nhaydiem3
Mr & Ms Pac-Man
- 13/11/06
- 126
- 0
típ theo nè
CHƯƠNG III : CON ĐƯỜNG VINH QUANG
Tập 16 : Jong Won [Tiếp theo]
Hôm đó là ngày tốt nghiệp ĐH của anh tại trường sau 5 năm học. Đề yêu cầu học sinh nam :
- Nhảy một bài hát tự chọn. Vừa nhảy vừa hát. Thể loại : Pop ; Rap ; Rock ; Dance ; R&B ; Dân ca
- Nhảy một bài hát bắt buộc của BGK
- Lưu ý : Nếu không có khả năng thi vòng này thì hãy thi vòng lí thuyết sau ! Đăng ký tại Thư viện
Đây là đề thi đã có nhiều năm ở đây và hầu như rất ít học sinh được nhận ngay bằng ĐH ở vòng này mà phải qua vòng thi kiếm tra mới có thấy có người lấy được bằng. Hôm đó, Jong quyết định đăng ký để thử số phận. Cả trường chỉ chưa có đầy hơn 100 học sinh nam đăng ký vòng này. Từng người, rồi từng người bước ra sàn nhảy cho đến khi : “Soe Jong Won. Mã số 86” Anh bước ra đầy tự tin mặc dù không có gia đình, bạn bè ủng hộ. Tiết mục tự chọn của anh là bài I’m Coming, một bài hát nổi tiếng của anh chàng xứ sở kim chi Bi Rain. 2 phút đầu, không có chuyện gì xảy ra cho đến những giây cuối cùng của bài, trong lúc đó Jong đang kết thúc kiểu nhảy của mình bằng một chiêu BreakDance thì lỡ trượt chân té. Tai nạ không những làm anh đau mà cả BGK cũng sẽ đau khi cơn số 10 tròn trình BGK chấm cho anh bây giờ chỉ còn 7. Mặc dù biết thế nhưng anh vẫn đứng lên diễn cho đến hết bài. “Công bố điểm thí sinh Jong Won : 7.1521 điểm. Thứ hạng hiện tại : 86”
Thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cố gắng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Tiết mục do BGK ra đề chấm điểm rất kỹ 100.000 rồi lấy (tổng:2) (+N) ra điểm tổng, N là điểm hạnh kiểm của 5 năm Trung bình lại. “Lời dặn thí sinh : Có 4 đề thi : A;B;C;D phân ra 4 trình độ điểm. Thí sinh nào diễn tiết mục tự chọn trên 9.000 điểm đề A, tương tự ai trên 8.500 đề B ; trên 8.0 đề C và dưới 8.0 lấy điểm D. Độ khó tùy thuộc vào đề và trình độ của bạn nhưng thang điểm sẽ đồng nhất 100.000. Tất cả thí sinh thi ở đây trên 70.00 lấy chính thức bằng ĐH tốt nghiệp. Thí sinh sẽ được nhận hỗ trợ từ những ca sĩ trước đã trình bày bài bạn đã chọn”
- PHÁT ĐỀ THI. Thí sinh có 7 phút để suy nghĩ và 5 phút để chuẩn bị (yêu cầu BGK sửa soạn quần áo, hiệu ứng sân khấu)
- THỜI GIAN ĐÃ HẾT. Mời thí sinh đầu tiên : Soe Jong Won. Mã số : 86. Đề thi : D
Bài hát : London Bridges. Thời gian : 3’28. Thể loại : Rap. Bài hát đã được học vào năm thứ 3 ĐH do Fergie trình bày . START
Vừa trình bày, hiện tượng sương mù được tỏa ra hết sân cùng ánh sáng rực rỡ làm cả trường ĐH từ các tòa nhà tỏa ra ở các hành lang nhìn xuống. Sự kết hợp ăn ý giữa ca sĩ và thí sinh đã làm cả trường nóng lên từng phút. Lúc này, Kate mới bước ra từ trong phòng học và khi thấy anh chàng Jong cùng lớp đang đứng trên sân khấu, chị đã vội chạy xuống để xem rõ tận mắt. Vừa hết bài, cả trường ĐH vỗ tay tán thưởng anh Jong và “Điểm số của Soe Jong Won : 099.8460” Chỉ mới tiết mục đầu tiên nên con số trên vẫn có thể bị “đè bẹp” bởi một cao thử khác cũng là “bồ” của Kate – John. 85 thí sinh đều ra trình bày nhưng điểm cao nhất cũng chỉ 086.640, rồi đến lượt John là nguời cuối cùng với bộ đề A. Cũng như vài tiếng trước, sân khấu bây giờ cũng nóng lên từng phút đến hết bài… “Điểm số của John Thomshon : 099.8460”
Cả trường chăm chú quan sát cả hai đối thủ Jong và John đều bằng điểm nhau vậy thì ai là thủ khoa năm nay học này cũng là người được đề cử đi dự thi cuộc thi “Korea Idol at HighSchool” dành cho các thủ khoa của mỗi trường đi dự thi.
