- 14/1/09
- 401
- 36
-mình cần các bro tư vấn phải xử lí trường hợp hàng xóm quá bẩn tính và đê tiện này như thế nào bây h
chuyện là như thế này cạnh nhà mình có lão hàng xóm năm nay cũng ngót gần 50 nhưng phải đến 20 năm nay ko làm ăn gì cả chỉ dựa vào đồng lương hưu và bà vợ làm công nhân nhà nước với 2 đứa con học cấp 3 , 2 thằng ku này cũng như bao đưa khắc thích chơi game nhưng khổ là lão bố quá gia trưởng và phong kiến , cứ thấy chúng nó lại gần cái máy tính là lại " ak chúng mày lại cắm đầu vào game rồi " mặc dù nó đang mở youtube xem one piece
nói đến thế thì các bác tự hiểu lão già đấy là người như thế nào rồi chứ , cái chính là mình lại thằng thích chơi game + với đk nhà mình có hơn nhà lão một tí , lên mỗi lần lão lên phơi quần áo mà nhìn thấy bộ gaming của mình là lão cho rằng mình là thằng nghiện nặng còn hơn là thằng nghiện ma túy , lên lão cấm 2 đứa con lão ko cho sang nhà mình chơi , mình cũng biết thế lên cũng tránh ko rủ rê chúng nó ko sợ mang tiếng , ấy thế mà y rằng mỗi lần lão chửi 2 thăng ku kia là lão cũng xoáy sang cả mình kiểu chửi đều , nhưng mà mình nghĩ hàng xóm còn đi qua đi lại nhìn mặt nhau lên đành phải nhịn , tai này lọt tai kia
, nhưng mà đến hôm nay thì mình éo thể chịu nổi nữa , năm nay cũng 25 t mà để cho một lão già vô dụng ăn bám vợ chửi ngóe thì éo thể chịu nổi , lão mắng thằng con lão xong lão nói một câu rõ to như là để mình nghe thấy " ĐM chỉ có những cái loại ngu mới cắm đầu vào chơi và mua những cái đồ chơi game vớ vẩn " vấn để nó là như vậy lên cần các bro tư vấn , chẳng lẽ với sức mình thừa sức một đấm là lão dính răng vào tường ngay , nhưng cố nhịn ko giận quá mất khôn
chuyện là như thế này cạnh nhà mình có lão hàng xóm năm nay cũng ngót gần 50 nhưng phải đến 20 năm nay ko làm ăn gì cả chỉ dựa vào đồng lương hưu và bà vợ làm công nhân nhà nước với 2 đứa con học cấp 3 , 2 thằng ku này cũng như bao đưa khắc thích chơi game nhưng khổ là lão bố quá gia trưởng và phong kiến , cứ thấy chúng nó lại gần cái máy tính là lại " ak chúng mày lại cắm đầu vào game rồi " mặc dù nó đang mở youtube xem one piece
nói đến thế thì các bác tự hiểu lão già đấy là người như thế nào rồi chứ , cái chính là mình lại thằng thích chơi game + với đk nhà mình có hơn nhà lão một tí , lên mỗi lần lão lên phơi quần áo mà nhìn thấy bộ gaming của mình là lão cho rằng mình là thằng nghiện nặng còn hơn là thằng nghiện ma túy , lên lão cấm 2 đứa con lão ko cho sang nhà mình chơi , mình cũng biết thế lên cũng tránh ko rủ rê chúng nó ko sợ mang tiếng , ấy thế mà y rằng mỗi lần lão chửi 2 thăng ku kia là lão cũng xoáy sang cả mình kiểu chửi đều , nhưng mà mình nghĩ hàng xóm còn đi qua đi lại nhìn mặt nhau lên đành phải nhịn , tai này lọt tai kia
, nhưng mà đến hôm nay thì mình éo thể chịu nổi nữa , năm nay cũng 25 t mà để cho một lão già vô dụng ăn bám vợ chửi ngóe thì éo thể chịu nổi , lão mắng thằng con lão xong lão nói một câu rõ to như là để mình nghe thấy " ĐM chỉ có những cái loại ngu mới cắm đầu vào chơi và mua những cái đồ chơi game vớ vẩn " vấn để nó là như vậy lên cần các bro tư vấn , chẳng lẽ với sức mình thừa sức một đấm là lão dính răng vào tường ngay , nhưng cố nhịn ko giận quá mất khôn









