trinhphuctuan
Dragon Quest
- 30/3/07
- 1,204
- 19
- Thread starter
- Banned
- #41
Đến kỳ luận kiếm Hoa Sơn chỉ có 4 tay: Đông Tà - Tây Độc - Nam Đế - Bắc Cái đến dự. Vừa vào chổ chưa kịp an tọa, Tây Độc vổ ngực nói:
- Ở đây tau là nhất, thiên hạ vô đối, võ lâm độc tôn
Nam Đế chắp tay niệm:
- Bần tăng là người tu hành, trên chỉ có Phật Tổ, tuyệt không còn ai cả!
Tây Độc mắng:
- Thế ngươi lên đây làm gì? Để giáo huấn ta chăng! Để ta bắt ngươi chịu phục!
Bắc Cái can:
- Lão là người tu hành, nên nhỏ nhẹ một chút!
Tây Độc quát:
- Ngươi cũng vào hùa với lão ư! Để ta đánh với hai ngươi luôn thể!
Bắc Cái cười:
- Nếu túc hạ ra tay, dễ thường ăn mày này chịu nhịn!
Tây Độc mắng :
- Để ta xem thủ đoạn ngươi thế nào?
Đông Tà đứng im nãy giờ lên tiếng:
- Hai lão ấy chính phái, thắng được thì có hay ho gì! Ngươi giỏi thì đấu với Lão Tà này xem sao!
Đoạn 2 tay Đông Tà, Tây Độc nhảy vào giao đấu kịch liệt. Nam Đế thấy vậy ngao ngán lui ra, tay lần tràn hạt, miệng lẩm bẩm đọc thơ. Tây Độc đang đánh nhau nghe thấy tiếng lầm bầm khó chịu quát:
- Thằng trọc kia, có câm mồm lại không!
Bắc Cái đứng ngoài thấy Tây Độc quá hung dữ liền xông vào đánh luôn. Lão tung ra 1 chiêu thì liền thấy mình hẹp lượng phạm hai đánh một, lại gặp cái đại kỵ là ra tay lúc nóng giận liền thu quyền xá lỗi.
Tây Độc và Đông Tà đánh nhau mỗi lúc một hăng, Bắc Cái thấy hai người đều là thực tài, sợ tổn thương hòa khí bèn nhảy vào can ngăn. Cũng nghĩ là mọi việc đơn giản, sẽ gỡ được ngay, không ngờ vả mồ hôi vẫn không được. Tức quá lão hét lên:
- Tiên sư lão Trung Thần Thông LeLand ở đâu sao không nhảy lên đây luôn cho xôm tụ!
Đông Tà cười gàn:
- Lão ấy một là bị ban nick, hai là đổi name đang ẩn ở đâu đây cười khẩy đấy!
Đâu đó nghe tiếng lão Trung Thần Thông Leland vọng lại:
- Cái thằng tiểu tử Dương Quá có bọn bạn ở HVD kinh thế! Tay nào cũng đang đứng nhìn cười khẩy đấy!
Hy vọng mọi người đọc xong đoạn này mà cười lên đôi chút, xóa bỏ mọi hiểu lầm. Thực không dám sánh ví 5 vị cao thủ, chỉ đem ra để làm truyện thôi.
@squallphu: khái niệm mới hay đấy: thằng trí thức. Nghĩ cũng đúng, trí thức toàn đi ăn mày mà
.
- Ở đây tau là nhất, thiên hạ vô đối, võ lâm độc tôn
Nam Đế chắp tay niệm:
- Bần tăng là người tu hành, trên chỉ có Phật Tổ, tuyệt không còn ai cả!
Tây Độc mắng:
- Thế ngươi lên đây làm gì? Để giáo huấn ta chăng! Để ta bắt ngươi chịu phục!
Bắc Cái can:
- Lão là người tu hành, nên nhỏ nhẹ một chút!
Tây Độc quát:
- Ngươi cũng vào hùa với lão ư! Để ta đánh với hai ngươi luôn thể!
Bắc Cái cười:
- Nếu túc hạ ra tay, dễ thường ăn mày này chịu nhịn!
Tây Độc mắng :
- Để ta xem thủ đoạn ngươi thế nào?
Đông Tà đứng im nãy giờ lên tiếng:
- Hai lão ấy chính phái, thắng được thì có hay ho gì! Ngươi giỏi thì đấu với Lão Tà này xem sao!
Đoạn 2 tay Đông Tà, Tây Độc nhảy vào giao đấu kịch liệt. Nam Đế thấy vậy ngao ngán lui ra, tay lần tràn hạt, miệng lẩm bẩm đọc thơ. Tây Độc đang đánh nhau nghe thấy tiếng lầm bầm khó chịu quát:
- Thằng trọc kia, có câm mồm lại không!
Bắc Cái đứng ngoài thấy Tây Độc quá hung dữ liền xông vào đánh luôn. Lão tung ra 1 chiêu thì liền thấy mình hẹp lượng phạm hai đánh một, lại gặp cái đại kỵ là ra tay lúc nóng giận liền thu quyền xá lỗi.
Tây Độc và Đông Tà đánh nhau mỗi lúc một hăng, Bắc Cái thấy hai người đều là thực tài, sợ tổn thương hòa khí bèn nhảy vào can ngăn. Cũng nghĩ là mọi việc đơn giản, sẽ gỡ được ngay, không ngờ vả mồ hôi vẫn không được. Tức quá lão hét lên:
- Tiên sư lão Trung Thần Thông LeLand ở đâu sao không nhảy lên đây luôn cho xôm tụ!
Đông Tà cười gàn:
- Lão ấy một là bị ban nick, hai là đổi name đang ẩn ở đâu đây cười khẩy đấy!
Đâu đó nghe tiếng lão Trung Thần Thông Leland vọng lại:
- Cái thằng tiểu tử Dương Quá có bọn bạn ở HVD kinh thế! Tay nào cũng đang đứng nhìn cười khẩy đấy!
Hy vọng mọi người đọc xong đoạn này mà cười lên đôi chút, xóa bỏ mọi hiểu lầm. Thực không dám sánh ví 5 vị cao thủ, chỉ đem ra để làm truyện thôi.
@squallphu: khái niệm mới hay đấy: thằng trí thức. Nghĩ cũng đúng, trí thức toàn đi ăn mày mà

.





Khác trường phái nên chẳng có gì hay ho để chiến vài hiệp
