà đi nói xấu sau lưng thế đấy.

Giờ làm sao đây các bạn trẻ và các anh chị trẻ? ;;)

bạn cứ kệ chúng, biến chúng thành quân cờ của bạn, cứ tỏ vẻ đàn ông vào, ko quan tâm đến tụi kia, cho em thấy mình là quân tử nam nhi đầu đội trần chân đạp chiếu là em ấy càng yêu cậu hơn và khinh tụi kia hơn.
 
Back
Top