- 12/2/10
- 95
- 1
- Banned
- #1
Mình và bạn gái năm nay đang 12 rồi. Chúng mình quen nhau 5 tháng. Cô ấy và mình rất hợp nhau từ tính cách , cách ăn, cách sống, phải nói trùng hợp nhiều đến mức mình chưa bao giờ thấy cặp nào như thế. Vì thế nên mình yêu cô ấy lắm, không muốn mất. Cô ấy cũng yêu mình nên mình cảm thấy lúc nào cũng tin tưởng ty 2 đứa. Cả 2 là mối tình đầu của nhau.
Mình thì thằng học dở nhưng không quậy ( chủ yếu là không ham học nhưng người ta nói thông minh mau hiểu ), cô ấy học giỏi hiền lành lại xinh nữa. Năm nay cả 2 cùng lên đại học. Cô ấy thì chắc đậu 90% rồi, còn mình thì chỉ có 40% thôi. Mình sợ lên đại học rồi cô ấy gặp nhiều người tài giỏi làm cô ấy thay đổi, lúc đó thì tc bao lâu nay phải chấm dứt thì mình chả biết phải làm gì. Cô ấy cũng bảo là yêu mình và 2 đứa hẹn ước rồi làm đủ trò để khẳng định sau khi mình lấy bằng tốt nghiệp đại học , cao đẳng hay rtung cấp gì đó là cưới cô ấy.
Gia đình mình thì khá nhưng ba mẹ cũng không phải loại chiều con nên không biết ra đời rồi mình có đủ sức cho cô ấy không. Mặc cảm tự ti dạo này của mình dần xuất hiện, lúc nào cũng lo sợ, cũng lo cho về sau.
Mọi người nghĩ lên đại học và ra đời con người có thay đổi những khoảng thời gian hiền lành vô tư này không ?
Mình thì thằng học dở nhưng không quậy ( chủ yếu là không ham học nhưng người ta nói thông minh mau hiểu ), cô ấy học giỏi hiền lành lại xinh nữa. Năm nay cả 2 cùng lên đại học. Cô ấy thì chắc đậu 90% rồi, còn mình thì chỉ có 40% thôi. Mình sợ lên đại học rồi cô ấy gặp nhiều người tài giỏi làm cô ấy thay đổi, lúc đó thì tc bao lâu nay phải chấm dứt thì mình chả biết phải làm gì. Cô ấy cũng bảo là yêu mình và 2 đứa hẹn ước rồi làm đủ trò để khẳng định sau khi mình lấy bằng tốt nghiệp đại học , cao đẳng hay rtung cấp gì đó là cưới cô ấy.
Gia đình mình thì khá nhưng ba mẹ cũng không phải loại chiều con nên không biết ra đời rồi mình có đủ sức cho cô ấy không. Mặc cảm tự ti dạo này của mình dần xuất hiện, lúc nào cũng lo sợ, cũng lo cho về sau.
Mọi người nghĩ lên đại học và ra đời con người có thay đổi những khoảng thời gian hiền lành vô tư này không ?



