Từ trước tới giờ tôi quen rất nhiều người nhưng chưa biết tình yêu đích thật là cái gì, sao lần này tôi lại bị xa ngã trước một cô pé này chứ! Lần đầu tiên tôi mới biết yêu là thế nào, và cũng là lần đâu tiên tôi có cảm giác rất hạnh phúc và rất vui vẻ thật sự!
Tôi lên TP.HCM để học được vài tháng, nhờ một thằng em làm quen nên tôi đã biết pé, qua vài lần nhấn tin, tôi và pé đã đi chơi với nhau, một cảm giác rất vui tôi không thể nào quên được!
Lần đầu đi tôi rất ngại nhưng pé đã cho tôi một cảm giác rất là thân thiện và thật là ấm áp, ngay từ lúc đó tôi đã yêu pé, tôi ngĩ pé là một nữa của tôi rồi, pé sẽ là người vợ trong tương lai của tôi! trong đầu chỉ nghĩ vậy thôi, lần đầu đi chơi sao mà tỏ tình được chứ, ai mà tin mình. Nhưng tôi thấy pé cũng hơi hơi thích tôi, thật là vui biết bao! Tôi ngĩ tìm hiểu nhau vài tháng rồi hả nói lời yêu với pé
Cũng qua một thời gian, một ngày đó khi tôi và pé đi xem phim và ăn uống xong rồi, nên chúng tôi chạy ra công viên tâm sự, và pé đã nói với tôi "mình quen nhau nha anh" ! Lúc đó trong đầu tôi hơi tin mà cũng hơi ngi ngờ, ngĩ pé chắc là nói đùa cho vui vậy thôi, tôi nói với pé đừng lấy tình cảm ra đùa chứ, pé nhìn tôi với ánh mắt thật là thơ ngây " e không đùa đâu, e nói thật mà"
Lúc đó tôi rất vui, và tôi đã ôm pé và nói mình sẽ bên nhau mãi mãi nha e, pé gật đầu và nói "e sẽ bên a hết đời này" thật là ngọt ngào làm sao! Làm sao có thể tả được cảm giác này chứ.
Hạnh phúc được một thời gian, chuyện tôi luôn sợ cũng đã tới với tôi rồi, càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn, nên tôi đã hỏi pé sao vậy? pé nói từ đó đến giờ "e chỉ thích a thôi chứ không phải là yêu a" tôi nge rồi chỉ biết im lặng thôi. Tôi tự hỏi lòng mình, mình đã làm gì cho pé giận hay là pé chỉ muốn đùa với mình thôi.Tôi không dám tin đó là sự thật. Pé đã quên những lời mình đã hứa với nhau rồi sao pé.
Pé nói ra thì rất dễ nhưng pé có biết a đau tới chừng nào không! còn hơn có nghàn cây kim đâm vào tim a vậy! Lời nói nge rồi có thể quên, nhưng nổi đau này làm sao có thể xoa dịu được đây pé!
Pé có biết a yêu pé nhiều lắm hay không, từ đây về sao trên đường đời sắp tới a không có pé bên cạnh, a biết phải làm sao đây! Làm sao a còn được những nụ cười lẫn hạnh phúc như thế nữa.
Pé là người cho a biết yêu lần đầu và một sự hạnh phúc thật sự, và pé cũng đã cho a biết, lần đau đầu tiên và lớn nhất trong đời của a! A cám ơn pé đã cho a một kĩ niệm thật đẹp
Dù pé không yêu a, nhưng a vẫn sẽ yêu pé! A cầu mong người yêu sao này của pé sẽ yêu pé hơn a nữa!
Tôi lên TP.HCM để học được vài tháng, nhờ một thằng em làm quen nên tôi đã biết pé, qua vài lần nhấn tin, tôi và pé đã đi chơi với nhau, một cảm giác rất vui tôi không thể nào quên được!
