Tôi hôm thứ 7 tôi nói với ông tuan rồi. Tôi bảo tôi sẽ ko chửi thằng này.
Thật đáng tiếc.Cuối cùng ông giận nó quá lại đi chửi lại nó làm mất đi sự điềm đạm vốn có .
Tôi ko chửi nó là do sợ nó hay sợ banned nick hay....
Mà là vì lúc đó tôi đã nhận ra 1 điều.
Tình cờ hơn hôm chủ nhật tình cờ có 1 đồng đạo cũng có suy nghĩ tương tự tôi nhưng diễn giải rành mạch hơn. Và cũng có 1 chút liên quan tới trinhphuctuan nên tôi mạn phép post ra.
Đoạn này là viết cho tôi:L0ngspear
Còn đoạn này là dành riêng cho trinhphuctuan.
Thế nhỉ: có thể trên đây là quan điểm của người bạn của tôi nhưng đó cũng là quan điểm của tôi. Hi vọng ông tuan lần sau có thể kiềm chế để đỡ phải mất công đi xin người khác bỏ quote của mình đi và đỡ phải lập topic xin lỗi nữa.
Ps
Đây ko phải là bài gây chiến tranh chỉ là 1 bài phân tích lại sự kiện
Thật đáng tiếc.Cuối cùng ông giận nó quá lại đi chửi lại nó làm mất đi sự điềm đạm vốn có .
Tôi ko chửi nó là do sợ nó hay sợ banned nick hay....
Mà là vì lúc đó tôi đã nhận ra 1 điều.
Tình cờ hơn hôm chủ nhật tình cờ có 1 đồng đạo cũng có suy nghĩ tương tự tôi nhưng diễn giải rành mạch hơn. Và cũng có 1 chút liên quan tới trinhphuctuan nên tôi mạn phép post ra.
Đoạn này là viết cho tôi:L0ngspear
Có thời gian thì để tôi phân tích: Thằng kia sẵn bản tính là 1 thằng khá là láo, lúc nó vào trong này với tâm trạng hăm hở để nhờ giúp thì được 1 vài người tạt nước lạnh vào mặt nó, lại thêm ông trinhphuctuan cứ xưng anh với chú với nó đâm ra nó quay ra coi tất là kẻ thù của nó, cứ ai nói tới nó thì bất kể ý nghĩa tốt xấu ra sao nó chửi lại tất
Kiểu chửi của nó cũng đơn giản:
A: Mày xyz lắm
Nó: Papa, mama+ (Mày xyz lắm) thì có
chứ bài của nó chẳng có tí tranh luận gì đâuHứng lên thì chửi vào mặt nó như ông đã làm, không thì báo mod chém bay nó đi.
Chửi nỏ nặng thì nó cứ công thức ở trên tôi viết ra mà nó áp dụng vàoThế nên cứ như bài cuối ông viết là hợp: coi nó như con chó điên ai đụng vào nó thì nó cắn, nó cũng cụt đường cắn lại rồi đấy thôi
Còn đoạn này là dành riêng cho trinhphuctuan.
Có mỗi 1 cái hay là cho ông trinhphuctuan sáng mắt ra, không phải lúc nào cứ tốt cứ nhún nhường là nó tha cho đâu![]()
Thế nhỉ: có thể trên đây là quan điểm của người bạn của tôi nhưng đó cũng là quan điểm của tôi. Hi vọng ông tuan lần sau có thể kiềm chế để đỡ phải mất công đi xin người khác bỏ quote của mình đi và đỡ phải lập topic xin lỗi nữa.
Ps
Đây ko phải là bài gây chiến tranh chỉ là 1 bài phân tích lại sự kiện







