Ryuku:
Nghĩ: Có ai nói ngươi muốn kiếm chuyện đâu...?
Ryuku hỏi Xaldin:
_Hey này... Xaldin phải không? Nhà ngươi có biết tại sao chỗ này lại trở nên vắng vẻ vậy không? Còn ở ngoài nữa... Doanh trại và thôn đều bị đánh chiếm và tàn phá rất dữ dội... Có phải quân đội hoàng gia đã có một cuộc chiến với Slaughter không!?
Xaldin:
- Viper đã biết nơi này thành 1 bãi thử vũ khí hóa học, vẫn còn mùi trong không khí, tiêu chí của cô ta là tạo ra vũ khí có thể giết càng nhiều càng tốt
Zero :
- Chiến tranh sinh học là thứ mạnh hơn chiến tranh hạt nhân theo quan điểm của tôi ... Còn hóa học thì không biết , nhưng tôi nghĩ y tá thì thiên về sinh học hơn ...
Ryuku:
_ .... Vậy à..... Vậy còn... Ừm... Ông anh to con đây đến nơi này để làm gì vậy!? Chắc chẳng ai điên đến nỗi tới nơi bị đem làm bãi thử vũ khí hóa học mà du lịch đâu nhỉ?
Xaldin:
- Ta đến tìm xem có gì sót lại không, và ta cũng là 1 trong những người chống slaughter...Hiện giờ OXIII đang chia ra hai dạng, những kẻ chống slaughter và những kẻ chống phe ánh sáng
Ryuku:
_ Oh Hey!! Bọn tôi cũng đang muốn tìm cách để chống lại Slaughter này!! Sao OXIII bọn anh không hợp tác với Keyblade Master bọn tôi rồi tiếp cách chống chúng lại Slaughter!? " Kẻ thù của kẻ thù là bạn" mà!!
Chợt Ryuku ngập ngừng:
_ Mà khoan... Còn phe chống lại ánh sáng là sao!?
Zero :
- Sau này chúng ta có thể chung nhóm với nhau đấy, heh ... Chống của ánh sáng là anti-Keyblade Master và triều đình, dạng này có khả năng bắt tay với Slaughter chẳng hạn, hoặc chống đối riêng lẻ ...
Ryuku:
_ Vậy à...? Vậy thì cũng được rồi!! Bây giờ anh và nhưng người còn lại cứ tạm thời hợp tác với chúng tôi đi!! Còn những người thuộc phe chống đối thì cứ để tôi tới thuyết phục họ là được!! Một khi hai nhóm chúng ta hợp sức lại với nhau thì có thể dễ dàng chống lại Slaughter và bảo vệ những người khác!!
Ryuku:
_Ừm... Bọn ta nhận được thông tin là ở đây đã bị Slaughter đánh chiếm và nghe đâu có một vài con Unbirth đang lảng vảng quanh đây, nên bọn ta tới để điều tra... Không biết ông anh có chút thông tin gì chia sẻ cho bọn này không nhỉ!?
Ryuku nhìn Zero:
_ "Tình cờ" à? Heh... Có thể là "duyên trời định" cho hai người gặp nhau không biết chừng! Heh!
Ryuku nhìn thấy Zero có vẻ hơi tức mình, chắc vì mình nói hơi nhiều, nên trả lời:
_ Coi nào! Nếu muốn OXIII trở thành đồng minh thì ta phải khiến họ tin mình chứ! Nếu cứ giấu hết mọi chuyện thì làm sao mà tin nhau được!? Vậy thì có trở thành đồng minh cũng chỉ lo tìm cách đối phó nhau thôi, sao tìm cách đối phó Slaughter được!?
Ryuku nhún vai, nói với Xladin:
_ Heh! Khỏi cần thử... Bản lĩnh thì bọn này có thừa!! Thật đấy!