
Có 1 số điểm mình muốn góp ý(chỉ góp ý thui nhá! Ko phải xúi dại đâu)
Về truyện của Giang đó, có 2 điểm :
1.Sau mỗi phiên bản của SH đều có tồn đọng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tình tiết càng kinh dị, càng bất ngờ và rối rắm đan xen thì càng ...nhân văn.

Mong sao khi đọc xong tác phẩm của Giang thì mọi người sẽ thấy được nét nhân văn cực kỳ sâu sắc nhá. Bởi đây là TP kinh dị tâm linh đầu tiên ở VN mừ, hãy cố làm cho hoành tráng nhá!Như thế sẽ có nhiều người đọc TP của bạn hơn, cố lên!
2. Cái này nói về kết thúc (chỉ ý kiến thôi nhé! mà hơi ko tế nhị thì phải, nếu có gì sơ suất đến ý tưởng TG thì xin bỏ quá cho)
Nói thật lòng! Mỗi khi chơi xong game kinh dị, tôi luôn mong muốn (thiết tha) xem được cái kết có hậu, dù cho ko đc cũng cố chơi lại cho được, dù gì thì đó cũng là nhân vật mà mình gắn bó suốt cuộc hành trình.Dẫu cho họ xấu xa như Jame hay ngu ngơ như Henry đi nữa. Nhiều người nói:đã là kinh dị thì sao có hậu được. Nhưng tôi chắc đa số chúng ta đều muốn dù chỉ 1 lần hay 1 chút tg nhỏ nhoi thấy họ đc hạnh phúc. Đó là (1 phần) lý do tại sao KONAMI cho game multi-ending.(trừ SH3 ra) NSX đều muốn chúng ta thấy được sự nhẹ nhõng, thư thả khi gỡ bỏ được gánh nặng của nv.
Nếu cho tui viết về đoạn kết của SH4, tui sẽ viết đại loại:
Sau khi đã hạ Walter nhá:
Tôi chợt tỉnh dậy lần nữa trên chiếc gường của mình...Sao trong lòng tôi cảm thấy nặng trĩu. Tôi đã ko thể làm gì để cứu Eileen cả...chiếc đồng hồ trên tường đã chạy lại bình thường...(rồi tới khúc radio)...bây giờ thì cả cơ thể tôi cũng nặng trĩu...Tôi ngã xuống thềm, khuôn mặt buôn thả xuống sàn.Bộp! Máu trên trán rỉ xuống mặt... Tôi liệm đi...Thế là hết!!!
But đó chỉ là kết thúc chương kế cuối thui


Chương kết:Cơ hội sau cùng.
Hết...hết...thế là hết..."Cộp!"...hả ...gì thế! Tôi bừng tỉnh dậy, vẫn chiếc quạt cũ kĩ còn quay trên trần. Ko phải tôi đã chết rồi sao.Ko! Chiếc hộp màu đỏ cũ kỹ vẫn còn trên đầu giường...Vậy là tôi chưa hạ hắn sao. Nhưng dù chưa cũng thế! Rồi sau khi hạ hắn tôi cũng sẽ chết, Eileen cũng sẽ chết...Khoan đã... ko... có thể chứ! Tôi vù chạy ra khỏi phòng ngủ.Có thế chứ đúng như tôi nghĩ, một mảng trên cái lỗ qua phòng bí mật bị sức một miếng, đó chính là điều khác biệt so với lần trước...như thế mình có thể thay đổi số phận...có thể cứu Eileen...(khúc sau thì là Good+:wink:)
Mong Giang sẽ có gì đó là phần thưởng cho những người hâm mộ Jack và Stella nhá!!