[Lễ tình nhân][Mùng 1 Tết][Bạn Sẽ Làm Gì Đây][Hãy Chia Sẻ Ý Tưởng]

louislinh18

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
23/6/08
Bài viết
553
Reaction score
4
Như anh em đã bik thì tết năm nay rơi vào 14/2

Vậy thì mình sẽ làm gì vào ngày này .

Ví dụ như sẽ đi đâu , nếu ko có chỗ đi thì sẽ làm gì.

Ở bên box giải trí có 1 người đề xuất ý tưởng là đi đêm 30 , xem bắn pháo bông rồi ôm người yêu từ sau , dúi vào túi 1 cái nhẫn , rồi hôn.

Đó là 1 ý tưởng vào đêm 30 và sáng mùng 1 .

Còn ví dụ như tối mùng 1 tết ( tức tối 14/2 ) thì mình sẽ làm gì , đa số các địa điểm là nghỉ tết , mình tự tạo 1 không gian riêng , 1 cái gì đó bất ngờ , lãng mạng .

Ai có thể nghĩ ra ý tưởng thì giúp nhau nhé.
 
- Ở nhà, gọi điện suốt cả ngày hôm đó :-bd ........
 
Tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn như đêm Noel thôi.
 
^
Me too
--------------------------------------
 
Thể hiện ý tưởng , dù bạn ko có hay đã có thì cũng thử tưởng tượng ra xem , cứ như #3 #4 thì mình qua box thư gian hỏi cũng xong.
 
Trước đó vài ngày lên tiệm thằng bạn mua sẵn con Gấu Bông rồi nhờ nó giữ giùm...

Đêm 30 chở nhỏ đi xem pháo bông thì lúc xem xong đi về cũng đã qua 12h đến 14/2 rồi...

Qua nhà thằng bạn lấy con Gấu đưa nhỏ luôn...
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở nhà suy ngẫm về những trải nghiệm của năm qua :)
 
Gần tết gf mình về lại ĐL mình đc tự do rồi các bạn ah, có bạn nữ nào có nhu cầu ko :"> :">
 
đỡ tốn được tí tiền =((

để tiền làm cái khác cho tiền đẻ ra tiền :D
 
đêm 30 đi chơi với GF, đúng lúc giao thừa thì đưa phong bao + chocolate:-"
 
xui cho mình quá,vất vả lắm mới quen được 1 nhỏ ấy vậy mà mấy hôm nay nhỏ có ý tránh gặp mình :( hixhix

tết này die quá

tớ thì dự định về hà nội tham dự giải Br do hội bạn dưới đó tổ chức,anh em lâu ngày không gặp giờ xuống giao lưu lại với mọi người :)
 
Tưởng tượng(hic hic):Đêm 30 sẽ đi chơi với nhỏ,ra chỗ nào thoáng có thể xem được pháo bông, canh đồng hồ vừa điểm 00:00,sẽ tặng nhỏ một cái kiss thật lâu theo kiểu Pháp(theo kiểu Adam sender đã kiss drew barrymore),rồi sau đó tặng nhỏ một hộp Chocolate hình trái tim,và kết thúc bằng một cái vuốt nhẹ lên má của nhỏ.
 
..Tết năm nay thật là đặc biệt vì ngày đó trùng vào ngày lễ tình nhân - Valentine , thế nên anh tự nhủ phải làm một cái gì đó thật bất ngờ , thật đặc biệt hơn nữa phải để laị ấn tượng thật sâu sắc trong em, để mai sau mỗi khi năm hết tết đến , rồi những ngày Valentine hàng năm, anh và em lại hồi tưởng lại cái khoảnh khắc ấm cúng nồng nàn ,êm đềm lãng mạn và tràn đầy hạnh phúc khi sánh bước bên nhau ,trái tim chúng ta hòa chung nhịp đập, hơi thở hai ta hòa quện vào nhau trong màn đêm buốt giá . Dưới bầu trời tràn ngập ánh pháo hoa muôn màu muôn sắc, trong thời khắc giao thừa thiêng liêng ấy ,anh đặt nhẹ lên môi em nụ hôn nồng cháy , anh muốn nói với cả thế giới biết rằng anh yêu em , anh yêu em rất nhiều ! Anh xin dâng hiếng cả cuộc đời anh để được ở bên cạnh em ,được yêu em . Là chỗ dựa vững chắc mỗi khi em yếu mềm , là bờ vai mỗi khi em buồn em khóc , là mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim em . Làm vợ anh, em nhé ? ...

Đeo nhẫn cho em mà lòng anh xuyến xao , rạo rực ..

Anh thầm nghĩ : thế là cá đã cắn câu, hết pháo hoa ,diễn xong rồi , về thôi chứ còn gì nữa :-j
 
ở nhà coi anime.
____________________
 
chuẩn bị bao lì xì và chocolate đủ cho cả nhà em nó rùi qua chơi =))
 
^:Nụ hôn được trao giải nụ hôn đẹp nhất, còn trong phim gì thì không nhớ nổi.Hic hic Imagination.
 
Mùng 1 mưa đê \m/
----------------
 
Giờ chẳng mún làm gì. Năm nay bắt đầu mọi thứ khá xui xẻo. Tết trùng ngày tình nhân. Tết trùng vào s/n mình, cũng vừa chia tay xong :( Lại như mọi năm, 2 thằng bạn thân đi xem bắn pháo hoa, chạnh lòng khi thấy tụi nó đúng giờ pháo hoa nổ thì hôn nhau :( Thôi thì 2-3 chén rượu nóng, hòa mình vào dòng người tấp nập, đi chơi nhà mấy thèng bạn có em gái xem sao :P
 
Ngày xưa cứ nghĩ 14-2 sn anh
em sẽ cho anh 1 món quà bất ngờ
Bây giờ em đã bỏ anh ra đi....
lại 1 ngày valentine buồn....
chắc cả tuần ăn nhậu với tụi bạn thâu đêm suốt sáng:|
 
Back
Top