Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bạn biết ko?Năm nay là năm thứ 3 đại học của tớ rồi..nhưng hồi 12..tớ rơi vào 1 thời kì đam mê MU online đến mức bỏ hết,ko làm bài tập..đi học thì chỉ trực trốn ra ngoài chơi điện tử.Cô giáo cn tớ biết(bà này khá quý tớ và quan tâm đến tớ nữa.)cô khuyên bao lần ko dc,gia đình cũng biết...đánh..dọa..cấm...vẫn ko dc.Từ 1 thằng hs giỏi với điểm số 3 mon T LH lúc nào cũng 9.0 trở lên.Kì 1 lớp 12 các môn trên còn dưới 6 chấm:lol:Năm nay tớ thi ĐH rồi, tính ra được còn 7 tháng nữa, ko hiểu ôn có còn kịp ko. Nhìn lại thấy mình học tệ quá, chơi chán rồi giờ cảm thấy lo T__T
Muốn hỏi nhiều thứ mà chả biết phải tâm sự cùng ai, mò lên đây mong được chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của các sinh viên đi trước
Tình trạng học tập của tớ giờ như sau:
+Toán khá (môn này tớ học ổn nhất, nhưng tính ra cũng chả thấm vào đâu T__T)
+Lý tb (công thức thì thuộc mà sao làm bài được bài ko, điểm rất cùi bắp toàn 6,7)
+Hóa dốt(dốt từ cấp 2 lên cấp 3 hổng lung tung T__T)
Liệu bây giờ tớ chú tâm vào học hành thì có muộn ko ? . Và thời gian nào thì nên cố gắng cho hiệu quả nhất trong 7 tháng còn lại :( Đàn anh đi trước cho em một lời khuyên về cách thức để tập trung học hành, luyện tập. Hiện giờ đàn em vẫn đang lăn tăn nhiều thứ quáđã quyết tâm từ hôm nay xóa hết game và cất đồ nghề vào tủ, cũng cố ol nốt buổi rồi rút luôn cả máy ra nhưng ko biết có thể làm được ko khi đầu còn vương vấn đủ thứ
![]()
Xin nhận được nhiều lời khuyên chân thành, mong các bạn đừng đùa giỡn trong topic nghiêm chỉnh như thế này của tớ![]()



Mấy trong một, là câu chung chung thôi.Ví dụ nhé.Cháu biết mấy ngoại ngữ.Cháu biết Eng + French thôi là cháu 2 trong 1 rồi ( chưa tính mẹ đẻ ).Cháu kinh tế + IT là 2 trong 1 rồi.Ở rất nhiều công ty VN hiện nay, người ta đặt ra câu hỏi đó kèm 1 câu "Cháu tự đặt mức lương của mình là bao nhiêu với những khả năng đó" .Các cháu xin việc cứ thêm 2 trong 1, 3 trong 1 thôi là lương và sự trọng dụng tăng theo.Thời buổi này Po thấy rất nhiều nơi như thế.(kể cả các đơn vị nhà nước )(tất nhiên ko phải tất cả"cháu máy trong một?" là gì za. Po? Vi đọc hoài ko hiểu ý của câu đó
)
.Kiểu như Po bây giờ, tiếng Trung thì tự tin, nhưng Eng. thì dù có tạm bậm bõm cũng ko được tính 

. Nên sẳn khuyên chủ topic 1 câu, nếu có cơ hội học hành thì học thêm 1 ngôn ngữ khác nữa, mai này nó sẽ giúp đở bạn rất nhiều trong công việc.
Anh -- Pháp -- Hoa -- Đức

Nếu hỏi vầy ko biết sẽ trả lời saoCháu tự đặt mức lương của mình là bao nhiêu với những khả năng đó


Đúng đấy.VN bây giờ cũng dần dần chuyển mình rồi.Kiến thức ko bao giờ thừa, chỉ thừa nếu mình ko biết áp dụng mà thôi...@Chủ topic : Học cho mình chứ ko học cho bà chủ nhiệm.Bà ý làm gì kệ bà ý.Cái điểm cấp 3 nó cũng ko ảnh hưởng nhiều đến điểm thi Đại học đâu.Lo cho mình đi đã.Ngày xưa anh đi học toàn bị chủ nhiệm trù..anh kệ
ohhh vậy mình cầm 2 cái bằng đại học thì mình thuộc loại "2 in 1" há ..
Yeah! Ngày xưa ở đại học có học bổng thì Vi chỉ chọn học tiếng Việt, bây giờ ra đời mới biết tiếng Việt ko cần thiết, chỉ cần tiếng Mễ & Hoa rất nhiều, nhưng ngặt 1 cái chỉ biết tiếng Anh và Việt thôi, nên nhiều lúc ở trong chỗ làm có bệnh nhân ng. Hoa hoặc Mễ thì Vi cảm thấy mình vô dụng . Nên sẳn khuyên chủ topic 1 câu, nếu có cơ hội học hành thì học thêm 1 ngôn ngữ khác nữa, mai này nó sẽ giúp đở bạn rất nhiều trong công việc. Anh -- Pháp -- Hoa -- Đức



Học không bao giờ là muộn cả.
Tự thấy bản thân mình yếu môn nào thì càng phải cố gắng thêm nhiều.
Cho dù kết quả thế nào thì cũng k0 phải hối tiếc vì đã k0 nỗ lực hết mình.
Chúc thành công.


Đúng, có tinh thần học là đc. chậm 1 hay 2 năm nó chẳng thể hiện mình là thằng ngu đâu
Mà cậu có thì giờ lên 4rum sao k bỏ ra mà ngồi ôn lại cơ bản đi![]()
. Tâm lý là đây 
:'> thì phải công nhận là mỗi lần em muốn lôi cuốn sách ra làm thì , bao nhiu cám dỗ nó cứ ùa về ::). Làm dc khoảng 1h là tay chân rã rời , mà nhìn lại thì giải chả đâu vào đâu , sai gần như tất cả :o .
Nói thật chứ nếu mình làm bài , mà trong đầu tư duy dc, giải dc , thì em ngồi cả ngày cũng ko chán . Đằng này làm thì 1 đống gần 5 tờ giấy đôi công thức thì bố em cũng ko bít áp dụng ntn ? Thế là nó cứ rối mù đâm ra mỗi làn làm bài là cái áp lực khủng khiếp .
Ngay đến môn Anh , lúc học thì em là đứa hăng hái phát biểu nhất , tư duy trả lời câu hỏi cũng nhất lớp ... Ai có ngờ kt 15' - > 1 tiết toàn 4->6 điểm. Tâm lý là đây
![]()
. Thế mới biết là "Có thể người ta Giao Tiếp giỏi nhưng chưa chắc ngừơi ta đã giỏi cả Grammar
"
....
:hug: