Tình hình là hôm nay sau một thời gian nhắn tin và chat YH nhiệt tình mình đã rủ được em ý đi chơi. Đầu tiên là đi xem phim, sau đó là đi ăn và cuối cùng là đi mua đường...
Xem phim thì khá suôn sẻ, diễn ra khá tốt mặc dù xem phim hài mà phim không được hài lắm :( Chủ yếu là xem phim 3D xem nó như thế nào vì cả 2 chưa từng xem thử, cũng không có gì đáng nói
Sau đó mình dẫn em ý ra Thành Công ăn linh tinh, khởi đầu là cháo trai, bình thường trên YH thì chém gió nhiệt tình lắm, ngôn từ tuôn ra như suối, thế nào mà lúc ngồi ăn mồm câm tịt, thi thoảng nói được vài câu rất chi là chán, nói chung là không hiểu thế nào nữa, nói ra chắc các bác cười, chả nói đc gì, toàn ngồi chê cháo ở đây được nhiều người khen mà sao chán thế với huyên thuyên được chút xíu
Đi rõ là xa mà ngồi xuống ăn đc có tí rồi đứng lên, cháo mà, định ăn thêm cái gì đó mà có vẻ em ý cũng ngại nên không ăn, mà mình cũng mong thế vì lúc đó chả nói được gì 
Ăn xong đi mua đường. Tính mình thì thích đi mua đường, ngồi 1 chỗ chả nói được gì còn lúc đi mua đường thì chém được nhiệt tình, mà éo hiểu sao hôm nay đơ đơ, nói cũng linh tinh, nói xong mới thấy mình lỡ mồm, cái nghĩ từ nhà để đến nói thì không nói ra được, cái không muốn nói thì nó cứ tuôn ra. Về nhà thấy rõ ngớ ngẩn
Không biết sau lần đi chơi này về nhà em ý có nghĩ gì không, sợ em ý lại nghĩ mình nhạt nhẽo thì buồn lắm
Không biết có đồng chí nào lâm vào hoàn cảnh này như mình chưa, định lần sau rủ em ý đi, ai có kinh nghiệm gì đóng góp không
Xem phim thì khá suôn sẻ, diễn ra khá tốt mặc dù xem phim hài mà phim không được hài lắm :( Chủ yếu là xem phim 3D xem nó như thế nào vì cả 2 chưa từng xem thử, cũng không có gì đáng nói

Sau đó mình dẫn em ý ra Thành Công ăn linh tinh, khởi đầu là cháo trai, bình thường trên YH thì chém gió nhiệt tình lắm, ngôn từ tuôn ra như suối, thế nào mà lúc ngồi ăn mồm câm tịt, thi thoảng nói được vài câu rất chi là chán, nói chung là không hiểu thế nào nữa, nói ra chắc các bác cười, chả nói đc gì, toàn ngồi chê cháo ở đây được nhiều người khen mà sao chán thế với huyên thuyên được chút xíu
Đi rõ là xa mà ngồi xuống ăn đc có tí rồi đứng lên, cháo mà, định ăn thêm cái gì đó mà có vẻ em ý cũng ngại nên không ăn, mà mình cũng mong thế vì lúc đó chả nói được gì 
Ăn xong đi mua đường. Tính mình thì thích đi mua đường, ngồi 1 chỗ chả nói được gì còn lúc đi mua đường thì chém được nhiệt tình, mà éo hiểu sao hôm nay đơ đơ, nói cũng linh tinh, nói xong mới thấy mình lỡ mồm, cái nghĩ từ nhà để đến nói thì không nói ra được, cái không muốn nói thì nó cứ tuôn ra. Về nhà thấy rõ ngớ ngẩn

Không biết sau lần đi chơi này về nhà em ý có nghĩ gì không, sợ em ý lại nghĩ mình nhạt nhẽo thì buồn lắm

Không biết có đồng chí nào lâm vào hoàn cảnh này như mình chưa, định lần sau rủ em ý đi, ai có kinh nghiệm gì đóng góp không

..
