last hit , cần tư vấn

- Ta hôn lên má hai cái luôn mà có cứu được gì đâu :)) ....... Tùy người con gái đó ra sao thôi :-< ...... Chủ thớt chắc xong rồi =.= .........

đúng là ở người kia thôi, 1 khi đã dứt tâm rồi, thì đừng cầm tay với ôm hôn làm gì, chỉ hạ thấp bản thân mình xuống thôi. tốt nhất cứ bình thường.
nói 1 câu : "nhìn vào mắt anh và nói, em muốn chia tay", nếu không dám nói thì còn níu được, nếu dám nói ra rồi thì có trời cũng chẳng cản nổi
 
Nếu yêu nhỏ ấy thì quay lại thôi chớ bỏ lỡ dịp này là thôi luôn.

Cố gắng mà giữ, kiếm được người con gái mới yêu lần đầu hiếm lắm đấy. \m/
 
Yêu lần đầu thì tốt đẹp gì nhỉ, non nớt và thiếu kinh nghiệm để gìn giữ thì chỉ tổ dễ vỡ thôi. Ta thì thà là một người yêu cuối cho một người nào đó còn hay hơn!!!
 
chả biết con ghệ em có phải là yêu lần đầu khi quen em ko nữa, nhìn nó cứ ngu ngu ngơ ngơ thế nào í , mặc dù xinh thì xinh thật đó :"> mà tình đầu thường chia ly, nên chắc ko được lâu rồi :(
 
Tình hình chủ thớt cũng giống mình nhỉ. Nhưng mình thì chưa dứt. Rảnh thì pm yahoo cho tui. tui ông tâm sự chơi. Mấy hôm nay toàn thức 2-3h đêm mới ngủ được. Yahoo nè: dunggiananhnhe162002. cũng đang tìm người tâm sự. Mà có ai ở tp hcm không ta. Nhậu chơi:))
 
TỐi qua ở nhà bé , làm gì được ôm với chả hun =.=
mà tối qua được bro hưng thông não rồi , chỉ 1 câu đã phóng lao thì theo lao , đã quyết định chọn thì đừng nên đạp đổ .
Yeah tiến tới \m/
 
ờ tiến lên đi , tui cũng đang trên lao đây nhưng ko biết lao đi đâu =))
 
Phóng lao là phải nuôi con :-" (trích box 50)
 
Làm những điều mà mình đã cảm thấy đã đấu tranh tới cùng là ko có gì sai,đặc biệt là chuyện tình cảm,ko có phải là lụy tình vớ vẩn như ai nói,dù kết quả như thế nào sau này có thể tự hào là mình đã làm hết mọi thứ đã có thể làm và ko hối tiếc .
 
Làm những điều mà mình đã cảm thấy đã đấu tranh tới cùng là ko có gì sai,đặc biệt là chuyện tình cảm,ko có phải là lụy tình vớ vẩn như ai nói,dù kết quả như thế nào sau này có thể tự hào là mình đã làm hết mọi thứ đã có thể làm và ko hối tiếc .

cám ơn bác đã động viên :D
 
Theo mình thì nhỏ này thuộc dạng dở dở ương ương và cũng là loại nhẫn tâm gây rất nhìu thương đau cho ng khác

Mình ghét loại con gái này nhất, k rõ ràng cứ nạc mỡ để nhử anh em. Vì nó wan đc bạn wan tâm hay làm điều j nó cho nó rồi bi h tự nhiên nói là k muốn gặp nữa tất nhiên là nó sẽ thấy thiếu ( bạn nghĩ đi tự nhiên có ng đang thix mình wan tâm này nọ bi h k có thì có phải là thấy thiếu k ? ) chứ k hề có 1 chút tình cảm ( tinh yêu trai gái, nhớ nhung) đối với bạn đâu. Nếu có ng khác ngon hơn cua e đó thì chắc chắn là nó sẽ bỏ bạn ngay.

Mong là bạn sớm tỉnh giấc ..
Thân
 
Làm những điều mà mình đã cảm thấy đã đấu tranh tới cùng là ko có gì sai,đặc biệt là chuyện tình cảm,ko có phải là lụy tình vớ vẩn như ai nói,dù kết quả như thế nào sau này có thể tự hào là mình đã làm hết mọi thứ đã có thể làm và ko hối tiếc .

uh người ra đi đầu ko ngoảnh lại =))
 
Theo mình thì nhỏ này thuộc dạng dở dở ương ương và cũng là loại nhẫn tâm gây rất nhìu thương đau cho ng khác

Mình ghét loại con gái này nhất, k rõ ràng cứ nạc mỡ để nhử anh em. Vì nó wan đc bạn wan tâm hay làm điều j nó cho nó rồi bi h tự nhiên nói là k muốn gặp nữa tất nhiên là nó sẽ thấy thiếu ( bạn nghĩ đi tự nhiên có ng đang thix mình wan tâm này nọ bi h k có thì có phải là thấy thiếu k ? ) chứ k hề có 1 chút tình cảm ( tinh yêu trai gái, nhớ nhung) đối với bạn đâu. Nếu có ng khác ngon hơn cua e đó thì chắc chắn là nó sẽ bỏ bạn ngay.

Mong là bạn sớm tỉnh giấc ..
Thân

người theo đuổi thì tớ ko biết nhiều chỉ biết có 3 4 thằng đang lăm le nt gọi điện suốt =.=
có nhưng thằng quen từ 2 3 năm trước vẫn đang theo đuổi
còn tớ thì vẫn đang cố gắng , rủ đi chơi rảnh thì vẫn đi ,hy vọng :)
 
mình chẳng giống bạn này được, cũng chẳng muốn áp đặt ý kiến cho bạn nữa, hi vọng bạn sớm như ý :)
 
Back
Top