Left 4 Dead

cái L4D này nhanh chán quá, custom map cũng vậy :( valve không có cập nhập chắc game cũng chỉ nổi một thời gian như team fotress 2
 
cái L4D này nhanh chán quá, custom map cũng vậy :( valve không có cập nhập chắc game cũng chỉ nổi một thời gian như team fotress 2

LoL thật sự tôi từ đầu tới h hơn 30 page có 1 người phát ngôn game này chán LOL . Tôi chơi Co-op với mấy thằng bạn chả thấy chán chút nào . Mỗi khi online đũ mặt lại rũ nhau vào bắn . Cái này cung giống CS chơi rồi nghĩ 1 thời gian rồi chơi lại chả thể nào mà chán cả . Tôi ko bao h bắn với NPC cả phải ít nhất có 1 player thi mới bắn
Còn map thì cậu kiếm chưa mà bô bô là chậm . Muốn có map offical thì xì tiền ra chứ ở đâu ra mà xài chùa mãi thế hử . Còn muốn chơi map free thì tự thân vận động kiếm . Chưa hỏi đã chê bai này nọ . Tôi vẫn cập nhập map mới L4D free đây này LOL
 
Tui cũng thấy trò này hay đấy chứ, được cái mình được nói chuyện với người chơi qua headphone, tinh thần đồng đội, hẹn hò với nhau đi bắn......
 
LoL thật sự tôi từ đầu tới h hơn 30 page có 1 người phát ngôn game này chán LOL . Tôi chơi Co-op với mấy thằng bạn chả thấy chán chút nào . Mỗi khi online đũ mặt lại rũ nhau vào bắn . Cái này cung giống CS chơi rồi nghĩ 1 thời gian rồi chơi lại chả thể nào mà chán cả . Tôi ko bao h bắn với NPC cả phải ít nhất có 1 player thi mới bắn
Còn map thì cậu kiếm chưa mà bô bô là chậm . Muốn có map offical thì xì tiền ra chứ ở đâu ra mà xài chùa mãi thế hử . Còn muốn chơi map free thì tự thân vận động kiếm . Chưa hỏi đã chê bai này nọ . Tôi vẫn cập nhập map mới L4D free đây này LOL

Ng` ta thấy chán thì kệ mịa ng` ta chứ bác làm gì mà xoắn lên thế =)),bác thấy thik nhưng ng` khác thấy chán thì sao?Buồn cười =)).
Cái này lúc đầu mình cũng hào hứng chơi với mấy ông bạn lắm nhưng bây giờ game mới ra nhiều nên cũng ko buồn chơi nữa,chơi trên GG ko quen ko biết mệt,nhiều lúc gặp cái host toàn mấy thằng mất dạy bạ tí chửi thề cũng nản :))
 
Ng` ta thấy chán thì kệ mịa ng` ta chứ bác làm gì mà xoắn lên thế =)),bác thấy thik nhưng ng` khác thấy chán thì sao?Buồn cười =)).
Cái này lúc đầu mình cũng hào hứng chơi với mấy ông bạn lắm nhưng bây giờ game mới ra nhiều nên cũng ko buồn chơi nữa,chơi trên GG ko quen ko biết mệt,nhiều lúc gặp cái host toàn mấy thằng mất dạy bạ tí chửi thề cũng nản :))

Bác Vann xem chữ chán với nhanh chán thì khác nhau chứ lị . Chơi 1 mình nhanh chán lắm tại bác o update thêm map thôi chứ có mấy map chế ra hazzzi vl ấy chứ . Tôi có buộc tội chú ấy đâu :D
 
