• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Lần đầu tâm sự trong box tâm sự :p

  • Thread starter Thread starter bnghi
  • Ngày gửi Ngày gửi
hả, post lộn topic kìa =))..........................................
 
hú hú, vào box này thì sẽ biết ngay ấy mà
 
Yêu mà đau khổ vậy thì chia tay cho nhẹ bớt.

Tớ thấy các bác cũng buồn cười, một miệng thì bảo thằng Tuấn "manly", biết sửa đổi, một miệng thì lại bảo "vì gái mà sửa đổi được thì cũng vì gái mà sa đọa được" thế thì chả có cái gì ra dáng đàn ông cả.

Vì vậy nên anh khuyên em Nghi không nên đánh giá cao thằng nào cả. Bây giờ nếu em thấy rối quá thì chia tay cả 2 đi, yên tĩnh học tập, rồi từ từ xác định lại tình cảm sau. "Lời chia tay sao khó nói quá" thì viết ra thành 1 bức tâm thư gửi (bằng bưu điện hoặc bằng tay hoặc nhờ người tin cậy hoặc chọi vô mặt nó rồi chạy, tùy em).
 
Back
Top