Lần đầu đi tôi rất ngại nhưng pé đã cho tôi một cảm giác rất là thân thiện và thật là ấm áp, ngay từ lúc đó tôi đã yêu pé, tôi ngĩ pé là một nữa của tôi rồi, pé sẽ là người vợ trong tương lai của tôi! trong đầu chỉ nghĩ vậy thôi, lần đầu đi chơi sao mà tỏ tình được chứ, ai mà tin mình. Nhưng tôi thấy pé cũng hơi hơi thích tôi, thật là vui biết bao! Tôi ngĩ tìm hiểu nhau vài tháng rồi hả nói lời yêu với pé
Cũng qua một thời gian, một ngày đó khi tôi và pé đi xem phim và ăn uống xong rồi, nên chúng tôi chạy ra công viên tâm sự, và pé đã nói với tôi "mình quen nhau nha anh" ! Lúc đó trong đầu tôi hơi tin mà cũng hơi ngi ngờ, ngĩ pé chắc là nói đùa cho vui vậy thôi, tôi nói với pé đừng lấy tình cảm ra đùa chứ, pé nhìn tôi với ánh mắt thật là thơ ngây " e không đùa đâu, e nói thật mà"
Lúc đó tôi rất vui, và tôi đã ôm pé và nói mình sẽ bên nhau mãi mãi nha e, pé gật đầu và nói "e sẽ bên a hết đời này" thật là ngọt ngào làm sao! Làm sao có thể tả được cảm giác này chứ.
Hạnh phúc được một thời gian, chuyện tôi luôn sợ cũng đã tới với tôi rồi, càng ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn, nên tôi đã hỏi pé sao vậy? pé nói từ đó đến giờ "e chỉ thích a thôi chứ không phải là yêu a" tôi nge rồi chỉ biết im lặng thôi. Tôi tự hỏi lòng mình, mình đã làm gì cho pé giận hay là pé chỉ muốn đùa với mình thôi.Tôi không dám tin đó là sự thật. Pé đã quên những lời mình đã hứa với nhau rồi sao pé.
Pé nói ra thì rất dễ nhưng pé có biết a đau tới chừng nào không! còn hơn có nghàn cây kim đâm vào tim a vậy! Lời nói nge rồi có thể quên, nhưng nổi đau này làm sao có thể xoa dịu được đây pé!
Pé có biết a yêu pé nhiều lắm hay không, từ đây về sao trên đường đời sắp tới a không có pé bên cạnh, a biết phải làm sao đây! Làm sao a còn được những nụ cười lẫn hạnh phúc như thế nữa.
Pé là người cho a biết yêu lần đầu và một sự hạnh phúc thật sự, và pé cũng đã cho a biết, lần đau đầu tiên và lớn nhất trong đời của a! A cám ơn pé đã cho a một kĩ niệm thật đẹp
Dù pé không yêu a, nhưng a vẫn sẽ yêu pé! A cầu mong người yêu sao này của pé sẽ yêu pé hơn a nữa!
.
. nhưng mình nghĩ bạn bây giờ vẫn còn cơ hội để tiếp tục , vì vẫn còn găpk đc em ấy , vẫn có thể cho em ấy thấy tình cảm của bạn :)
( nhưng đừng vội mừng
) . sau gd này , giai đoạn để tình cảm con gái phát triển lên thành tình yêu phải đòi hỏi cả một quá trình cố gắng rất nhiều, chứng tỏ nhiều thứ để con gái thấy đc an toàn khi ở bên mình, thấy đc mình sẽ là chỗ dựa vững chắc của con gái.. nói chung là để gái yêu mình thì rất gian khổ , nhưng khi đã yêu rồi thì
, chuyện của tớ cũng y như chủ thớt. Giờ thì tanh bành rồi, em ghét mình đến cực độ
.
. Cái gì dễ đến dễ đi, "pé" cũng vậy thôi.
. Đừng buồn nhé :-*
Thấy cái tên topic mình cứ nghĩ bậy bạ nên vào đây.