Làm vậy có đúng ko?

Chuyện trở nên tệ hơn rồi :(

Hồi nãi đám bạn mình có luôn thằng bạn của mình và em ấy ra quán nứoc nói chuyện ... em ấy kể mình nghe là tụi bạn mình nói mình chơi trên đầu bọn nó :( còn nói xấu mình rất nhiều, tụi nó nói em ấy cho mình cơ hội nhiều hơn thằng bạn mình... em ấy còn nói em ấy tức quá chịu ko nỗi nên cải với bọn nó 1 trận ... còn nói là bắt đầu ngày mai mình, em ấy và thằng bạn của mình sẽ bắt đầu lại từ đầu và cạnh tranh công bằng :((

Mình cảm thấy buồn quá khi thấy mấy thằng bạn mình coi mình là như vậy ... thật sự là mình ko biết thằng bạn mình đã thích em ấy từ lâu vậy mà nó cứ khẳng định là mình biết :( Mình thấy bạn thân như vậy có phải là bạn thật sự ko? :(

Vậy là ngày mai bắt đầu lại từ đầu ... mình thì ko có gì hết ( tiền + xe ) thằng bạn mình thì có xe + tiền :( đi chơi đối với mình là bất lợi rồi, mùa đông lạnh như vậy mà bắt em ấy phải đi bộ đi chơi với mình sao :( hixxxxxxxxxxxxxxx

Mình phải làm sao đây các bạn :(
 
Mình nghe đám bạn nói là nó thích em ấy 2 năm rồi mà tại vì năm ngoái em ấy đã có bạn trai nên nó ko nói, mà em ấy có nói với mình là em ấy cũng thích thằng bạn em.

Tại vì mình ko biết bạn mình lại thích em ấy, nên mình mới tỏ tình trước. Khi tỏ tình rối thì mình mới biết sự thật. Nhưng lúc đầu em ấy đã ko đồng ý liền với mình. Em ấy còn nói cho em ấy thời gian để suy nghĩ nên chọn ai? Trong lúc em ấy đang suy nghĩ thì thằng bạn mình tỏ tình với em ấy. Mình nghe em ấy kể nó tỏ tình rất lãng mạn :( Nhưng mà cuối cùng em ấy đã từ chối. Mình mới hỏi tại sao thì em ấy trả lời là em ấy ko muốn.

Chuyện đó cũng khoảng 1 tuần trước rồi. Mới hôm trước mình và em ấy đi chung với nhau, mình nắm tay em ấy và nói là em ấy làm bạn gái mình nha, thì em ấy trả lời là để từ từ đi (nhưng mà tay vẫn nắm lấy tay mình) tại vì em ấy nói là em ấy mới từ chối thằng bạn mình xong mà, mình thấy vậy nên mới buông ra :(

Rồi tối về em ấy gọi đt cho mình, nói chuyện vui lắm. Rồi tới lúc ngủ em ấy nhắn tin cho mình là em ấy ghi là : em ấy nhận lời làm bạn gái của mình ........



Đúng là mình thấy có chút ko ổn... hồi đó lúc nào nó cũng rủ mình đi chơi nhưng giờ thì ko thấy nữa.... :(

Làm sao để có đc tình bạn và tình yêu đây .... :((
bản chất giựt bồ của các hạ đã bộc lộ rõ
coi chừng mất cả bạn lẫn bồ:))
 
edit vì chưa đọc hết :">
Làm lại nhưng mình tin bạn vẫn thắng thôi :))
Ai cá cược không nào \m/
 
Tớ thấy con nhỏ này yếu tâm lý quá. Đã xác định làm bạn gái bác mà chỉ vì ko chịu nổi dư luận mà đặt ra cái trò cạnh tranh công bằng vớ vẩn =))

Vậy xem ra nhỏ đó với bác cũng chưa yêu thương gì :-? . Mà thật tớ khuyên nhé, với người con gái dễ bị hoàn cảnh tác động thế này, có quen thì cũng vài tháng là bể. Thà bỏ để giữ chặt tình bạn còn lời hơn :-" .
 
