Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
tình hình rất là tình hình :)
Hôm qua sau khi đã lấy hết can đảm cũng đã gạt bỏ đau thương sang 1 bên để nói lời chấm hết với nhỏ đấy mặc dù đau không thể tả.Chia tay xong nhiều cảm giác lẫn lộn nhưng có 1 cảm giác khá là yên bình , vì ko phải lo sợ mất cô ấy nữa. Vì giờ còn gì đâu để mà mất tay trắng.
Đã quyết định ra đi đạp đổ tất cả và làm lại nhưng... khi biết em sẽ đi thì nhỏ đó rất buồn nhỏ tự trách nhỏ .v.v.v. Và có nhắn cho em 1 tin , nội dung sơ sơ là nhỏ trách mình ngốc ko biết ty là gì " nhỏ ko chấp nhận tc của em ko phải là ko có tc mà trước giờ nhỏ chưa yêu ai và cũng chưa cảm nhận được ty ra sao , nhỏ ko dám đón nhận tc của ai hết vì nhỏ sợ sau này người ta sẽ rời bỏ nhỏ mà đi lúc đó nhỏ ko biết sẽ sống như thế nào , nhỏ sợ mất đi 1 thứ gì đó lắm."
sơ sơ là vậy
tình hình là trung thu thứ 2 sẽ đi chơi với nhỏ bữa cuối :)
Nhỏ đối với em là tất cả nên có chut hy vọng nào em cũng sẽ theo vì thế , thứ 2 này 1 thằng ko còn gì để mất , phải làm sao để chứng tỏ tc của mình giành chô cô ấy là , và cho cô ấy cảm giác yên tâm khi đặt tc vào mình :)
Cần các pác tư vấn , vì cơ hội cuối nên em sẽ làm liều cứ tư vấn hết mình các pác :-*
edit phát em cần tư vấn vài hành động vì đã nói với nhau nhiều rồi nên chắc cũng ko thấm bao nhiu :)
Hôm qua sau khi đã lấy hết can đảm cũng đã gạt bỏ đau thương sang 1 bên để nói lời chấm hết với nhỏ đấy mặc dù đau không thể tả.Chia tay xong nhiều cảm giác lẫn lộn nhưng có 1 cảm giác khá là yên bình , vì ko phải lo sợ mất cô ấy nữa. Vì giờ còn gì đâu để mà mất tay trắng.
Đã quyết định ra đi đạp đổ tất cả và làm lại nhưng... khi biết em sẽ đi thì nhỏ đó rất buồn nhỏ tự trách nhỏ .v.v.v. Và có nhắn cho em 1 tin , nội dung sơ sơ là nhỏ trách mình ngốc ko biết ty là gì " nhỏ ko chấp nhận tc của em ko phải là ko có tc mà trước giờ nhỏ chưa yêu ai và cũng chưa cảm nhận được ty ra sao , nhỏ ko dám đón nhận tc của ai hết vì nhỏ sợ sau này người ta sẽ rời bỏ nhỏ mà đi lúc đó nhỏ ko biết sẽ sống như thế nào , nhỏ sợ mất đi 1 thứ gì đó lắm."
sơ sơ là vậy
tình hình là trung thu thứ 2 sẽ đi chơi với nhỏ bữa cuối :)
Nhỏ đối với em là tất cả nên có chut hy vọng nào em cũng sẽ theo vì thế , thứ 2 này 1 thằng ko còn gì để mất , phải làm sao để chứng tỏ tc của mình giành chô cô ấy là , và cho cô ấy cảm giác yên tâm khi đặt tc vào mình :)
Cần các pác tư vấn , vì cơ hội cuối nên em sẽ làm liều cứ tư vấn hết mình các pác :-*
edit phát em cần tư vấn vài hành động vì đã nói với nhau nhiều rồi nên chắc cũng ko thấm bao nhiu :)
Chỉnh sửa cuối:

.
.
ta lại trở về thất tình hội 