Les Misérables (2012) - NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ: khởi chiếu 11/01/2013

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình tưởng Những người khốn khổ là tác phẩm rất phổ biến ở VN nên công chúng chắc sẽ mong chờ chứ.

Hồi bé ngoài truyện cổ tích ra thì văn học nước ngoài có mấy quyển cơ bản mà phụ huynh nào cũng cho con em đọc: Những người khốn khổ, 3 Ngự lâm, Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, Không gia đình, Nanh trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã, Chiến tranh & Hòa bình v.v...
(Mình thì lười nên đọc được mỗi Ko gia đình với Tiếng gọi =)) còn đâu toàn đúc Azid Nesin :@))

Riêng cái Những người hớn hở này thì thấy chiếu 5 lần 7 lượt trên TV :))

Nhục thật, chưa từng đọc Les Miserables :(
Mà phụ huynh nào cho đọc toàn mấy cuốn novel dài ngoẵng vậy, chả biết tụi nó có chịu đọc ko :))
 
ta chưa xem này, tưởng bài gì hóa ra là bản operatic pop "i have a dream" nhàm chán được lăng xê lên mây xanh bởi mụ susan :5cool_bad_smelly:
xem chắc xem phần nội dung thôi chứ nhạc là thấy buồn ngủ rồi đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
jean valjean trông sach sẽ quá. tạo hình như bản năm 95 thì đẹp,trông khắc khổ bẩn bẩn
 
Nhục thật, chưa từng đọc Les Miserables :(
Mà phụ huynh nào cho đọc toàn mấy cuốn novel dài ngoẵng vậy, chả biết tụi nó có chịu đọc ko :))
Cách đây 20 năm thì vi tính đâu có thịnh như giờ. Khỏi cần ép, chỉ cần quăng sách giữa nhà là tụi này nhảy vào đọc luôn. Mình cũng đọc đủ các kiểu kinh điển rồi. chỉ có Chiến tranh và hoà bình thì chưa dám rờ vì dày quá.
 
Chiến Tranh Và Hòa Bình với Sông Đông Êm Đêm là 2 truyện mình ko bao giờ dám đụng tới luôn :-s
 
ko hiểu sao cái film musical cổ xưa này remake mà lại dc nhiều giải oscar vậy nhỉ? =.=
hôm sau phải đi xem mới dc
nội dung thì nghiền nát rồi :))
:3cool_angry: Đề cử oscar chứ , mà phim nhạc kịch em nuốt hẻm có vô , chờ HD
 
Nhục thật, chưa từng đọc Les Miserables :(
Mà phụ huynh nào cho đọc toàn mấy cuốn novel dài ngoẵng vậy, chả biết tụi nó có chịu đọc ko :))

<--- cũng thế =((.
Hồi xưa mấy truyện dài có đọc nhưng chỉ đọc loại vừa vừa như 2 vạn dặm dưới đáy biển, dế mèn phiêu lưu ký các kiểu, văn học nước ngoài toàn là mấy trích đoạn qua SGK =((.

Trailer phim này cuốn hút thật, còn tiền thì tuần sau sẽ quất :2cool_sexy_girl:
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim hay lắm, hát từ đầu đến cuối. Chỉ muốn có bản HD liền để bật nghe đi nghe lại. Mỗi tội cảnh cách mạng không được hoành tráng như mong đợi.
 
Mình tưởng Những người khốn khổ là tác phẩm rất phổ biến ở VN nên công chúng chắc sẽ mong chờ chứ.

Hồi bé ngoài truyện cổ tích ra thì văn học nước ngoài có mấy quyển cơ bản mà phụ huynh nào cũng cho con em đọc: Những người khốn khổ, 3 Ngự lâm, Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, Không gia đình, Nanh trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã, Chiến tranh & Hòa bình v.v...
(Mình thì lười nên đọc được mỗi Ko gia đình với Tiếng gọi =)) còn đâu toàn đúc Azid Nesin :@))
Mấy tác phẩm kinh điển đó mà nhiều người đọc mới sợ =)) hỏi 10 người thì may ra được 2, 3 người đã đọc một vài tác phẩm.
Cái LES MISERABLES này có bản dịch là "Những kẻ khốn nạn" =)) chương trình cũ thì hình như có một trích đoạn trong sách giáo khoa.
 
