Lên Lớp ??

Mình cũng ngu toán và hóa giống bạn
sáng vừa làm kt đánh bừa mà cũng đc 8đ kinh thật
Phải ráng học thôi, năm nay thi rồi :(
 
Phải nói là trường hợp pác trên ko khác em là mấy :))

HK1 em học sinh yếu :)) Tất cả các môn em đều trên 3,5:)) Nhưng toán văn ko có môn nào trên đc 5,0 ==> học sinh yếu :))

Điểm của em : Hóa : 4,9 Lí : 5,0
Toán : 3,7 :))
Văn : 3,8 :))

==> Hk2 cày hai e toán văn :-w Nhưng hiện giờ toán em toàn 1,2 đi đều nên em bỏ :)) Chuyển sang dồn toàn lực cho Văn =)) Văn hiện giờ khá ổn đều trên 5,0 :))
 
VND thần chưởng và bạn lên lớp vô tư:>
 
bây giờ gần thi rồi có bác nào chỉ em các tuyệt kỹ ôn thi ko :(
 
Tớ chịu, toán lí hóa tớ chả pít đuôi nào cả =='' khổ thân vãi
 
Lời khuyên của bác Tyrant là thấy chí lí nhất, chủ thớt nên nghe theo :)
Chơi thì lúc nào chơi chả đc, còn trẻ nên cố gắng học, đừng vì vài phút ham chơi mà sau này hối hận. Nói vậy k có nghĩa là học mà k chơi, nên biết lúc nào chơi, lúc nào học sẽ tốt hơn. Còn về chuyện ôn thi thì tóm gọn lại là có ý chí hay k thôi, nếu có ý chí thì ở nhà ôn tập điểm vẫn cao như thường, còn k thì học nhồi học nhét kiểu nào thì điểm vẫn cứ vậy :|
 
Trước hết bạn cần xác định mục đích học tập lại đã
- Bạn muốn học xong cấp 3 sẽ học đại học, cao đẳng, trung cấp hay đi làm luôn
- Nếu học cao hơn bạn sẽ thi khối gì
 
Trời kô phải tao nghe nói mày đi học thêm khóa đặc biệt của ông thầy à , sao hóa điểm thấp thế :| ! . Trong lớp hok copy ai đc à , lựa gần đứa học giỏi mà ngồi :| , luyện copy thần chưởng đi :-* .
<-- Hóa và toán đầu hk II giờ toàn 7 , 8 , 9 vì copy b-)
 
^ đặc biệt gì..... dạy dở ẹc :-< khó tiếp thu :-<
^^em thì chưa tính chuyện xa quá chỉ cần lên lớp thôi, vì nghe nói trong vòng đến lớp 12 là bảo lãnh đi qua bên nước ngoài rồi
nên chưa tính chuyện đại học hay gì cả :D
 
Mấy bác điểm dưới trung bình mà vẫn có thể vui cười đc, em đầu năm tới h điểm trên 7 nhưng vừa rồi qua cái phần lượng giác ăn một con 4 15 phút, một con 5 một tiết mà mất ăn mất ngủ T_T
 
Ông thầy tớ dạy toán mà ko giảng bài gì cả khó hỉu vãi =='' :((


Nói thật thì em ngồi bên cạnh thằng giỏi nhất lớp,cả lớp có tất cả 24 đứa học sinh yếu =)) 15 trung bình thì phải ,và 1 anh khá :)) anh khá đó ngồi bên em :| Nhưng chả chịu bày bài gì cả :-w cứ lo cho hắn trước đã:-w ai nhìn vào cứ tưởng em nhờ lắm:-w
 
Mấy bác điểm dưới trung bình mà vẫn có thể vui cười đc, em đầu năm tới h điểm trên 7 nhưng vừa rồi qua cái phần lượng giác ăn một con 4 15 phút, một con 5 một tiết mà mất ăn mất ngủ T_T
cũng buồn nhưng buồn trong lòng :-< vui cười cho qua chứ mất ăn mất ngủ con điểm nó có đc lên phẩy nào đâu :-<
 
bây giờ gần thi rồi có bác nào chỉ em các tuyệt kỹ ôn thi ko :(

Thay vì lên gamevn thì thời gian đó dành cho các môn học.
 
Thi hóa lớp 10 dễ mà bạn. Chỉ còn ôn phương trình + toán hỗn hợp và chứng minh thì >6 chắc rồi.
Sao các bạn giờ toàn có nick lão làng nhỉ? Nhìn thèm thiệt :(.
 
Hoá 10 ôm sách học hết phương trình chắc cũng trên trung bình \m/
Toán thì hàm số lượng giác, phương trình đường thẳng, đường tròn mà tiến.
Lý nếu thấy cơ năng khó nuốt quá thì qua làm bài tập nhiệt học cho dễ, quanh đi quẩn lại có mấy cái pt trạng thái khí lí tưởng với vẽ hình thôi.
Còn môn Văn thì mềnh hem biết khuyên như nào luôn =)) chịu khó học thơ với tiểu dẫn, ghi nhớ đê =))
 
Chỉnh sửa cuối:
ặc, thấy quả nhi lão làng cứ tưởng hơn mình chục tuổi =)) ai ngờ thua mình 1 lớp :))

mà sao quả nhi học kém quá vậy :| lớp 10 tớ cũng chơi ko mà trung bình môn 7.8 đây này X_X

học là 1 quá trình dài, mất nhiều năm tu luyện, chứ ko học gì rồi đùng 1 cái đến ngày thì hỏi tuyệt kĩ thì đến bố cô long cũng ko bik phải dạy quả nhi ntn X_X

từ h đến ngày thi chỉ còn có nước ở nhà học bài chăm chỉ đi, cách cuối cùng đó, đừng độgn chạm gì đến máy tính nữa, kẻo năm sau lại có thêm 1 cái thớt dư lày :|
cũng buồn nhưng buồn trong lòng :-< vui cười cho qua chứ mất ăn mất ngủ con điểm nó có đc lên phẩy nào đâu :-<

nhận định sai lầm :| mất ăn mất ngủ cũng là 1 cách cảm thấy tội lỗi, hối hận mà còn biết đường phấn đấu, ráng mà học :|

ừ thì cứ vui cười cho qua đi, rồi ở lại 1 năm....xong rồi cũng vui cười cho qua nhé....:)
 
Chỉnh sửa cuối:
hóa thì dễ mà, mỗi ngày học có mấy cái công thức, cứ 1 ngày học 1 cái công thức thôi là đủ :>
 
cũng buồn nhưng buồn trong lòng :-< vui cười cho qua chứ mất ăn mất ngủ con điểm nó có đc lên phẩy nào đâu :-<

nhà ở đâu, học lớp mười thì môn hóa tớ có thể giúp cậu được, chỉ cần 1 tuần 2 buổi tớ giúp cậu giải đề, làm chừng 2 đề 1 tuần thì tầm 2 tháng cậu có thể làm chắc phần trắc nghiệm môn Hóa, tớ hứa đấy :|
 
Thi học kì làm gì có trắc nghiệm :|?
Btw, hết tuần sau thi học kì mấy môn chính mịa nó rồi, h này ai giúp đỡ gì dc ngoài chính bản thân mình nữa chớ 8-}
 
học gì kém dữ :| lớp 10 + 11 mình chả hoc tí nào cũng đc 6 :D lên lớp 12 vùi đầu học lại từ lớp 10 :)
 
Back
Top