Jong : (070.1521 + 099.8460) : 2 = 84.99905 + 099.9901 =
184.98915
John : (096.1210 + 099.8460) : 2 = 97.9835 + 080.0100 =
177.99350
“VẬY THỦ KHOA CỦA TRƯỜNG NĂM NAY LÀ JONG WON. Bạn sẽ đại diện trường cuộc thi Korea Idol at HighSchool năm nay. Chúc bạn thành công !”
Đêm về, không khí u tối bao trùm cả một khúc nhà. Không gian yên ắng đã đưa Jong vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy mình trở thành một ca sĩ rất nổi tiếng được rất rất nhiều fans lại gần để xin chữ ký, xa xa thấy Kate nhưng từ từ biến mất. Anh đã chạy theo nhưng không kịp, Kate đã biến mất khi nhìn lại đó là John và anh đã đánh Jong. “Ááá….á” Jong bật tỉnh dậy, trên trán đầy mồ hôi hột. Sáng hôm sau, Jong Won nhận được một tin khủng khiếp, bố mình đã nhập viện vì bệnh tim lại tái phát. Không con đường nào hết Jong gọi đến trường xin nghỉ buổi ôn hôm nay và trở lại vùng quê năm kia. Con đường trống vắng khiến anh phóng xe chạy tốc độ cao nhất rồi điện thoại reo lên :
- Chào Jong, Kate đây ! Anh đi đâu mà sao hôm nay không vào trường thế ? Tối nay anh đi uống Café với em nha !
CHƯƠNG III : CON ĐƯỜNG VINH QUANG
Tập 16 : Jong Won [Tiếp theo]
Hôm đó là ngày tốt nghiệp ĐH của anh tại trường sau 5 năm học. Đề yêu cầu học sinh nam :
- Nhảy một bài hát tự chọn. Vừa nhảy vừa hát. Thể loại : Pop ; Rap ; Rock ; Dance ; R&B ; Dân ca
- Nhảy một bài hát bắt buộc của BGK
- Lưu ý : Nếu không có khả năng thi vòng này thì hãy thi vòng lí thuyết sau ! Đăng ký tại Thư viện
Đây là đề thi đã có nhiều năm ở đây và hầu như rất ít học sinh được nhận ngay bằng ĐH ở vòng này mà phải qua vòng thi kiếm tra mới có thấy có người lấy được bằng. Hôm đó, Jong quyết định đăng ký để thử số phận. Cả trường chỉ chưa có đầy hơn 100 học sinh nam đăng ký vòng này. Từng người, rồi từng người bước ra sàn nhảy cho đến khi : “Soe Jong Won. Mã số 86” Anh bước ra đầy tự tin mặc dù không có gia đình, bạn bè ủng hộ. Tiết mục tự chọn của anh là bài I’m Coming, một bài hát nổi tiếng của anh chàng xứ sở kim chi Bi Rain. 2 phút đầu, không có chuyện gì xảy ra cho đến những giây cuối cùng của bài, trong lúc đó Jong đang kết thúc kiểu nhảy của mình bằng một chiêu BreakDance thì lỡ trượt chân té. Tai nạ không những làm anh đau mà cả BGK cũng sẽ đau khi cơn số 10 tròn trình BGK chấm cho anh bây giờ chỉ còn 7. Mặc dù biết thế nhưng anh vẫn đứng lên diễn cho đến hết bài. “Công bố điểm thí sinh Jong Won : 7.1521 điểm. Thứ hạng hiện tại : 86”
Thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cố gắng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Tiết mục do BGK ra đề chấm điểm rất kỹ 100.000 rồi lấy (tổng:2) (+N) ra điểm tổng, N là điểm hạnh kiểm của 5 năm Trung bình lại. “Lời dặn thí sinh : Có 4 đề thi : A;B;C;D phân ra 4 trình độ điểm. Thí sinh nào diễn tiết mục tự chọn trên 9.000 điểm đề A, tương tự ai trên 8.500 đề B ; trên 8.0 đề C và dưới 8.0 lấy điểm D. Độ khó tùy thuộc vào đề và trình độ của bạn nhưng thang điểm sẽ đồng nhất 100.000. Tất cả thí sinh thi ở đây trên 70.00 lấy chính thức bằng ĐH tốt nghiệp. Thí sinh sẽ được nhận hỗ trợ từ những ca sĩ trước đã trình bày bài bạn đã chọn”
