Land of Dragons - Fallen world of Destruction

RavenOmega

Baldur's Gate
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/9/07
Bài viết
44,988
Reaction score
7,155
Land of Dragons

"...Nơi đây không còn gì ngoài các phế tích và những đống tro tàn..."


300px-LandofDragons.jpg

Các nơi có thể đến ở world này:
- Ruined Village
- Imperila Camp
- The Capital
- Throne Room
- ?????
- ?????
- ?????
- ?????
 
Chiếc phi thuyền tiếp đất ko 1 chút êm ái nào cả, và nó tê liệt ngay sau khi hạ cánh

"Free Talk Time!"
 
72818155.jpg

Zero :
- Đến nơi này rồi, thoải mái thật ... ít ra cũng không phải nhìn thấy mặt cô ta nữa ...
 
Đây là một ngọn núi tuyết,và mọi nguwoif đang ở trong 1 ngôi làng cháy tan nát, không hề thấy bóng dáng sự sống
 

Sau cú hạ cánh không mấy êm ả, đầu óc của Ryuku có vẻ hơi bị đảo lộn:
_Uh... Ah... Rena chơi đểu thật... Ít ra cũng phải nói trước một tiếng cho người ta chuẩn bị tinh thần chứ... Uh... Cái đầu nhức như búa bổ ấy...


Rồi Ryuku nhìn xung quanh:
_ Huh... Ở đây... Sao lại tan nát hết vậy này?
 
72818155.jpg

Zero :
Nghĩ : Tuyết à, trước đây mình cũng thích nó ...

72818155.jpg

Zero :
- Tìm hiểu chút thôi, Ryuku ...
 

Ryuku nói với Zero, có vẻ hơi buồn một chút:
_ Ở đây... Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cái cảnh tượng này khá quen... Deja vu à!?
 
Có vẻ như không ai còn sống sót..bỗng nhiên, có tiếng động ở ngôi nhà gần đó
 
72818155.jpg

Zero :
- Nếu có vài mạng người chết ở đây thì tôi nghĩ sẽ quen ... Nghe tiếng động xem, hình như có gì đấy ...
 

Ryuku chạy ngay lại chỗ có tiếng động:
_Hey!! Còn ai bị kẹt trong này không!? Có thì trả lời một tiếng đi!!
 
Lúc này, có mọt đứa bé chạy ra khỏi khu nhà, toàn thân đầy máu...
 

Ryuku hoảng hốt, chạy lại đỡ đứa bé:
_Hey!! Cậu nhóc bị sao vậy!? Cố đừng chết nhé!! (quay qua Zero) Hey!! Cậu có còn viên thuốc giảm đau hay cầm máu của Terror đưa hôm qua không!?
 
72818155.jpg

Zero :
- Không, nhưng cậu là người có khả năng cure mạnh nhất nhì nhóm cơ mà ?
 
Đứa bé rên rỉ...
- Ma thần...ma thần đã đến đây
 
72818155.jpg

Zero :
Nghĩ : Ma thần, huh ?
- Nên cẩn thận 1 chút thôi ...
 

Ryuku:
_... Ma thần...!? Chết tiệt!! Có khi nào..... Hey này cậu nhóc!! Cố gắng cầm cự một chút đi!

Ryuku cố gắng dùng cure để chữa trị cho cậu bé.
 
Đứa bé khong đỡ hơn, có vẻ như là quá muộn
- Đó là một phụ nữ...tóc vàng và áo đen...Có thứ vũ khí đáng sợ lắm...

- Cô ta nói: "Ta là thần...ta có quyền dẫm chết hết các ngươi...mà không cần lý do"...đáng sợ lắm...
 
72818155.jpg

Zero :
- Heh.. Đúng như Viper nói, đúng là thần thánh thì đồng nghĩa kẻ mạnh đẫm đạp kẻ yếu ...
 

Ryuku:
_Hey!! Chết tiệt!! ...Sao cậu nhóc không đỡ hơn chút nào vậy!? Coi nào...

Ryuku vẫn cố gắng dùng cure nhưng vô ích...
 
Đứa bé lạnh dần..và chết...có lẽ khong còn ai còn sống ở đây nữa
 
Back
Top