The Dark Knight:
- Các ngươi không hiểu sao, thực ra thế giới này và tất cả các nơi khác, đã bị hủy diệt, bởi những cỗ máy như thế này! Thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là cái bóng của nền văn minh đã mất thôi
The Dark Knight:
- Và con người vẫn sẽ tiếp tục phá hủy tất cả, cho đến khi mọi chuyện lại lặp lại! Bản chất của con người thật ra chỉ là hiếu chiến và khát máu
Zero
- Đúng thế, ta cũng không phủ nhận rằng ta đã từng như thế....
Zero đổi mắt trái màu xanh ...
- Trước đây Evil Heroines cũng thế, và ta chưa bao giờ tin tưởng họ ... Ta nghĩ rồi họ cũng sẽ lại đẩy thế giới vào bờ vực của những cuộc chiến ... Thế nhưng giờ họ đã cho ta thấy điều ngược lại, vì thế ta nghĩ con người có thể thay đổi ...
Kokoro:
- Trước kia ta nghĩ dr.s đã là hâm nhất rồi mà hóa ra là có người tâm thần hơn...
Kokoro:
- Tất cả con người đều có quyền được sống,hay cảm xúc của họ tạo nên thế giới này, vì lý do gì mà muốn hủy diệt các thế giới, ta đều không chấp nhận!
The Dark Knight:
- Vậy sao!
Hắn chém 1 phát cực mạnh về phía Kokoro, không ai kịp nhìn thấy gì...!
Tuy nhiên có 1 người đỡ kịp...là công chúa...1 cánh tay cầm kiếm dài của công chúa đứt lìa
Evil Princess:
- Không sao, ta và hắn cùng không phải là người của thời đại này! chết cũng chả sao! có điều Kokoro, ngươi là người rất xứng đáng để kế tục ta! Ta không phải lo lắng gì cả
Kokoro:
- Xin đừng nói vậy...
Evil Princess:
- Ta rất tiếc là không thể ở lại lâu hơn, tuy nhiên ta có 1 món quà, hy vọng nó sẽ giúp...
Công chúa từ từ biến mất, chỉ để lại thanh đoản kiếm của mình