^
Tại sao ngay từ đầu bạn không dùng lời lẽ đàng hoàng thế này ra tranh cãi ? Cớ gì phải nhào vô chửi người khác để người ta phải chửi lại ? Ai cũng rất sẵn lòng để nghe ý kiến của người khác mà. Nếu từ đầu đã post như thế này thì không khí có phải đã nhẹ đi rồi ko ?
Vậy bạn đã nói lý thì mình cũng không shock đểu bạn nữa để làm gì.
Rồi sao nữa ? Mấy bé ơi, mấy trò khích tướng của mấy bé nó xưa như trái dưa vậy đó, đừng có đem ra áp dụng với anh....
..........
Mà các thấy cái mặt cười này khó chịu đến thế à ? Anh xin lỗi các bé vậy, thật lòng đấy !
Ok, bạn tôn trọng những người theo đạo, mình rất hoan nghênh, nhưng việc này chả dính dáng gì đến việc nãy giờ đang thảo luận nên hoan nghênh thì hoan nghênh nhưng để qua một bên nhé.
Trở lại với vấn đề ban đầu bạn nói, tôi phản đối là vì nó đi ngược lại với cái vô cùng cơ bản của đạo công giáo (được học vào ngày đầu tiên của lớp đầu tiên, gọi là lớp rửa tội). Những điều bạn nói nó không dựa trên bất cứ tài liệu nào hết. Chúng ta đang bàn về vấn đề trong kinh thánh, vậy nếu không dựa trên kinh thánh thì còn dựa vào đâu ? Bạn nói kinh thánh bị thay đổi, vậy bạn có được kinh thánh nguyên thủy để làm dẫn chứng cho những phát biểu của bạn không ? Bạn không có, đúng không ? Vậy tóm lại bạn không có bất cứ gì để chứng minh cả. Vậy bạn có thấy là bạn vô lý chưa ?
Tôi thì khác bạn, dù kinh thánh đã được chỉnh sửa (vâng, cái này tôi chấp nhận, tôi cũng biết chứ ko phải là ko biết chuyện này), nhưng nó vẫn là tài liệu duy nhất còn lại có thể dùng để chứng minh cho phát biểu của tôi.
Đây là điểm mà tôi hơn bạn trong việc thảo luận về vấn đề này. Nếu bạn có thể bác bỏ được thì tôi chấp nhận tôi thua và tôi sai. Vậy thôi chứ có gì đâu. Để bác bỏ thì bạn có 1 cách duy nhất: tìm được kinh thánh nguyên thủy chứng minh cho điều bạn nói là đúng và tôi thì sai. Vậy nhé. :) Chúc bạn may mắn.
p/s: bạn nói mình mạt sát bạn, vậy vui lòng trích dẫn câu đó nhé. Từ đầu đến giờ mình chưa có câu nào đụng chạm đến cá nhân bạn cả, chỉ hoàn toàn là về chuyện kinh thánh thôi. Mình không phải giống bạn, đụng ai cũng chửi :) Đã vô box này thì đều giống nhau ở chổ có niềm đam mê về phim ảnh, nên mình quý tất, chả ghét ai cả.