LoL thật sự tôi từ đầu tới h hơn 30 page có 1 người phát ngôn game này chán LOL . Tôi chơi Co-op với mấy thằng bạn chả thấy chán chút nào . Mỗi khi online đũ mặt lại rũ nhau vào bắn . Cái này cung giống CS chơi rồi nghĩ 1 thời gian rồi chơi lại chả thể nào mà chán cả . Tôi ko bao h bắn với NPC cả phải ít nhất có 1 player thi mới bắn
Còn map thì cậu kiếm chưa mà bô bô là chậm . Muốn có map offical thì xì tiền ra chứ ở đâu ra mà xài chùa mãi thế hử . Còn muốn chơi map free thì tự thân vận động kiếm . Chưa hỏi đã chê bai này nọ . Tôi vẫn cập nhập map mới L4D free đây này LOL

finished tất cả ở expert rồi, ngày nào cũng phải hơn 2 chục trận thì bảo sao mà ko chán, giờ chỉ có đồng đội chia phe ra bắn nhau mới đỡ nhàm

map custom down bét nhè về thử hết rồi, thà chơi official còn hay hơn
btw cho hỏi cái này
Muốn có map offical thì xì tiền ra chứ ở đâu ra mà xài chùa mãi thế hử . Còn muốn chơi map free thì tự thân vận động kiếm .
nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cu nói cái gì, đang dùng L4D mua qua steam chỉ được từng đấy map thôi chả lẽ Valve bắt nạp tiền để có bonus à?
 
Bác Vann xem chữ chán với nhanh chán thì khác nhau chứ lị . Chơi 1 mình nhanh chán lắm tại bác o update thêm map thôi chứ có mấy map chế ra hazzzi vl ấy chứ . Tôi có buộc tội chú ấy đâu
Tên em là vaan ko phải vann =)).
Cái L4D này nếu cứ định kì vài tháng nó lại tung ra 1 bản EP thêm vài cái chiến dịch + vũ khí mới thì hay nhỉ :x,ko sợ chán
 
Hiện tại em đang làm một project map mới, mong các bác ủng hộ.
Project này có tên: Tour de Hanoi.
Slogan: Hell got VN, but four send it back.
Giới thiệu các màn chơi:
1. Mỹ Đình Stade
2. Quốc tử giám runway.
3. Intimex supermarket bờ hồ.
4. Hồ Gươm finale.
Sơ yếu lí lịch các nhân vật trong project:
-Louis: Đại sứ Kenya tại Hà Nội, chẳng may gặp lúc nan nguy. Từng tham gia nội chiến, bít sử dụng súng.
-Thằng già: cựu binh chiến tranh Việt Nam, thăm lại chiến trường Play-me xưa, ai dè mua nhầm vé tới HN, nhảy dù xuống Mỹ Đình Stade.
-Zoey: Bán đồ ăn ơ AFC, sở thích airsoft, có tên trong đội "Những thiên thần đen" :D
-Francis: Qua VN để trả nợ máu với một băng đòi nợ thuê ở chợ Thanh Hà, vì chúng dám sỉ nhục hắn trên blog, cher... :D
-Boomer: vốn là bà bán phở, hửi phoocmon lâu ngày nên tích tụ chất độc, dính virus nên sinh cổ trướng. Bọn gần quán hay ăn, nghe mùi là ghiền chạy tới liếm lấy liếm để.
-Smoker: Dân hút chích ở Mai Dịch, ốm nhom như con cò nhang. Chẳng may xài chung kim tim với zom nên dính virus :D
-Hunter: Hiphop boy bụi đời, lang thang ở Láng Hòa Lạc. Trong lúc đi nhẩm bài Tuyết yêu thương, tới đoạn "Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài..." thì bị dậm đinh :D -> dính virus.
-Tanker: tập thể hình ở ngã tư Liễu Giai, tên này tưởng virus là thuốc tăng lực nên chik thử -> đúng là thuốc tăng lực thật :D khỏe khác thường nhưng tiếc bị điên, gặp ai cũng múc.
-Witch: bướm đêm Gia Lâm. Tuyệt chiêu lừa tình. Trong một lần đi khách quên bao cao su nên dính virus. Lúc hóa zom, chức năng sinh dục bị mất, ngón tay dài ra để dễ rờ rẫm, thõa mãn thú tính. Vẫn chiêu thức cũ, lần này xé áo quần cho hấp dẫn :D

Giới thiệu về Hồ Gươm Finale: Bọn tử thủ ở tháp bút, rút phone gọi Cụ Rùa đưa bọn xuống thủy cung thoát nạn :D.