- PHÁT ĐỀ THI. Thí sinh có 7 phút để suy nghĩ và 5 phút để chuẩn bị (yêu cầu BGK sửa soạn quần áo, hiệu ứng sân khấu)
- THỜI GIAN ĐÃ HẾT. Mời thí sinh đầu tiên : Soe Jong Won. Mã số : 86. Đề thi : D
Bài hát : London Bridges. Thời gian : 3’28. Thể loại : Rap. Bài hát đã được học vào năm thứ 3 ĐH do Fergie trình bày . START
Vừa trình bày, hiện tượng sương mù được tỏa ra hết sân cùng ánh sáng rực rỡ làm cả trường ĐH từ các tòa nhà tỏa ra ở các hành lang nhìn xuống. Sự kết hợp ăn ý giữa ca sĩ và thí sinh đã làm cả trường nóng lên từng phút. Lúc này, Kate mới bước ra từ trong phòng học và khi thấy anh chàng Jong cùng lớp đang đứng trên sân khấu, chị đã vội chạy xuống để xem rõ tận mắt. Vừa hết bài, cả trường ĐH vỗ tay tán thưởng anh Jong và “Điểm số của Soe Jong Won : 099.8460” Chỉ mới tiết mục đầu tiên nên con số trên vẫn có thể bị “đè bẹp” bởi một cao thử khác cũng là “bồ” của Kate – John. 85 thí sinh đều ra trình bày nhưng điểm cao nhất cũng chỉ 086.640, rồi đến lượt John là nguời cuối cùng với bộ đề A. Cũng như vài tiếng trước, sân khấu bây giờ cũng nóng lên từng phút đến hết bài… “Điểm số của John Thomshon : 099.8460”
Cả trường chăm chú quan sát cả hai đối thủ Jong và John đều bằng điểm nhau vậy thì ai là thủ khoa năm nay học này cũng là người được đề cử đi dự thi cuộc thi “Korea Idol at HighSchool” dành cho các thủ khoa của mỗi trường đi dự thi.
Jong : (070.1521 + 099.8460) : 2 = 84.99905 + 099.9901 =
184.98915
John : (096.1210 + 099.8460) : 2 = 97.9835 + 080.0100 =
177.99350
“VẬY THỦ KHOA CỦA TRƯỜNG NĂM NAY LÀ JONG WON. Bạn sẽ đại diện trường cuộc thi Korea Idol at HighSchool năm nay. Chúc bạn thành công !”
Đêm về, không khí u tối bao trùm cả một khúc nhà. Không gian yên ắng đã đưa Jong vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy mình trở thành một ca sĩ rất nổi tiếng được rất rất nhiều fans lại gần để xin chữ ký, xa xa thấy Kate nhưng từ từ biến mất. Anh đã chạy theo nhưng không kịp, Kate đã biến mất khi nhìn lại đó là John và anh đã đánh Jong. “Ááá….á” Jong bật tỉnh dậy, trên trán đầy mồ hôi hột. Sáng hôm sau, Jong Won nhận được một tin khủng khiếp, bố mình đã nhập viện vì bệnh tim lại tái phát. Không con đường nào hết Jong gọi đến trường xin nghỉ buổi ôn hôm nay và trở lại vùng quê năm kia. Con đường trống vắng khiến anh phóng xe chạy tốc độ cao nhất rồi điện thoại reo lên :
- Chào Jong, Kate đây ! Anh đi đâu mà sao hôm nay không vào trường thế ? Tối nay anh đi uống Café với em nha !
