- 5/9/07
- 300
- 10
- Banned
- #1
Mình thì vào GVN để down game với đọc tin tức bên box 50 nên chắc cũng ít ai biết đến nhưng thôi tự mình vào đề luôn,
Mình sinh ra trong một gia đình cũng gọi là gia giáo nhưng mình thích tự do thoải mái, lại bị bựa từ sớm trước cả cái thời có Hàivl (chính xác là lúc Box50 thành lập tuần báo con vịt cồ) nên tính cách mình thuộc dạng nằm giữa của nghiêm túc và chơi bời (nói chung là tục có mức độ để ngừng).
Ngay từ nhỏ mình đã bị coi thường và châm chọc bởi mấy đứa cùng lứa vì mình nóng nảy khó nhịn nhưng oánh lộn thì không lại ai. May mắn là mình vẫn còn thằng chiến hữu chơi thân từ lớp 5 đến 22 tuổi (bây giờ). Từ nhỏ đến giờ bọn trẻ trâu (và bây giờ là già trâu) nó kỳ thị mình vì nó biết mình không biết nhịn nên nó lôi bạn bè người thân mình ra sỉ nhục cho mình nóng máu lên để làm trò cho bọn nó rồi bọn nó nói mình khùng, thầy cô phụ huynh và mọi người nghĩ mình khùng thật (có lẽ thế), đến cha mẹ mình còn cho mình khộng bình thường cũng chỉ vỉ ban ngày mình đi học bị bắt nạt bị kỳ thị bao cơn stress thì về nhà mình xả hết ra ngoài, duy chỉ có thằng chiến hữu của mình là hiểu mình tôn trọng mình và không nghĩ mình khùng điên, dù mình buồn, mình chán đời mình ức chế thế nào nó luôn nghĩ cách giúp mình yêu đời trở lại. Mình đã nói với toàn trường rằng ước mơ của mình là công thành doanh toại để không ai coi thường mình nữa. Nhưng năm nay nói thật mình nản lắm rồi...
Cha mẹ mình li dị gia đình tan vỡ vì thằng cha mình bồ với một con BẰNG TUỔI MÌNH, bạn bè thì đâm lén chơi đểu chúng nó đi nói xấu mình trên các trang tìm việc làm ở bình thuận làm mình không xin việc được, có đứa nhậu say còn xách dao đâm mình may là trúng vai chứ không toi cmn mạng rồi, người mình yêu thì xem mình như con dog (nó bảo nó chỉ tôn trọng và thân mật với những ai mà nó coi là người), mẹ mình thì mua thuốc tâm thần cho mình uống, hàng xóm thì bàn ra tán vào việc mình tốt nghiệp mà không đi làm lại phải "học lại do đóng tiền ngu" (đậu má mình học thi lấy đc 2 cái bằng PET và FCE mà tụi nó kêu đóng tiền ngu), nhà nội mình thì từ mình làm cháu vì mình quyết ở mới mẹ và em mình (con công nhân nghành già đó có thằng em mình nối dõi rồi nên nó có cần mình *** gì nữa đâu) và tệ hơn hết... thằng bạn mình ra đi vĩnh viễn luôn rồi, giờ không còn ai bên cạnh, không còn ai thấu hiểu mình nữa, không còn ai thực sự tôn trọng mình nữa, mình chán lắm rồi, làm cái *** gì cũng nản, cũng vô vị nhạt nhẽo, mấy ngày qua mình sống như con zombie dậy ăn sáng ngủ ăn trưa ngủ ăn tối ngủ trong khi chờ nhận bằng TN chính thức. Nhiều lúc mình muốn tự tử nhưng sợ chết sợ bọn khốn đó cười đểu trên xác mình, đời mình giờ như cục cức, sống trong cái xã hội chó đẻ riết rồi mình không tìm đâu ra lối đi nữa, mọi thứ nó tối còn hơn cả con hũi, mình chán quá rồi, chán thật rồi, nản quá rồi...
