Đây là vấn đề của mình :).
Nghỉ hè nên gf mình về nhà ~ 2 tháng, mình phải ở sg luyện toefl. Cố lắm thì mỗi tháng về được 1 lần (T7-CN) để đến với em.
Điều mình đang lo là tình yêu giữa mình và em đang rất rất tốt đẹp, bỗng nhiên nghỉ hè 1 cái mà gf mình về, giống như là dội 1 gáo nước lạnh vào đống lửa.
Trước đó thì vì trong năm học nên mình và gf chỉ gặp nhau 1 tuần ~1,2 lần, cách đây khoảng 2 tháng thì mình thường xuyên chạy wa hơn vì.... chịu ko nổi
.
Bây giờ là 2 tháng, mình sẽ làm sao đây, rất nhớ từng cái vuốt ve và nụ hôn của em
. Chỉ e là chịu ko nổi, bên cạnh đó, gf cũng là người yếu đuối, rất sợ nước mắt của cô ấy, mình biết 2 tháng trời đối với cô áy cũng khá khó khăn.
Có thể là hơi quá, nhưng dù sao thì tình cảm của bọn mình cũng mới thăng lên vài tháng gần đây nên dù biết trước vẫn hơi buồn.
Chuyện này mình ko có kinh nghiệm lắm nên nhờ mọi người, đặc biệt là các anh/chị/em đi du học mà có người yêu ở đây. Mình wen 1 cặp, người yêu nhỏ đó hàng năm chỉ về ~2,3 lần, 2 người vẫn ko xa nhau đc, rất đẹp đôi.
Nghỉ hè nên gf mình về nhà ~ 2 tháng, mình phải ở sg luyện toefl. Cố lắm thì mỗi tháng về được 1 lần (T7-CN) để đến với em.
Điều mình đang lo là tình yêu giữa mình và em đang rất rất tốt đẹp, bỗng nhiên nghỉ hè 1 cái mà gf mình về, giống như là dội 1 gáo nước lạnh vào đống lửa.
Trước đó thì vì trong năm học nên mình và gf chỉ gặp nhau 1 tuần ~1,2 lần, cách đây khoảng 2 tháng thì mình thường xuyên chạy wa hơn vì.... chịu ko nổi
. Bây giờ là 2 tháng, mình sẽ làm sao đây, rất nhớ từng cái vuốt ve và nụ hôn của em
. Chỉ e là chịu ko nổi, bên cạnh đó, gf cũng là người yếu đuối, rất sợ nước mắt của cô ấy, mình biết 2 tháng trời đối với cô áy cũng khá khó khăn.Có thể là hơi quá, nhưng dù sao thì tình cảm của bọn mình cũng mới thăng lên vài tháng gần đây nên dù biết trước vẫn hơi buồn.
Chuyện này mình ko có kinh nghiệm lắm nên nhờ mọi người, đặc biệt là các anh/chị/em đi du học mà có người yêu ở đây. Mình wen 1 cặp, người yêu nhỏ đó hàng năm chỉ về ~2,3 lần, 2 người vẫn ko xa nhau đc, rất đẹp đôi.
.