Các bác cố chờ nhé, em sẽ hoàn thành Project này sớm thôi.
 
Lol:Theo tôi tưởng tượng thì
1 Boomer : do uống nhiều bia quá bụng bự nên nhiễm T-Virus thường hay bị nôn ọe . còn mấy thằng Zomb thì ngữi thấy mùi đồ nhắm mùi cồn bu tới liếm lấy liếm để :D
2 . Tanker là mấy thằng xì-ke nhiễm Virus nên đột biến cơ bắp . Nhìn kĩ thì trên to dưới tóp :D Chắc cái chân giữa nó cũng tóp teo theo luôn nên khoái đè người ta xuống mà hiếp
3. Hunter thằng này đích thị là dân hip hop vì nó lăng xà quăng
4 . Smoker thằng này đích thị ung thư phổi nên ghiền thuốc hễ gặp ai cũng xin điểu vài điếu ko cho nó xiết cổ chết :D
5 Witch : Con này loạn trí vì bị hấp diêm mất xờ zin . Thấy trai có súng là bổ đầu vào :D ( con này mà bị bắn xuyên tường trúng thì nó chạy mất dép chứ ko điếm xỉa tới mấy anh súng to đâu )

tào lao we', Tank làm gi đè người xuống híp, cái trò này là của Hunter mà, có thế mà cũng nhầm. ::(
 
Hiện tại em đang làm một project map mới, mong các bác ủng hộ.
Project này có tên: Tour de Hanoi.
Slogan: Hell got VN, but four send it back.
Giới thiệu các màn chơi:
1. Mỹ Đình Stade
2. Quốc tử giám runway.
3. Intimex supermarket bờ hồ.
4. Hồ Gươm finale.
Sơ yếu lí lịch các nhân vật trong project:
-Louis: Đại sứ Kenya tại Hà Nội, chẳng may gặp lúc nan nguy. Từng tham gia nội chiến, bít sử dụng súng.
-Thằng già: cựu binh chiến tranh Việt Nam, thăm lại chiến trường Play-me xưa, ai dè mua nhầm vé tới HN, nhảy dù xuống Mỹ Đình Stade.
-Zoey: Bán đồ ăn ơ AFC, sở thích airsoft, có tên trong đội "Những thiên thần đen" :D
-Francis: Qua VN để trả nợ máu với một băng đòi nợ thuê ở chợ Thanh Hà, vì chúng dám sỉ nhục hắn trên blog, cher... :D
-Boomer: vốn là bà bán phở, hửi phoocmon lâu ngày nên tích tụ chất độc, dính virus nên sinh cổ trướng. Bọn gần quán hay ăn, nghe mùi là ghiền chạy tới liếm lấy liếm để.
-Smoker: Dân hút chích ở Mai Dịch, ốm nhom như con cò nhang. Chẳng may xài chung kim tim với zom nên dính virus :D
-Hunter: Hiphop boy bụi đời, lang thang ở Láng Hòa Lạc. Trong lúc đi nhẩm bài Tuyết yêu thương, tới đoạn "Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài..." thì bị dậm đinh :D -> dính virus.
-Tanker: tập thể hình ở ngã tư Liễu Giai, tên này tưởng virus là thuốc tăng lực nên chik thử -> đúng là thuốc tăng lực thật :D khỏe khác thường nhưng tiếc bị điên, gặp ai cũng múc.
-Witch: bướm đêm Gia Lâm. Tuyệt chiêu lừa tình. Trong một lần đi khách quên bao cao su nên dính virus. Lúc hóa zom, chức năng sinh dục bị mất, ngón tay dài ra để dễ rờ rẫm, thõa mãn thú tính. Vẫn chiêu thức cũ, lần này xé áo quần cho hấp dẫn :D

Giới thiệu về Hồ Gươm Finale: Bọn tử thủ ở tháp bút, rút phone gọi Cụ Rùa đưa bọn xuống thủy cung thoát nạn :D.

Các bác cố chờ nhé, em sẽ hoàn thành Project này sớm thôi.

vcl , làm = cách nào =)) , toàn là nổ rồi im luôn =)).......................
 
