Nanami Genkaku
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 173
- 4
- Banned
- #1
Cái này nghe có vẻ khá rồ nhưng thật sự đây chính là điều khiến tớ luôn suy nghĩ.Có lẽ ai cũng đã đọc qua topic "công tử bột" của tớ cách đây mấy tháng cũng hiểu được phần nào con người tớ.Tớ sống vô tư chỉ lo học thật tốt,học xong rồi có cái nghề ổn định để xây được cái nhà có TV,tủ lạnh.bồn tắm cùng với 1 con Desktop thật khủng mà thôi.Tớ muốn tương lai mình như vẫy sống 1 mình không phụ thuộc vào ai tự do tự tại không cần suy nghĩ.Bồ là cái gì có chi cho mệt thế nhưng tớ đã lầm.Những người bạn thân của của tớ lần lược có đôi có cặp,không còn ai đủ thời gian mà giúp đỡ tớ tâm sữ với tớ đi quậy với tớ như hồi còn cấp 2 cấp 3.Điều càng khiến tớ buồn hôm nữa là ngày qua đi chợ childhood friend của tớ đang ăn kem và đá lưỡi với 1 thằng khác,cậy ấy là 1 cô bạn rất tuyệt vời nhưng có lẽ bây giờ tớ không thể can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy.Giờ 3 trong nhóm bạn thân nhất của tớ chỉ còn 2(vì bọn nó chưa có bạn gái).Tớ cô đơn quá,anh em cao thủ bày tớ cách kiếm nửa kia với

.


.
Mấy đứa trc mình thích & cưa mãi ko dc giờ chúng nó lấy chồng hết rồi, tiếc nhưng làm gì dc đâu.

em có 1,5mil rùi còn chiếc Ab nữa thui 