Mình đang "quen" 1 người con gái mà thằng bạn mình cũng thích em ấy, mà còn thích em ấy 2 năm nay rồi?
Mình làm vậy có đúng ko? :(

chả có đúng hay sai gì ở đây cả, 2 người cùng thích 1 người là chuyện rất bình thường, tình cảm chứ có phải thứ gì đâu mà ngăn cản, mà đúng hay sai, ngay cả khi bạn của bạn và cô gái đó đã là bồ bịch(chưa cưới nhau mà) ... thì mình cũng không dám nghĩ là sai nếu như cậu "cướp giật" ... hay sao hết, chỉ gọi là sai khi cậu chơi theo cách chơi của 1 thằng hèn, hay gọi là cạnh tranh ko có công bằng ...



em ấy kể mình nghe là tụi bạn mình nói mình chơi trên đầu bọn nó :( còn nói xấu mình rất nhiều, tụi nó nói em ấy cho mình cơ hội nhiều hơn thằng bạn mình... em ấy còn nói em ấy tức quá chịu ko nỗi nên cải với bọn nó 1 trận ... còn nói là bắt đầu ngày mai mình, em ấy và thằng bạn của mình sẽ bắt đầu lại từ đầu và cạnh tranh công bằng :((

Mình cảm thấy buồn quá khi thấy mấy thằng bạn mình coi mình là như vậy ... thật sự là mình ko biết thằng bạn mình đã thích em ấy từ lâu vậy mà nó cứ khẳng định là mình biết :( Mình thấy bạn thân như vậy có phải là bạn thật sự ko? :(

Vậy là ngày mai bắt đầu lại từ đầu ... mình thì ko có gì hết ( tiền + xe ) thằng bạn mình thì có xe + tiền :( đi chơi đối với mình là bất lợi rồi, mùa đông lạnh như vậy mà bắt em ấy phải đi bộ đi chơi với mình sao :( hixxxxxxxxxxxxxxx

Mình phải làm sao đây các bạn :(

bị nói xấu là shock lắm, mà có ai trên đời này ko bị đâm sau lưng đâu nào, chỉ nghe cô em của cậu nói là bạn của cậu nói sau lưng thôi nè, chứ chắc gì là sự thật ...mà có thật hay giả cũng ko cần bận tâm nhiều làm gì cho mệt! Cũng chả làm dc gì đâu!
Còn với Cậu bạn của cậu, nếu thật sự cậu ko biết bạn cậu đã thích em ây từ lâu, và đã giải thích(thực ra cũng ko cần phân trần làm gì :)))mà nó vẫn ko tin, thì cũng nên hiểu cho bạn của cậu, tức ấy mà! Nhưng sau này cứ cẩn thận là được!
con người sống hết cả đời người có lẽ cũng chả định nghĩa được chính xác cái gọi là " tình bạn " đâu!


Còn về vấn đề cạnh tranh, cứ làm hết sức của cậu, bỏ qua mấy cái mặc cảm đó đê, thua nó cái này nhưng hơn nó cái khác ... ko dc thì cũng ko hối hận, nhưng nhớ là cạnh tranh công bằng, nếu ko thì cậu chẳng khác gì bọn nó (nếu thực bọn nó nói xấu cậu)



Đúng rồi ... mình thấy em ấy "già dặn" lắm :|

Em ấy có nói với mình là em ấy thích mình tại vì mình giống con nít :|

Nghe xong nửa vui nửa buồn :(( Không hiểu sao mình lại giống con nít ... đám bạn mình bảo là mình bình thường mà :((

đừng cố gắng trưởng thành quá mau, cứ sống thật với chính mình đi :D
đừng để yêu đương tay ba làm ảnh hưởng đến gia đình và việc học, việc làm là dc :))
 
- Chơi thẳng cẳng luôn \m/ ...... Hấp hết tụi đó, cho nó thông hết tất cả những cái mà nó có \m/ .......
 
chả có đúng hay sai gì ở đây cả, 2 người cùng thích 1 người là chuyện rất bình thường, tình cảm chứ có phải thứ gì đâu mà ngăn cản, mà đúng hay sai, ngay cả khi bạn của bạn và cô gái đó đã là bồ bịch(chưa cưới nhau mà) ... thì mình cũng không dám nghĩ là sai nếu như cậu "cướp giật" ... hay sao hết, chỉ gọi là sai khi cậu chơi theo cách chơi của 1 thằng hèn, hay gọi là cạnh tranh ko có công bằng ...
người ta đã là bồ bịch ma giựt thì tớ chẳng thấy đúng ở điểm nào cả, ngay cả ko quen bít thì tớ vẫn thấy đó là 1 thằng hèn và đầy tính chiếm hữu. "yêu ko nhất thiết phải có được người mình yêu"
 
người ta đã là bồ bịch ma giựt thì tớ chẳng thấy đúng ở điểm nào cả, ngay cả ko quen bít thì tớ vẫn thấy đó là 1 thằng hèn và đầy tính chiếm hữu. "yêu ko nhất thiết phải có được người mình yêu"

yêu nhưng ko nhất thiệt phải có dc người mình yêu : mình thấy chỉ đúng khi người ấy ko yêu mình, mà yêu người kia, thì sẽ sẽ thấy người đó hạnh phúc và an toàn bên người người ấy yêu, trong lòng ko hẳn là vui, nhưng đã có được cái gọi là 1 sự an tâm, và sẽ ko làm phiền 2 người nữa ...
vả lại trong trường hợp này chủ topic là người tỏ tình trước, và ko biết chuyện thằng kia cũng thích...(theo lời chủ topic) và thêm yếu tố nữa là thằng kia và cô đó cũng đã có gì "chính thức" đâu, cô ta là 1 cô gái "tự do", vì vậy mình nghĩ hành động này ko thể xếp vào hạng mục giành bồ kẻ khác, cướp bồ của bạn, hèn hạ ...vv ...:d
 
Thử hỏi, bạn đã thành người yêu em nó rồi, giờ thằng kia ý kiến để tranh giành thì nó cũng khác nào cướp giật của bạn, chần chừ gì nữa?, tiếc nuối gì nữa?
Chiến đi thôi \m/
 
Thế cậu yêu chỉ để có được người ta thôi à ???

yêu nhưng ko nhất thiệt phải có dc người mình yêu : mình thấy chỉ đúng khi người ấy ko yêu mình, mà yêu người kia, thì sẽ sẽ thấy người đó hạnh phúc và an toàn bên người người ấy yêu, trong lòng ko hẳn là vui, nhưng đã có được cái gọi là 1 sự an tâm
vả lại trong trường hợp này chủ topic là người tỏ tình trước, và ko biết chuyện thằng kia cũng thích...(theo lời chủ topic) và thêm yếu tố nữa là thằng kia và cô đó cũng đã có gì "chính thức" đâu, cô ta là 1 cô gái "tự do", vì vậy mình nghĩ hành động này ko thể xếp vào hạng mục giành bồ kẻ khác, cướp bồ của bạn, hèn hạ ...vv ...
tớ đang nói cái câu mà cậu bảo là dù có bồ bịch vẫn giựt bồ thì k có gì sai đấy
 
Thế cậu yêu chỉ để có được người ta thôi à ???

- Yêu thì phải bên nhau, cùng gầy dựng "cơ đồ" \:D/ ...... Yêu mà không được bên nhau thì chỉ là BẠN :-" ........
 
Yêu thì phải bên nhau, cùng gầy dựng "cơ đồ" ...... Yêu mà không được bên nhau thì chỉ là BẠN ........
Good, nếu thế hẳn người cậu yêu cũng mún bên cạnh người đó. vậy cậu đi cướp mất là đúng hay sai??
 
Good, nếu thế hẳn người cậu yêu cũng mún bên cạnh người đó. vậy cậu đi cướp mất là đúng hay sai??

- Nếu người yêu muốn bên cạnh người khác, tức là cô ấy không yêu mình :-" ....... Vậy cô ấy chỉ xem mình là BẠN =(( .......

- Và từ "cướp" là không hợp lý [-X ...... Vì cô ấy có thuộc về ai đâu mà cướp :| .......
 
Thế cậu yêu chỉ để có được người ta thôi à ???


tớ đang nói cái câu mà cậu bảo là dù có bồ bịch vẫn giựt bồ thì k có gì sai đấy

uh,chính xác tớ nói ko hẳn là sai :d, vì tớ thấy, nếu người ta đang bồ bịch, mà cậu tiến tới, thì thể nào ko có 3 tình huống: cô ấy thuộc loại lẳng lơ, cô ấy có thích cậu và cô ấy tránh cậu :nếu cô ấy thích cậu, là cho cậu tiến tới 1 chút thì nghĩa là tình cảm của cô ấy với người kia ko đủ sự vững chắc, vậy thì tại sao lại là sai nhỉ, họ chỉ là bồ bịch thôi, mình nói đến khía cạnh bồ bịch, nếu nhắm mình có đủ khả năng để lo cho người ấy tốt hơn thằng khác, thì cứ tới chứ có gì đâu, cô ấy có sự lựa chọn, người ta vẫn còn tự do, chứ nào đã là vợ chồng, nếu vợ chồng thì là sai khỏi nói ok?

Good, nếu thế hẳn người cậu yêu cũng mún bên cạnh người đó. vậy cậu đi cướp mất là đúng hay sai??
nếu người yêu vẫn muốn bên cạnh người đó, thì sao mình lại "cướp" được :">
còn nếu cướp thì quả thật là sai và có khả năng vào tù vì tội bắt cóc :">



vả lại topic này hình như đang lạc đề ...
 
Nếu người yêu muốn bên cạnh người khác, tức là cô ấy không yêu mình ....... Vậy cô ấy chỉ xem mình là BẠN .......
YES, nhưng chúng ta vẫn yêu cô ấy :)

Và từ "cướp" là không hợp lý ...... Vì cô ấy có thuộc về ai đâu mà cướp .......
Bạn nói gì chả hỉu, cô ấy yêu người mà cô ấy yêu, câu vào giựt thì ko gọi là cướp à

Hay ý cậu là cậu ko bao giờ yêu người chỉ coi cậu là bạn :-?

uh,chính xác tớ nói ko hẳn là sai , vì tớ thấy, nếu người ta đang bồ bịch, mà cậu tiến tới, thì thể nào ko có 3 tình huống: cô ấy thuộc loại lẳng lơ, cô ấy có thích cậu và cô ấy tránh cậu :nếu cô ấy thích cậu, là cho cậu tiến tới 1 chút thì nghĩa là tình cảm của cô ấy với người kia ko đủ sự vững chắc, vậy thì tại sao lại là sai nhỉ, họ chỉ là bồ bịch thôi, mình nói đến khía cạnh bồ bịch, nếu nhắm mình có đủ khả năng để lo cho người ấy tốt hơn thằng khác, thì cứ tới chứ có gì đâu, cô ấy có sự lựa chọn, người ta vẫn còn tự do, chứ nào đã là vợ chồng, nếu vợ chồng thì là sai khỏi nói ok?
Thế này nhé, trong tình yêu ko có nói đến việc đủ khả năng lo hay ko, yêu thì là yêu. Người ta đã yêu 1 ai đó rồi, cậu đi vào thì chưa cần bít cái cặp kia thế nào, cậu cũng đã có trong đầu cái tiềm thức chiếm hữu, bất chấp là việc cô ấy tới với cậu thì chắc chắn phải chia tay với người cô ấy yêu, và chắc chắn nếu cô ấy yêu thật thì đó là điều làm cô ấy đau khổ, làm người con gái mình yêu phải đau khổ để thỏa mãn ham mún của mình thì sẽ là gì?
 
YES, nhưng chúng ta vẫn yêu cô ấy :)

- Như vậy thì gọi là THƯƠNG chứ không phải là YÊU :)) .....


Bạn nói gì chả hỉu, cô ấy yêu người mà cô ấy yêu, câu vào giựt thì ko gọi là cướp à

- Đó gọi là CẠNH TRANH :-j ...... Khi nào cô ấy lấy chồng rồi thì mới gọi là CƯỚP :-" ........


Hay ý cậu là cậu ko bao giờ yêu người chỉ coi cậu là bạn :-?

- Nếu hiểu theo nghĩa của bác thì có :-" ....... Nhưng phải nói đúng hơn là THƯƠNG :> ........


===> từ ngữ VN rất phong phú , nhưng không phải muốn dùng sao cũng được :-" .........
 
^
ok, thừa nhận có thể mình sai ...
tuy nhiên có thể làm vậy là khốn nạn thật, nhưng nếu dc lựa chọn 1 lần nữa mình có lẽ cũng sẽ làm ...
thôi chấm dứt tranh cãi ở đây được rồi :)
 
@Tui_la_ai: cậu có thể dùng lý do đó để biện bạch cho lý lẽ của cậu thì cũng được, tớ cũng chấp nhận. Riêng bản thân tớ nghĩ yêu thì để người ta hạnh phúc bên người cô ấy yêu mới là tình yêu thật sự. Vả lại ko phải ko có " tình yêu đơn phương" mà cậu cho rằng yêu là phải từ 2 phía
 
hay :x đây chính là trường hợp thử thách tình bạn đấy :))

quan trọng là phải làm cho bạn chủ thớt hiểu là em này ko phải chủ thớt zdựt, mà là em ý yêu chủ thớt. nếu không tình bạn có khăng khít cỡ nào cũng nát.

thực sự mình lờ mờ thấy rằng em này mới chỉ có 2 nhân vật chính kưa, ngoài ra chắc chưa có vệ tinh nào gần gũi hơn cả. ko thích thằng kia thì rõ ràng chỉ còn chủ thớt là mục tiêu rồi. nên cân nhắc kĩ tình cảm này. thời gian sẽ trả lời.
 
Back
Top