ỐI ? Người ta viết cho zui ấy mà . Nhưng mà hơi dài 1 chút ::)
project này ngâm tới tết " năm sau " vậy :D
 
Hiện tại em đang làm một project map mới, mong các bác ủng hộ.
Project này có tên: Hanoi Of the dead
Slogan: Vietnam in first infection, there four gonna help your country
Giới thiệu các màn chơi:
1. Big C supermarket
2,Giảng Võ D2 apartment
3.Kim Mã Carpark Area
4. The Escape in Bạch Mai hostpital Rofttop

Sơ yếu lí lịch các nhân vật trong project:

-Louis: Dân "NiggeR" chính gốc của bộ lạc Tutu nhập cư bất hợp pháp sang HN qua đường biển, do may mắn kiếm được chân bán Viagra ở chợ Đồng Xuân
-Thằng già: Bố của "sếp" hào hùng ( cùng mẹ khác cha ) hiện đang sống ở Mỹ, nay tết về Vn thăm con
-Zoey: quốc tịch Úc, Chủ cửa hàng sexshop mới mở,cùng hợp tác với chồng là FranShit chuyên dịch vụ mát xa đá bệ, gội đầu thổi tiểu và bán dildo
-Francis: Dân Biker đểu,tính tình bố láo, đã yếu còn thích nhoi, đi ăn trộm chopper nên từ Mỹ bị đuổi về VN tình cờ gặp Zoey và lấy làm vợ có 2 con nhưng chết mẹ cả 2
-Boomer: bán lợn quay bò quay ở chợ Hào Nam, do nhập hàng lở mồm long móng nên.... một kết cục chết chóc
-Smoker( thằng này mình cũng quen): bán nước gần nhà, ngày nào nó cũng làm 3 xị Malboro, chết và trôn đc 1 tuần nhưng sau đợt infect lại đội mồ sống dậy... như Michael Jackson
-Hunter(anh này thì mình quen): tên là Thành, hồi còn sống là trưởng nhóm Big Toe, chuyên đi dạy nhảy thuê ở Nhà trẻ hoa sen GV
Trong show diễn, do beatbox hăng quá nên T - Virus bay hết vào mồm, biến thành Zombie hip hop boy, sẵn sàng nhảy bổ vào khán giả nào không vỗ tay
-Tanker: hồi còn sống là bạn chí cốt của Lý Đức và Phạm văn Mách, do cậy to con khện tay không ra đuờng đấm zomb bỏ mặc đồng đội nên => đúng như mong ước, anh đã trở thành Arnold
-Witch: hàng kẹt net Anh Cừ, do bị mấy thằng AIDS cứu net ( con AIDS lại bị nhiễm virus zombie mới đau ) nên trở thành dị nhân, căm thù đàn ông... cứ thấy là nhảy ra bóp giái cho đến chết

sau đợt infect khoảng 1 tuần, tất cả dân Hà Nội đều biến thành zombie, ngoại trừ Louis,Zoey,Francis,Bin :D do may mắn, trong đợt dịch những người này mải mê ăn của chùa trong siêu thị, ăn phải rau spinach nên miễn dịch với zombie, không bị cắn phát "chết luôn" như người thường :D

ăn no phè phởn, đú đởn với nhau xong cả hội vẫn vui vẻ ra đường nói chuyện, không chút nghi ngờ khi đường vắng tanh vì đang là mồng 1 tết
..v.... tobe ctn
 
Hiện tại em đang làm một project map mới, mong các bác ủng hộ.
Project này có tên: Hanoi Of the dead
Slogan: Vietnam in first infection, there four gonna help your country
Giới thiệu các màn chơi:
1. Big C supermarket
2,Giảng Võ D2 apartment
3.Kim Mã Carpark Area
4. The Escape in Bạch Mai hostpital Rofttop

Sơ yếu lí lịch các nhân vật trong project:

