Vào Room gặp thằng ngắm thì cầm dao nhảy nhót 1 lúc trước mặt nó. Nếu mãi ko chết thì cầm dao lao vào nó mà mổ lun. Còn nếu lần nào nhảy cũng chết thì out đi kiếm room khác cho nó lành
Câu này tui thấy hay nhất trong topic này nè:'>. ah mà tui nghĩ thay vì cầm dao ta nên cầm súng và rỉa máu nó<bán ngã4 mà cầm dao thì die:p>. nếu 1 vài lần VS nó ăn được thì khỏi nói, còn hay die thì tránh cái cửa nó hay canh đi.
Tui bắn CF cũng lâu lâu nhưng chỉ thích map ngã tư và giờ thêm map chém nhau

. Trong map ngã tư,mấy pác ngắm khi bắt đầu hiệp chỉ có 3 chỗ hay ngắm,mà nói chung co ngắm thì ra đấy ngắm thôi<cảnh đẹp trăng

>. mấy pác cứ cầm 43 41 44 hay j đó căn rồi rỉa+với trình pro thì y như là hs bởi vì nếu chạy qua ngắm khó mà bắn kịp,trừ khi tay ấy quá pro pro pro.
Mà giờ F*CK cái bọn VTC không ngăn chặn hack wall tràn lan. Hôm qua ngồi trong quán bán, nhìn 6 thằng bán CF thì 5 thằng hackwall mỗi mình kô

,có ấm ức trong game mấy thằng hackwall cũng chỉ dám chửi chat chứ kô dám kêu to ,sợ kô về được nhà qua

.
Còn nói về tránh ngắm thì tránh để làm cái quái j nếu không phải là để bắn nó,tránh ngắm và bắn nó là 2 hành động phải đi đôi chứ. TUi cũng thích bắn ngắm, nếu mà khi đối đầu,nó rỉa mình kô trúng thì 80% là nó die,mà nó rỉa chuẩn làm mình bị giật không ngắm được thì y như là ...nó rỉa chuẩn viên1 mình giật họng súng kô ngắm được mình phải chạy rùi lại ngắm,nêu nó rỉa phát sau trượt thì 80% nó chết,nếu nó trúng thì :p...xem mình còn sống không rồi thì ...rồi thì ...80%... :devil::devil::devil: