Làm thế nào để trưởng thành trong thế giới ảo?

Đến kỳ luận kiếm Hoa Sơn chỉ có 4 tay: Đông Tà - Tây Độc - Nam Đế - Bắc Cái đến dự. Vừa vào chổ chưa kịp an tọa, Tây Độc vổ ngực nói:
- Ở đây tau là nhất, thiên hạ vô đối, võ lâm độc tôn
Nam Đế chắp tay niệm:
- Bần tăng là người tu hành, trên chỉ có Phật Tổ, tuyệt không còn ai cả!
Tây Độc mắng:
- Thế ngươi lên đây làm gì? Để giáo huấn ta chăng! Để ta bắt ngươi chịu phục!
Bắc Cái can:
- Lão là người tu hành, nên nhỏ nhẹ một chút!
Tây Độc quát:
- Ngươi cũng vào hùa với lão ư! Để ta đánh với hai ngươi luôn thể!
Bắc Cái cười:
- Nếu túc hạ ra tay, dễ thường ăn mày này chịu nhịn!
Tây Độc mắng :
- Để ta xem thủ đoạn ngươi thế nào?
Đông Tà đứng im nãy giờ lên tiếng:
- Hai lão ấy chính phái, thắng được thì có hay ho gì! Ngươi giỏi thì đấu với Lão Tà này xem sao!
Đoạn 2 tay Đông Tà, Tây Độc nhảy vào giao đấu kịch liệt. Nam Đế thấy vậy ngao ngán lui ra, tay lần tràn hạt, miệng lẩm bẩm đọc thơ. Tây Độc đang đánh nhau nghe thấy tiếng lầm bầm khó chịu quát:
- Thằng trọc kia, có câm mồm lại không!
Bắc Cái đứng ngoài thấy Tây Độc quá hung dữ liền xông vào đánh luôn. Lão tung ra 1 chiêu thì liền thấy mình hẹp lượng phạm hai đánh một, lại gặp cái đại kỵ là ra tay lúc nóng giận liền thu quyền xá lỗi.
Tây Độc và Đông Tà đánh nhau mỗi lúc một hăng, Bắc Cái thấy hai người đều là thực tài, sợ tổn thương hòa khí bèn nhảy vào can ngăn. Cũng nghĩ là mọi việc đơn giản, sẽ gỡ được ngay, không ngờ vả mồ hôi vẫn không được. Tức quá lão hét lên:
- Tiên sư lão Trung Thần Thông LeLand ở đâu sao không nhảy lên đây luôn cho xôm tụ!
Đông Tà cười gàn:
- Lão ấy một là bị ban nick, hai là đổi name đang ẩn ở đâu đây cười khẩy đấy!

Đâu đó nghe tiếng lão Trung Thần Thông Leland vọng lại:
- Cái thằng tiểu tử Dương Quá có bọn bạn ở HVD kinh thế! Tay nào cũng đang đứng nhìn cười khẩy đấy!

Hy vọng mọi người đọc xong đoạn này mà cười lên đôi chút, xóa bỏ mọi hiểu lầm. Thực không dám sánh ví 5 vị cao thủ, chỉ đem ra để làm truyện thôi.

@squallphu: khái niệm mới hay đấy: thằng trí thức. Nghĩ cũng đúng, trí thức toàn đi ăn mày mà =))=)).
 
Pool hồi mới vô cũng bị Stalig cho vài roi vào mông. Giờ trong Bản Kỷ chắc còn lưu vết
Ờ, cứ mem mới là có roi vào mông, lâu dần mồm hay đít đều chai sần cả! =))
À mà dạo này tên Spear vẫn tiếp tục sự nghiệp huấn luyện thú, quả là đáng khen
Con Gà Wiwi câu bài chửi đểu quá nha! =))
trí thức toàn đi ăn mày mà
Lưu manh giả danh trí thức.
 
Trích dẫn từ bài squallphu
tốt nhất chúng ta nên học leland, bị chửi mà vẩn cười khà khà cho đỡ mất lòng.

Cậu có nhầm không đấy hả cậu squallphu? Cậu đưa dẫn chứng ngu trong Tam quốc rồi chửi láo tôi thì tôi đưa đủ dẫn chứng đúng cho tới khi cậu thấy cái đầu óc cậu nó ngu si, cái dẫn chứng của cậu bố láo để cậu phải im mồm lại không dám sủa nữa; cậu haithan chửi trộm tôi thì tôi vào tôi mắng cho nhục mặt ra đến nỗi không dám há mõm ra mà chửi đổng nữa. Thế là cười khà khà cho đỡ mất lòng à =)) Tôi không cần "lòng" của loại như cậu nên chả phải sợ mất, cứ đem "lòng" của cậu với lời khuyên ngu của cậu về cho gia đình cậu đi cậu squallphu ạ ;))
 
Trích dẫn
Về trinhphuctuan, tao chỉ tức kiểu xưng anh - chú, lại đúng lúc đang sẵn tức mày với Yeu game là... nên vặc lại thôi, chứ tao không có ý gì khác. Tao rất sai khi đem Bố, Mẹ vào đây, và tao cũng xin lỗi trinhphuctuan

Trích dẫn
Mày hãy suy nghĩ kĩ rồi nói, đừng nôn ra rồi liếm vào thế xấu lắm cơ

Cùng từ 1 người
Thú vị thật :))
 
Mỗi người nhịn 1 câu có phải hơn ko ^.^
 
Lão ở đâu suốt từ đầu, giờ nghe hô cái là lên liền thế! Kể ra lão cũng quái thật đấy lão LeLand à!

Đừng lôi lại chuyện cũ nữa LeLand tiên sinh!
 
Box này giờ thành cái 1 loại giống giống với ... chợ à ?
 
Lão ở đâu suốt từ đầu, giờ nghe hô cái là lên liền thế! Kể ra lão cũng quái thật đấy lão LeLand à!

Đừng lôi lại chuyện cũ nữa LeLand tiên sinh!

Thất vọng quá!!! lại lôi kéo đầu gấu vào đây để bới móc.=;
 
Một cách khách quan, theo cách nhìn của người hoàn toàn mới như tôi thì tôi nói thật, tôi thích tính cách của bạn SayIt. Rất rõ ràng và đơn giản, ai tốt với mình mình tốt lại, ai khích bác mình thì mình khích bác lại, thấy mình làm sai thì xin lỗi, nói chung là khá trực tính, có thể chấp nhận được chứ ko đến mức "bản chất bố láo" như ai kia nhận định. 1 người "bản chất bố láo" thì không bao h có thể dễ dàng nói lời xin lỗi như thế đâu. Mình thực sự rất khâm phục trinhphuctuan vì thái độ mềm mỏng cũng như cách cư xử rất đàn anh của cậu, mình nghĩ trinhphuctuan đáng để SayIt gọi là anh cũng như SayIt có thể chấp nhận cách xưng hô theo cách anh - chú mà không phải cảm thấy khó chịu nữa, bởi cách xử sự của trinhphuctuan xứng đáng được như vậy.
@trinhphuctuan: cũng nên khách quan một tí, khi 1 người nói "Đây ko phải là bài gây chiến tranh chỉ là 1 bài phân tích lại sự kiện", thì phải nhìn vào nội dung bài viết thì mới đánh giá được nó có phải chỉ đơn thuần là phân tính hay không.
@SayIt: với ông tôi chỉ muốn nói điều này, đây không phải là muốn dạy bảo gì mà chỉ là kinh nghiệm của tôi thôi. Khi muốn tranh luận hay cãi nhau về vấn để gì, ở đâu thì trước hết hãy tôn trọng luật ở đó đã, nếu mình vi phạm thì chưa cần biết mình nói gì thì mình đã là sai rồi. Dù lí lẽ, dẫn chứng bạn có rõ ràng rành mạch thế nào nhưng bạn phạm luật thì bạn vẫn là sai. Muốn cãi, tranh luận hay bức xúc quá chửi thì cũng phải đúng luật=)), còn làm sao để chửi đúng luật thì cái này cứ nhìn cách đối thủ của ông đã làm mà học tập=)).
 
Kê vương và leland tiên sinh thật là trình độ hơn người.
Chỉ bằng 1 đoạn văn ngắn đã nói hết được ý và thể hiện phong thái của mình.
Spear tôi quả thật ko sao bằng được.

sayityourway ba bài có 1 bài chửi tục, 5 bài thì mang bố mẹ người khác vào. Quả thật không phải là người thường(hình như thừa chữ thường)
 
Thực ra tay Longspear đấy ai mới gặp thì cũng cú lắm! Nhưng mà chơi lâu thì sẽ hiểu tính liền mà! Tôi không muốn ai ra đi khỏi box này trong tâm trạng bức xúc, hậm hực cũng như không muốn các thành viên kỳ cựu ra đi. Box càng đông thì anh em càng vui mà. :)).
Anh em mỗi người mỗi tính thế mới vui. Có điều nhiều mem mới vào chưa hiểu câu bài kế, mat day giao, ... .. thì bức xúc đâm ra văng tục thôi. Có tham gia nhiều rồi sẽ hiểu mà. Cũng không dám xưng đàn anh với ai cả. Có nhiều người trẻ vẫn có cái hay để học tập đấy thôi. Không thấy qua vụ này tôi học được chiêu thức của Longspear không ít đó à!, Sayit cũng thế thôi. Phải không Longspear và LeLand nhẩy! :))

Con cá Exciter dạo này làm ăn cỏ vẻ được nhỉ! Hay bác với Leland làm vài hiệp cho anh em thọ giáo đi!=D>=D>:x:x
 
Tính Leland mọi người trong box này điều rõ rồi , gọi vào cậu có kiểm soát tình hình được không?:>Khác trường phái nên chẳng có gì hay ho để chiến vài hiệp:)):)):))
 
Đúng là nước đổ đầu vịt !
30 chả
 
Con cá Exciter dạo này làm ăn cỏ vẻ được nhỉ! Hay bác với Leland làm vài hiệp cho anh em thọ giáo đi!=D>=D>:x:x
leland dạo này ko thu đệ tử. Gọi vào làm gì :))
 
Tính Leland mọi người trong box này điều rõ rồi , gọi vào cậu có kiểm soát tình hình được không?:>Khác trường phái nên chẳng có gì hay ho để chiến vài hiệp:)):)):))

tính leland thế nào thì tui hok rõ, chỉ biết rõ là anh ta mà trổ tài chửi thì là vô đối. ai bị anh ta chửi thì âm thầm lặng lẽ mà chuồn, vì có chửi lại anh ta cũng cười khà khà àh, đẳng cấp cao mà. thiên hạ đệ nhất ngàn năm trc ko, ngàn năm sau cũng ko.\:D/
 
tính leland thế nào thì tui hok rõ, chỉ biết rõ là anh ta mà trổ tài chửi thì là vô đối. ai bị anh ta chửi thì âm thầm lặng lẽ mà chuồn, vì có chửi lại anh ta cũng cười khà khà àh, đẳng cấp cao mà. thiên hạ đệ nhất ngàn năm trc ko, ngàn năm sau cũng ko.

Lấy dẫn chứng ra cái :)) cậu không khác 1 con chó là mấy, vào ẳng bậy vài câu lên cứ hỏi lấy cái đấy ở đâu ra là lại chuồn. Cậu ẳng lên tôi đập lại vào mõm cậu này, có cười khà khà đâu???

Còn tôi thì người giống tôi thiếu gì, nhưng cái loại chó như cậu thì đúng là có hàng nghìn nghìn năm nữa cũng không bằng được thật, cậu nhận xét đúng đấy. Chó mà cũng tinh ý thật.
 
Ậy, lại chó mèo heo lợn đặc sản đái chuẩn bị văng ra rồi :)).

Nói chung cậu bạn Sayit chỉ sai ở chỗ duy nhất là lôi papa, mama vào thôi. Còn trước sau chửi vẫn rất là đúng luật :))
 
Cái topic mà cậu sủa láo này cậu squallphu:
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=553598&page=7

Bài tôi nói cuối cùng rồi cậu cúp đuôi bỏ chạy này:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=10391387&postcount=134

Tôi cười khà khà đâu??? Tôi sợ cậu AQ nên tôi đã phải nỏi rõ là tôi đang nói thẳng vào cái mặt ngu của cậu đấy, cậu đuối lí thế là cậu chuồn liền. Giờ lâu lâu thấy êm êm là lại vào cắn. Hay não cậu nó không nhớ nổi sự kiện gần đây??
 
Chính xác=D> Leland có thằng đệ L0ngspear dạy còn chưa xong thu thêm làm zì =))=))=))

Nói thế nào với cậu nhỉ.
Từ khi cậu vào đây chỉ nhăm nhăm nói kháy tôi và HVĐ.
Ngoài ra chả có bài nào tử tế ra hồn đại loại chỉ là kích đểu nói vu vơ.
Tôi lại sợ cậu không có đất để thể hiện kiến thức bản thân
Và tôi đã lập hẳn 1 topic để mời cậu vào thể hiện trình độ và bản lĩnh của mình. Nhưng có lẽ kiến thức cậu chả có gì nên loanh quoanh lảng tránh. ;)

Sau đó lại khi trinhphuctuan thấy cậu vẫn lượn lờ câu cá mà chả làm được cái tích sự gì.
Lại rủ cậu thử thi tài về 1 vấn đề với leland.
Nhưng chắc cậu vẫn sợ khoe cái dốt của mình nên lại lý do từ chối.
Và bản lĩnh cậu kém đến như vậy. Cái gì cũng ko dám như vậy thì 1 người thầy như leland để dạy cậu đọc tam quốc tôi e không có gì sai cả đâu?
Thế nhá :))
Cậu thử tìm trong box này cậu có 1 bài nào ra hồn đi thì bảo tôi 1 cái để tôi biết còn đánh giá lại cậu.
 
Back
Top