- 16/10/06
- 2,996
- 4,266
Đã xem xong và cảm thấy... hơi phí thời gian.
Nhưng ko phải phí thời gian vì phim dở, trái lại là phim rất hay. Nguyên nhân là... giống bản gốc quá. Tự nhiên đi xem 1 phim y xì phim đã xem thì thấy phí.
Cảm giác kịch bản này chỉ như kịch bản của bản gốc rút gọn đi một số chi tiết, để người xem dễ tập trung vào 2 nhân vật chính hơn. Các tình tiết chính thì trước sao giờ vẫn vậy, đến lời thoại cũng giống, một số cảnh thì y chang, như cái khúc leo tường bệnh viện (mà shot này bản gốc làm hay hơn), rồi cái cách ko bao giờ quay rõ mặt bà mẹ...
Biết là cả 2 cùng xuất phát từ 1 truyện mà ra, nhưng có cần thiết phải copy y xì những gì 2 năm trước người ta đã làm như vậy ko -.- chắc đây là cách remake an toàn chăng ? Bởi vậy mới có cái joke là dân US ngại đọc phụ đề nên người ta phải làm lại phim bằng tiếng Anh cho xem
Ừ, khác biệt là production design có vẻ công phu hơn, kinh phí hơn hẳn thì tất yếu là vậy mà. Nhưng phim gốc nó để màu thực, có sao quay vậy, tông màu chủ đạo là trắng bóc, cũng có dụng ý cả chứ ko phải tại làm sơ sài đâu nha. Phim này ai cũng thấy tông chủ đạo là màu đồng, tự nhiên nhìn ấm hơn (?). Yếu tố kinh dị của Let Me In cũng được tăng lên thấy rõ, chắc là cho phù hợp với xu hướng Hollywood chăng
Nhưng ko phải phí thời gian vì phim dở, trái lại là phim rất hay. Nguyên nhân là... giống bản gốc quá. Tự nhiên đi xem 1 phim y xì phim đã xem thì thấy phí.
Cảm giác kịch bản này chỉ như kịch bản của bản gốc rút gọn đi một số chi tiết, để người xem dễ tập trung vào 2 nhân vật chính hơn. Các tình tiết chính thì trước sao giờ vẫn vậy, đến lời thoại cũng giống, một số cảnh thì y chang, như cái khúc leo tường bệnh viện (mà shot này bản gốc làm hay hơn), rồi cái cách ko bao giờ quay rõ mặt bà mẹ...
Biết là cả 2 cùng xuất phát từ 1 truyện mà ra, nhưng có cần thiết phải copy y xì những gì 2 năm trước người ta đã làm như vậy ko -.- chắc đây là cách remake an toàn chăng ? Bởi vậy mới có cái joke là dân US ngại đọc phụ đề nên người ta phải làm lại phim bằng tiếng Anh cho xem

Ừ, khác biệt là production design có vẻ công phu hơn, kinh phí hơn hẳn thì tất yếu là vậy mà. Nhưng phim gốc nó để màu thực, có sao quay vậy, tông màu chủ đạo là trắng bóc, cũng có dụng ý cả chứ ko phải tại làm sơ sài đâu nha. Phim này ai cũng thấy tông chủ đạo là màu đồng, tự nhiên nhìn ấm hơn (?). Yếu tố kinh dị của Let Me In cũng được tăng lên thấy rõ, chắc là cho phù hợp với xu hướng Hollywood chăng


, lúc đầu mình nghĩ vì thằng Owen ko hứng thú cho vào nên nó buồn nó mới thế.


..Vì con kia có phải là con gái đâu mà abc...