Sorceress, Rampart hay Sylvan cũng là một trong số các thành xuất hiện trong loạt game Heroes of Might and Magic từ rất sớm. Cư dân chủ yếu là dân Elf và các sinh vật trong thần thoại.
-
Centaur : là những sinh vật nửa người nửa ngựa trong thần thoại Hy Lạp. Một kẻ tên Ixion do mắc tội nên đã cầu Zeus che chở và thần đồng ý. Khi được ngồi vào bàn ăn cùng các thần, hắn đã nảy sinh tà ý với Hera. Biết ý, Zeus đã tạo ra một đám mây hình Hera và Ixion đã lấy nó làm vợ và sinh ra dòng Centaur hoang dã. Man rợ và hiếu chiến là bản tính của chúng. Centaur do có dòng máu của ngựa nên có tốc độ di chuyển rất nhanh. Về sau chúng bi Hercules đuổi đến tận cùng Hy lạp do dám phá đám cưới của chàng.
-
Dwarf : là những người lùn đá trong thần thoại Bắc Âu. Được tạo ra từ đá nên bản chất của họ cứng như đá theo cả hai nghĩa. Người lùn sống rất lâu nên râu của họ có thể dài chấm đất. Thông thường thì người Dwarf sợ ánh sáng mặt trời nên sống trong các hang động tăm tối và chỉ ra ngoài khi đêm xuống nhưng theo thần thoại thì không hẳn là như vậy. Rất cứng đầu và hay thù dai là tính xấu của dân lùn. Họ là những kỹ sư ,chiến binh và thợ rèn tài ba, người đã tạo nên vô số báu vật trong truyền thuyết.Trong nhiều câu chuyện, dân Dwarf đã cùng sát cánh với con người và dân Elf trong những trận chiến lớn chống lại cái ác.
-
Elf (hay Elvens) : là những thần tiên của rừng, thường xuyên được thấy trong thần thọai châu Âu. Họ sinh ra trước khi mặt trời và mặt trăng xuất hiện nên còn được gọi là "Những đứa con của các vì sao". Tiên Elf có dung mạo thanh tú và xinh đẹp hơn hẳn con người và các loài khác. Được sinh ra trong các thân cây nên họ coi rừng là nhà của mình và luôn ra sức bảo vệ nó. Xuất phát của Elf có lẽ từ một nơi tên là Valar hay Blessed Realm, nơi mà linh hồn của họ sẽ trở về sau khi chết đi và tiếp tục tái sinh trong những thân cây trắng trước khi trở về với thế giới này. Theo thần thoại, họ có tuổi thọ cao gần như bất tử nếu ko bị gươm giáo hay ma thuật giết chết. Quyền năng ma thuật của thần tiên Elf là cực cao và khả năng xài cung giáo là tuyệt vời. Ngoài ra thì họ cũng rất khéo léo trong việc chế ra những món đồ cực kỳ tinh xảo không ai sánh bằng
-
Pegasus : là loài ngựa có cánh chim trong thần thoại Hy Lạp. Đựơc sinh ra sau khi Theseus chặt đầu Medusa, từ thây cụt đầu của ả ,Pegasus tung cánh bay ra. Nó thường lẩn quẩn quanh suối Ethina ,nơi các thi sĩ thường tìm thi hứng nên đã trở thành biểu tượng của thơ ca trong thần thoại. Khó có ai có thể tiếp cận được với nó bơỉ vì hễ thấy bóng người là nó sẽ tung cánh vọt đi.
-
Ent : là những người cây sống trong những khu rừng cổ. Họ luôn chìm vào giấc ngủ và ít khi nào tỉnh giấc. Được thừa hưởng sức mạnh của đất nên người Ent có sức mạnh điều khiển cây cối. Dân Ent có quan hệ khá tốt với thần tiên Elvens và được thờ phụng bởi các Druid.Thường xuất hiện tại miền Trung Địa (Middle Earth) trong truyện của Toiken
-
Unicorn : kỳ lân hay bạch kỳ mã là một sinh vật huyền thoại trong nhiều câu truyện cổ tích châu Âu. Nó là một giống ngựa có sừng xoắn trên trán. Là sinh vật của ánh sáng và nước nên Unicorn có khả năng thanh tẩy tà ma và chữa được bá bệnh. Nhưng chỉ có trinh nữ và các bé gái mới có thể tới gần nó nếu ko thì kẻ đó sẽ bị mù.
-
Sprite : là những yêu tinh nhỏ trong các câu truyện cổ tích. Họ là những linh hồn của cây cối trong tự nhiên. Thông thường thì họ chỉ xuất hiện trong đêm trăng sáng, tổ chức tiệc tùng trên những chiếc lá cây. Đám tiểu yêu này có năng lực phép thuật khá cao. Có thể gây mê muội cho ai gặp chúng.
-
Pixie : là những cô tiên dễ thương sống trong các chồi hoa. Họ thường bay lượn ở những nơi ấm áp hoặc bay theo sau các khách bộ hành, thì thầm vào tai họ những lời khuyên tốt đẹp. Các tiên nữ này được trẻ em rất ưa thích vì thường hay ban cho chúng những điều ước.
-
Phoenix :là những con phượng hoàng dũng mãnh, chúng không bao giờ thực sự chết hẳn mà chỉ hóa thành tro bụi rồi tái sinh trở lại với hình hài ban xưa. Được mệnh danh là con của mặt trời nên chúng có khả năng điều khiển lửa.Trong thần thoại phương đông, phượng hoàng là loài chim biểu tượng cho may mắn và hôn nhân
-
Leprechaun:được coi là những kẻ mang lại may mắn, các anh lùn này thường ban cho những ai bắt được họ một hũ vàng hay các diều ước nào đấy.Sống trong các hang động dưới đất hoặc trong các hốc cây,họ luôn giữ gìn những hũ tiền hay các kho báu của riêng mình.Một số chuyện nói nếu bạn có một nhánh cỏ bốn lá,hãy đem nó dể nhử bắt các tên lùn này và sẽ gặp nhiều may mắn trong năm.
-
Elemetals : nói chung thì đây là những linh hồn của vạn vật. Chúng biểu tượng cho nguyên tố mà chúng tạo thành. Thông thường thì chỉ có 4 nguyên tố theo triết học phương tây nhưng thật ra còn có nhiều hơn. Vì là tinh linh nên chúng rất khó bị tiêu diệt và trong người chúng có một sức mạnh lớn ngang nguyên tố tạo nên chúng
-
Sartyr : là những thần dê thô lỗ sống trong rừng rậm. Họ thường theo thần rượu nho Basschus nên say sưa suốt ngày. Thông thường họ lẫn trốn trong các bụi rậm rình các tiên nữ và khách bộ hành để hù dọa họ. Khi say thì họ có thể pha nhiều trò vui khiến mọi người trở nên phấn chấn.
-
Druid : những người thờ phụng thiên nhiên thường được gọi chung là Druid. Đó là một dòng tu huyền bí vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Theo nhiều truyền thuyết thì các Druid có khả năng hóa thành thú vật để giao hòa với thiên nhiên và khả năng sử dụng cây cỏ là tuyệt vời. Những Druid có thâm niên cao thường có nhiều năng lực hơn là những Druid khác thường là chủ tế trong các nghi thức được gọi là Druid Elder