Mình nói thật, phòng hát bây giờ nó...nhạt lắm

Sinh nhật người yêu, bạn muốn làm cái gì đó nó đặc biệt 1 tí thì cũng dễ thôi, không cần cầu kì, phức tạp gì, nhiều khi làm đơn giản hiệu quả còn tối hơn phức tạp

Vào ngày sinh nhật của ny, giả vờ như không biết chuyện gì

, nếu em ý nhắc khéo thì ậm à ậm ờ rồi chúc 1, 2 câu thôi, xong coi như không có chuyện gì xảy ra trên đời
Buổi tối, bạn đi mua bánh ga tô ( loại nhỏ thôi, tầm 100k- 200k là ok), mua hoa ( nhớ chọn theo ý thích của em ý, không biết em ý thích hoa gì thì mua đại hoa hồng cũng được), rồi kiếm quán cà phê nào đó, mang đồ đến và nói trước với người ta. Nếu bạn giàu thì bạn có thể thuê luôn 1 tầng, nhưng không giàu thì đành chịu, nhớ là kiếm quán cà phê nào lãng mạn 1 tí, có nhiều hơn 1 tầng, phong cảnh đẹp.
Chuẩn bị xong, về đón em ý, vẫn giả vờ là chỉ đưa em ý đi ăn linh tinh thôi

...Bất ngờ nó phải đến phút chót
Dẫn em ý đến quán cà phê kia, rồi bảo em ý đợi ở ngoài, trong khi bạn chạy vào trong, lấy bánh ra, đốt nến...Xong rồi ra, dẫn em vào
Đơn giản thế thôi nhưng mà nó ý nghĩa, nếu thích bạn có thể mua thêm quà, quà gì thì tùy bạn
Chúc may mắn...À, nhớ là bạn đã đầu tư khá nhiều, không lấy lại được cái gì đó thì nên cảm thấy có lỗi với bản thân và gia đình