Land of Dragons - Fallen world of Destruction

Doanh trại này cũng khong khá hơn, có vẻ nó đã bị quét sạch
 
72818155.jpg

Zero
- Doanh Trại vớ vẩn, thế này mà cũng dám gọi là trại lính ...
 

Ryuku ôm chặt đầu, trông có vẻ rất khổ sở:
_ Ư... Đừng mà..... Sao lại như vậy chứ!? Sao mọi chuyện lại như vậy chứ!? Tại sao!? Tại sao!?....
 
Xung quanh có nhũng dấu vết của những loại vũ khí tối tân, có vẻ kẻ địch đã dựa vào lợi thế có vũ khí hiện đại để oanh tạc chỗ này
 
72818155.jpg

Zero :
- cũng may là 2 chúng ta mặc áo tối màu đấy, thế này đi ngang qua chỗ này cũng khó phát hiện... Đừng bận tâm mấy cái xác ...
 

Ryuku cố gắng lấy lại bình tĩnh:
_Ư..... Zero...Phải lại là trò của Viper không!?..... Ra tay... thật là tàn nhẫn.....
 
72818155.jpg

Zero :
- Chắc là thế, mặc kệ cô ta... Chuyện bình thường ấy mà ... Cậu nên chuẩn bị tâm lý thấy nhiều cảnh thế này hơn ...
 

Ryuku:
_ Không..... Thật ra..... Thật ra... Tôi đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng không nghĩ là nó lại tồi tệ đến mức này...
 
72818155.jpg

Zero :
- Hồi tôi đánh với E.H thì họ được coi là những kẻ dùng máu kẻ thù để uống, dùng tóc kẻ thù làm áo và dùng mỡ kẻ thù làm xà phòng ...

72818155.jpg

Zero quay lại và cười khẩy :
- Đùa đấy ...
 

Ryuku nghe Zero nói, liền cười lại:
_ Ha... Hahaha!! Cậu mà cũng biết nói đùa cơ à!? Thật là câu này làm tôi không ngờ đấy!!


Ryuku:
_ Vậy... giờ đi đâu nữa đây?
 
72818155.jpg

Zero :
- Đó là những cảnh mà tôi chứng kiến, có thật đấy ... Chỉ tiếc là E.H không làm thôi ... heh...

72818155.jpg

Zero :
- Tôi thấy cậu căng thẳng quá đấy ...
 
Trời đã bắt đầu tối dần, có lẽ khó có thể đi xa
 
72818155.jpg

Zero :
- Nghỉ ở đây thôi, Ryuku ... Nằm cạnh mấy cái xác là lợi thế đấy ... Địch sẽ rất khó nhận ra khi trời tối, giữa xác và người sống ...
 

Ryuku:
_ Hey!! Cậu nói đúng đấy!! Nghĩ thử xem... Khi địch đi ngang qua ta, ta liền thò tay tóm lấy chân chúng, đồng thời giả vài tiếng đáng rên rỉ, như vậy có thể làm địch nhốn nháo sợ hãi mà bỏ chạy... Hey!! Con mắt phải của cậu làm ánh lửa ma trơi được đấy!!
 
72818155.jpg

Zero :
- Cậu có biết là kẻ địch sẽ không sợ và cho chúng ta vài nhát kiếm hoặc phát súng vào đầu không ?

72818155.jpg

Zero
- Tôi sẽ nhắm mắt lại 1 lúc ... Và mắt phải của tôi ,nó có công dụng đấy, nhưng tôi không bao giờ dùng thôi ...
 
Hiện giờ, cả hai không còn cách nào khác là phải nghỉ lại tại đây

"End Talk Time"
 
Sáng sớm hôm sau, khi cả hai tỉnh dậy, bâu trời vẫn xám xịt bởi sương mù đen

"Free Talk Time!"​
 
72818155.jpg

Zero gõ vai Ryuku :
- Dậy đi, trời ... vẫn còn tối ... nhưng dậy đi ...
 

Ryuku ngồi dậy, dụi dụi con mắt:
_ Ta... Zero đó à? (nhìn lên bầu trời) ...Vẫn còn tối thui mà... Nằm ngủ thêm một chút đi...
 
Xung quanh cũng vẫn là cảnh đổ nát, không có gì khá hơn...có 1 vài cái lều như lêù của đại tướng là còn nguyên vẹn
 
Back
Top