-Louis: Dân "NiggeR" chính gốc của bộ lạc Tutu nhập cư bất hợp pháp sang HN qua đường biển, do may mắn kiếm được chân bán Viagra ở chợ Đồng Xuân
-Thằng già: Bố của "sếp" hào hùng ( cùng mẹ khác cha ) hiện đang sống ở Mỹ, nay tết về Vn thăm con
-Zoey: quốc tịch Úc, Chủ cửa hàng sexshop mới mở,cùng hợp tác với chồng là FranShit chuyên dịch vụ mát xa đá bệ, gội đầu thổi tiểu và bán dildo
-Francis: Dân Biker đểu,tính tình bố láo, đã yếu còn thích nhoi, đi ăn trộm chopper nên từ Mỹ bị đuổi về VN tình cờ gặp Zoey và lấy làm vợ có 2 con nhưng chết mẹ cả 2
-Boomer: bán lợn quay bò quay ở chợ Hào Nam, do nhập hàng lở mồm long móng nên.... một kết cục chết chóc
-Smoker( thằng này mình cũng quen): bán nước gần nhà, ngày nào nó cũng làm 3 xị Malboro, chết và trôn đc 1 tuần nhưng sau đợt infect lại đội mồ sống dậy... như Michael Jackson
-Hunter(anh này thì mình quen): tên là Thành, hồi còn sống là trưởng nhóm Big Toe, chuyên đi dạy nhảy thuê ở Nhà trẻ hoa sen GV
Trong show diễn, do beatbox hăng quá nên T - Virus bay hết vào mồm, biến thành Zombie hip hop boy, sẵn sàng nhảy bổ vào khán giả nào không vỗ tay
-Tanker: hồi còn sống là bạn chí cốt của Lý Đức và Phạm văn Mách, do cậy to con khện tay không ra đuờng đấm zomb bỏ mặc đồng đội nên => đúng như mong ước, anh đã trở thành Arnold
-Witch: hàng kẹt net Anh Cừ, do bị mấy thằng AIDS cứu net ( con AIDS lại bị nhiễm virus zombie mới đau ) nên trở thành dị nhân, căm thù đàn ông... cứ thấy là nhảy ra bóp giái cho đến chết

sau đợt infect khoảng 1 tuần, tất cả dân Hà Nội đều biến thành zombie, ngoại trừ Louis,Zoey,Francis,Bin :D do may mắn, trong đợt dịch những người này mải mê ăn của chùa trong siêu thị, ăn phải rau spinach nên miễn dịch với zombie, không bị cắn phát "chết luôn" như người thường :D

ăn no phè phởn, đú đởn với nhau xong cả hội vẫn vui vẻ ra đường nói chuyện, không chút nghi ngờ khi đường vắng tanh vì đang là mồng 1 tết
..v.... tobe ctn

Mình đã gởi bài này cho UBND Hà Nội, chắc họ cười toét mắt, ha ha.
 
Tụi nó có bik L4D với chả boomer là gì đâu mà cười =)).Chắc cũng đọc xong rồi cười xòa : đời này lắm thằng điên :)).
 
Các anh nào muốn có map mới thì em cho cái địa chỉ nè: www.l4dmaps.com
Down về rồi Extract Here vào thư mục Maps.
Để vào thư mục : click phải vào l4d trên desktop chọn Properties => Find Target .... ( đối với trường hợp chơi tại nhà thì vào thẳng thư mục cài vd : left4dead/maps/ => cài cái giải nén được vào đây.)::)
 
Các anh nào muốn có map mới thì em cho cái địa chỉ nè: www.l4dmaps.com
Down về rồi Extract Here vào thư mục Maps.
Để vào thư mục : click phải vào l4d trên desktop chọn Properties => Find Target .... ( đối với trường hợp chơi tại nhà thì vào thẳng thư mục cài vd : left4dead/maps/ => cài cái giải nén được vào đây.)::)

Anh thấy em nói thiếu mất phần quan trọng nhất rồi ::( :D
 
Các bác cho hỏi con witch nếu mình không đánh nó thì nó có đánh mình không? Làm sao để giết nó nhanh vì mỗi khi tôi bắn nó, nó xông vào rất nhanh và 1 hit là gục luôn!
 
Back
Top