Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đọc bài viết cùa SETA, tữ nhiên cảm thấy buồn buồn nhớ lại sự ra đi cùa SSP và tahy vào đó là HL sao mà giống VIE bây giờ quá.
Cái gì đã lên đến đỉnh cao, hoặc hơi cao cũng đều phải tan rã thôi.... Đó là quy luật của triết học và cũng là của đời sống.
Trước đây Nam có SSP, bắc có VIE. Hai bên xưng hùng xưng bá, ganh đua nhau từng giải đấu, từng câu nói..... Nhưng theo thời thế thì cái yếu, cái không phù hợp thực tại chắc chắn phải chết.... Miền Nam đi trước miền Bắc, không thể sống lây lất nữa nên đã tan rã....Vie nhờ có Zit tâm huyết cố gắng chống chèo nhưng rồi cũng không thể xoay chuyển được.... Hoặc phải đứng trước việc chết thẳng cẳng, hoặc phải nhận thức thay đổi "chất" của nó.......Đó là chỉ là sớm hay muộn; và việc ra đi của VIE không phải là điều quá bất ngờ đối với các gamer lớn tuổi. Và đến 1 lúc nào đó chúng ta rồi cũng sẽ nhận ra rằng warcraft cũng chỉ là 1 trò giải trí mà thôi... chúng ta không thể chơi chơi nó để sống, mà chỉ có thể kinh doanh nó để sống. Nhưng thử hỏi có gamer nào trong đây biết kinh doanh warcraft hay không ?
SSP cũng vậy; VIE cũng vậy; Cao Tốc cũng vậy... và mai mốt sẽ là HL, 4U, Proarmy....Tất cả dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ tan rã, thực tế luôn nghiệt ngã cho các gamer ( và còn tồi tê hơn nếu là gamer Warcraft..)
Khi tôi viết những điều này, chắc chắn sẽ nhiều người phản kích.... Họ sẽ bảo rằng : tôi sẽ không bao giờ ngừng chơi Warcraft, Warcraft sẽ sống mãi, phong trào warcraft vẫn đang lớn mạnh, không chơi thì đừng vào đây nói nhảm.......
Ừ ! thì đây chỉ là đôi lời nói nhảm. Chỉ là vì khi nhìn thấy VIE mất đi tôi chợt buồn, chợt nhớ lại cái giai đoạn SSP hấp hối.... 1 sự ra đi của SSP là đánh dấu cho sự xuống dốc của giới gamer Sài Gòn, là sự xuống dốc cho làn sóng Warcraft Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng... Và giờ đây cái chết của Vie có lẽ cũng là sự giãy giụa cuối cùng của những progamer warcraft VN.
Tre già thì măng mọc, nhưng măng đâu mọc theo hướng nào thì không biết ( dota, audition, gameonline.....) chứ chắc chắn 1 điều là nó không mọc theo hướng melee chuyên nghiệp như các Clan cha anh trước đây.
Buồn thay.... buồn thay......
người ta chết trên 1 đống cúp, huy chương. các ông chết trên đống replay bị củ hành. cái nào sướng hơn![]()

,thỉnh thoảng nhớ vào để cho bọn nó rape -_-hehehe,clan Vie mà tan rã thì coi như đế chế wa3 VN toi rồi con gì,lol
mình nhớ hồi đầu wa3 chính là game tiên phong cho nền pro game vn...nghe mà phát buồn
@phuplix:bác nói đúng quá,em bỏ wa3 đc nửa năm rồi,lol,ngày xưa thì train như điên,bây giờ thì chán chẳng buồn chơi .....,thỉnh thoảng nhớ vào để cho bọn nó rape -_-

.Vậy mà giờ Vie giải tán rồi .Tiếc quá:(.
. Lần sau uốn lưỡi 7 lẫn trc khi nói đập bàn phím 10 lần trcs khi post bài rõ chưa
.
.
vui mà đỉnh vãi 