Land of Dragons - Fallen world of Destruction

72818155.jpg

Zero :
- cái lều đằng kia vẫn còn giữ được hình dáng đấy. Vào kiểm tra xem ?
 

Ryuku:
Nghĩ: Hmm....? Có một vài cái lều vẫn còn nguyên à... Sao hôm qua mình không để ý nhỉ...?


Ryuku:
_ Ừm thì vào! Biết đâu lại có kho báu hay một mĩ nhân nào đó đang chờ ở trong túp lều cũng không chừng!?
 
Ở bên trong lều còn khá nguyên vẹn, với 1 mớ đồ đạc và bản thảo khá lổn nhổn
 
72818155.jpg

Zero vào và nói ...
- Có khi có vài xác ướp trong ấy cũng nên ... Không phải à , để tôi kiểm tra đống giấy tờ này đã ...
 

Ryuku đi theo Zero vào trong túp lều:
_ Trong này vẫn còn nguyện vẹn, nhưng đồ đạc thì lộn xộn quá nhỉ.


Ryuku nhặt một tờ bản thảo lên coi:
_ Cái gì đây?
 
Có một tờ bản thảo đã nhàu nát, chỉ đọc được vài chữ.....ở trước bàn

"Kinh thành.....Thần...sương mù đen.....ngày càng nhiều....Không thể hiểu nổi...Chúng tấn công từ đâu..."
 
72818155.jpg

Zero :
- Đem đống này về thôi, nghiên cứu sau vậy ...
 
Có một lối phía sau doanh trại có ghi là "The Capital", và nó cũng sắp gãy nốt
 
72818155.jpg

Zero :
- Go to The Capital ...
 

Ryuku:
Nghĩ: Kinh thành... Thần... Sương mù đen à...?


(thở dài) Go to the Capital...
 
Kinh thành rộng lớn nhưng vắng vẻ, và có một cái mùi quái lạ ở đây
 

Ryuku:
_ Hey Zero... Chỗ này nhìn giống tử cấm thành ở Trung Quốc quá nhỉ? Chỉ khác là nó hơi bị vắng vẻ một chút...
 
72818155.jpg

Zero :
- Chỗ này chắc cũng chả còn gì ngoài cái mùi thối hoắc ... Tử cấm thành thì phải đầy người gác ...
 
Bỗng nhiên, ở đằng sau có 1 người mặc áo đen xuất hiện, là OXIII???
 
72818155.jpg

Zero :
Nghĩ : Khốn kiếp thật, giờ chúng ta lại phải gặp OXIII, giờ có khi khó mà tránh đánh nhau được chứ chả đùa ...
 

Ryuku giật mình:
Nghĩ: Ai... Ai vậy...? Hắn ở đằng sau mình từ lúc nào mà mình không hay!?
 
Hắn ta cởi mũ..trông khá dữ dằn
th_Xaldin.jpg

Xaldin:
- Ta là Xaldin, các ngươi là Keyblade Master?
 
72818155.jpg

Zero :
- Đúng thế, ta khỏi cần chối ... chắc OXIII nhẵn mặt ta rồi, vì ta giết 1 số người bọn chúng ...
 

Ryuku:
_ Ơ... hả?


Ryuku:
_ Phải thì sao nào? Ngươi muốn xin chữ ký à? Xin lỗi nhé, nhưng ta chỉ chấp nhận cho con gái xin chữ ký thôi.
 
th_Xaldin.jpg

Xaldin:
- Ta chỉ tình cờ đến đây thôi, đừng lo, ta khong thừa hơi để đấu với các ngươi đâu
 
Back
Top