Có. Đoạn Gavroche bị bắn chết :D ( cái này chắc không phải spoil nhá, người nào đã biết Gavroche là ai thì không sợ spoil nữa)
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khốn nạn đã bị thay đổi nghĩa so với nghĩa gốc của nó rồi. Nghĩa cổ thì nó cũng tương tự như khốn khổ vậy thôi =.=!
 
ta chưa xem này, tưởng bài gì hóa ra là bản operatic pop "i have a dream" nhàm chán được lăng xê lên mây xanh bởi mụ susan :5cool_bad_smelly:
xem chắc xem phần nội dung thôi chứ nhạc là thấy buồn ngủ rồi đấy
À vâng :9cool_haha:
Trailer hay thế :5cool_ops: Nội dung thì kinh điển, diễn viên toàn ng mình thích. Nhất định phải đi xem :2cool_hell_boy:
 
Phim hay lắm, hát từ đầu đến cuối. Chỉ muốn có bản HD liền để bật nghe đi nghe lại. Mỗi tội cảnh cách mạng không được hoành tráng như mong đợi.

Phim toàn diễn viên (chứ ko phải ca sĩ) đóng thì thưởng thức diễn xuất, nội dung là chính chứ phần hát thì tạm được, nhưng bạn thử kiếm cùng những bài đó do các ông bà ca sĩ chuyên nghiệp hát xem, đảm bảo thấy khác. Mình thấy Adam Lambert nói có lí, toàn diễn viên mà đạo diễn dám cho hat live cả thì hơi liều, cả Russell Crowe cũng phải công nhận thế. Có Anne Hathaway thì ai cũng khen phần hát bên cạnh phần diễn vậy.
 
^xem bản broadway là chuẩn :))
 
Phim toàn diễn viên (chứ ko phải ca sĩ) đóng thì thưởng thức diễn xuất, nội dung là chính chứ phần hát thì tạm được, nhưng bạn thử kiếm cùng những bài đó do các ông bà ca sĩ chuyên nghiệp hát xem, đảm bảo thấy khác. Mình thấy Adam Lambert nói có lí, toàn diễn viên mà đạo diễn dám cho hat live cả thì hơi liều, cả Russell Crowe cũng phải công nhận thế. Có Anne Hathaway thì ai cũng khen phần hát bên cạnh phần diễn vậy.

Gì chứ Huge Jackman thì chất lượng hơn khối ca sĩ Broadway :-?
 
Mình có chê diễn viên hát dở đâu. Thực ra là hát khá tốt, không khoe kĩ thuật như ca sĩ hát, nhưng rất phù hợp với tình huống.

Mình tiếc là phim dàn dựng cảnh cách mạng bắn nhau với quân đội không hoành tráng như mong đợi. Đọc wiki thấy cuộc cách mạng đó mỗi bên chết và bị thương mấy trăm người. Cũng có thể cái chiến lũy trong cốt truyện chỉ là một phần của cuộc chiến. Bạn nào đọc tiểu thuyết rồi confirm cái được không?
 
Chỉnh sửa cuối:
Chiến Tranh Và Hòa Bình với Sông Đông Êm Đêm là 2 truyện mình ko bao giờ dám đụng tới luôn :-s

Làm thể nào bá đạo bằng Tội ác và trừng phạt được, quyển này không dày hơn nhưng đọc phải nói là siêu mệt não, Trăm năm cô đơn nữa, toàn mấy thể loại khó nuốt. Chiến tranh và hòa bình ít ra tình tiết nó còn hấp dẫn.
 
ta chưa xem này, tưởng bài gì hóa ra là bản operatic pop "i have a dream" nhàm chán được lăng xê lên mây xanh bởi mụ susan :5cool_bad_smelly:
xem chắc xem phần nội dung thôi chứ nhạc là thấy buồn ngủ rồi đấy

Phim nhạc kịch và có MO.
Vui rồi đây ;))
 
Phim nhạc kịch và có MO.
Vui rồi đây ;))

Nội cái việc k0 biết I Dream a Dream từ nhạc kịch Les Miserables mà ra cộng bố đời quen thói là đủ lý do để lờ M.O đi rồi.
 
Nãy giờ ai cũng lờ đi hết mà. :9cool_haha:
 
Back
Top