Mình sinh ra trong một gia đình cũng gọi là gia giáo nhưng mình thích tự do thoải mái, lại bị bựa từ sớm trước cả cái thời có Hàivl (chính xác là lúc Box50 thành lập tuần báo con vịt cồ) nên tính cách mình thuộc dạng nằm giữa của nghiêm túc và chơi bời (nói chung là tục có mức độ để ngừng).
Ngay từ nhỏ mình đã bị coi thường và châm chọc bởi mấy đứa cùng lứa vì mình nóng nảy khó nhịn nhưng oánh lộn thì không lại ai. May mắn là mình vẫn còn thằng chiến hữu chơi thân từ lớp 5 đến 22 tuổi (bây giờ). Từ nhỏ đến giờ bọn trẻ trâu (và bây giờ là già trâu) nó kỳ thị mình vì nó biết mình không biết nhịn nên nó lôi bạn bè người thân mình ra sỉ nhục cho mình nóng máu lên để làm trò cho bọn nó rồi bọn nó nói mình khùng, thầy cô phụ huynh và mọi người nghĩ mình khùng thật (có lẽ thế), đến cha mẹ mình còn cho mình khộng bình thường cũng chỉ vỉ ban ngày mình đi học bị bắt nạt bị kỳ thị bao cơn stress thì về nhà mình xả hết ra ngoài, duy chỉ có thằng chiến hữu của mình là hiểu mình tôn trọng mình và không nghĩ mình khùng điên, dù mình buồn, mình chán đời mình ức chế thế nào nó luôn nghĩ cách giúp mình yêu đời trở lại. Mình đã nói với toàn trường rằng ước mơ của mình là công thành doanh toại để không ai coi thường mình nữa. Nhưng năm nay nói thật mình nản lắm rồi...
Cha mẹ mình li dị gia đình tan vỡ vì thằng cha mình bồ với một con BẰNG TUỔI MÌNH, bạn bè thì đâm lén chơi đểu chúng nó đi nói xấu mình trên các trang tìm việc làm ở bình thuận làm mình không xin việc được, có đứa nhậu say còn xách dao đâm mình may là trúng vai chứ không toi cmn mạng rồi, người mình yêu thì xem mình như con dog (nó bảo nó chỉ tôn trọng và thân mật với những ai mà nó coi là người), mẹ mình thì mua thuốc tâm thần cho mình uống, hàng xóm thì bàn ra tán vào việc mình tốt nghiệp mà không đi làm lại phải "học lại do đóng tiền ngu" (đậu má mình học thi lấy đc 2 cái bằng PET và FCE mà tụi nó kêu đóng tiền ngu), nhà nội mình thì từ mình làm cháu vì mình quyết ở mới mẹ và em mình (con công nhân nghành già đó có thằng em mình nối dõi rồi nên nó có cần mình *** gì nữa đâu) và tệ hơn hết... thằng bạn mình ra đi vĩnh viễn luôn rồi, giờ không còn ai bên cạnh, không còn ai thấu hiểu mình nữa, không còn ai thực sự tôn trọng mình nữa, mình chán lắm rồi, làm cái *** gì cũng nản, cũng vô vị nhạt nhẽo, mấy ngày qua mình sống như con zombie dậy ăn sáng ngủ ăn trưa ngủ ăn tối ngủ trong khi chờ nhận bằng TN chính thức. Nhiều lúc mình muốn tự tử nhưng sợ chết sợ bọn khốn đó cười đểu trên xác mình, đời mình giờ như cục cức, sống trong cái xã hội chó đẻ riết rồi mình không tìm đâu ra lối đi nữa, mọi thứ nó tối còn hơn cả con hũi, mình chán quá rồi, chán thật rồi, nản quá rồi...

, năm nay cũng vừa ra trường đi làm
, giờ thấy cũng đỡ stress hơn nhiều rồi