Liên hoan phim quốc tế VNIFF 2010 tại Hà Nội

^ Ở QG hay có kiểu đoạn hay thì khán giả vỗ tay như thế lắm :)) chắc cậu ít đi xem ở đấy.
Hôm nay chui vào nhà hát lớn thấy đang tổ chức hoành tráng lắm.

p/s: 19 này quyết tâm đi xem We're from the future :x có bạn nào đi không ;;)

mình cũng hay xem ở QG mà, nhưng mà mấy phim hoành tráng toàn xem ở Mega

mà lần này chiếu We're from the future 2 mà
 
71664_439854261617_532536617_5719412_6487571_n.jpg


Plantinium Cineplex do BHD đầu tư xây dựng nằm trên Tầng 4 của The Garden Plaza Hà Nội. Thông tin hành lang là có 6 phòng chiếu gồm 2 phòng 3D. Thiết kế nội thất y chang BHD STAR CINEMA SAIGON. Đáng tiếc là theo như hình chụp thì lại để lối đi ngay giữa làm mất vị trí đẹp nhất để xem phim.
 
^ Cái hình đó trông y chang phòng chiếu số 1 mình xem sáng nay, không biết các phòng khác có như vậy không
Mà cái rạp này có chưa có WC các bạn ạ, muốn đi phải chạy xuống tầng 3 :))
 
Trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế VNIFF tại Hà Nội, bộ phim Triple Tap sẽ được trình chiếu miễn phí ngoài trời tại Quảng trường Nhà hát Lớn vào lúc 20 giờ ngày 18-10.

Trailer
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=8zEPLfjhQ2E[/yt]
http://www.youtube.com/watch?v=8zEPLfjhQ2E


[yt]http://www.youtube.com/watch?v=ShY4Iog43Sg[/yt]
http://www.youtube.com/watch?v=ShY4Iog43Sg


[yt]http://www.youtube.com/watch?v=ee7EBuGgJ6I[/yt]
http://www.youtube.com/watch?v=ee7EBuGgJ6I



Bộ phim có sự tham gia của Ngô Ngạn Tổ, ngôi sao này cũng sẽ có mặt tại đây để giao lưu với khán giả hâm mộ Hà Nội vào lúc 19g ngày 18-10 ngay tại Quảng trường Nhà hát Lớn.

Chamthichet%20%2830%29.JPG


Theo BTC VNIFF
 
hôm qua mới đi xem cái summer wars về các bác ạ, phải nói là hay vãi, phải cái bọn tổ chức cái lien hoan phim này làm ăn như Sh!t, mới ngày đầu đã có 2 phim ko chiếu đc do lỗi vận chuyển, vào xem summer wars thì sau 1 hồi delay chán chê, rạp phán xanh rờn: ko ghép đc phụ đề Việt ngữ, đồng bào chịu khó xem phụ đề Anh ngữ cho nó máu, còn ai ko dịch đc tiếng anh thì chịu khó nghe người ngồi cạnh dịch lại hoặc trả velaays lại tiền, làm ăn chán thế đấy
 
Ngô Ngạn Tổ tại liên hoan phim quốc tế VNIFF Hà Nội 18/11



IMG_0041.JPG



_MG_8832.JPG



_MG_8834.JPG




_MG_8864.JPG


_MG_8839.JPG



_MG_8849.JPG



_MG_8842.JPG



_MG_8922.JPG



_MG_8939.JPG



IMG_0051.JPG



IMG_0048.JPG



_MG_8930.JPG


_MG_8862.JPG



_MG_8863.JPG



_MG_8851.JPG



IMG_0049.JPG
 
Đã đăng kí làm tình nguyện viên đi theo vụ này, và cũng đã quit sáng nay -__-

Mình cũng suýt định đi tình nguyện cái này nhưng lịch học vướng nên lại thôi. Định đi xem 1 vài phim nhưng toàn trùng giờ học :|
 
Buổi giao lưu ‎tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 15g chiều thứ 3 ngày 19.10 tại quảng trường Nhà Hát Lớn Hà Nội. Buổi gặp gỡ giao lưu sẽ có tất cả các ngôi sao Việt Nam và quốc tế, từ Anna Mouglalis (Pháp) đến Ngô Ngạn Tổ và Trương Gia Huy (Hồng Kông). Vào cửa tự do.


Thông tin hình ảnh từ BHD và BTC VNIFF2010
 
Vừa đọc bài viết này của Phanxine trên facebook, vừa thấy buồn cười vừa buồn về nhiều phóng viên, nhà báo (viết về phim) của Việt Nam :(

Vài câu chuyện ở VNIFF
bởi Phan Xine Linh vào ngày 23 tháng 10 2010 lúc 7:59 chiều

1. Báo Tuổi Trẻ có những bài viết rất thú vị (với tui) khi họ phỏng vấn những tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh thế giới - những người mà nhiều năm trước có lẽ khó mà tin được có thể mời họ đến VNIFF tham gia giúp đỡ cho LHP. Hầu hết họ không phải là người của công chúng. Những phóng viên kém cỏi về trình độ hoặc chỉ biết chạy theo thị hiếu độc giả hoàn toàn mù tịt về những người này, như Marco Mueller, Christian Jeune, Kim Ji Soek...

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/407080/Buoc-chuyen-cho-dien-anh-Viet.html

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/406852/Khong-can-tien-chi-can-co-che.html

Tui khá ghen tỵ với các bạn PV nào có cơ hội trò chuyện với những người tổ chức LHP QT này, vì thật sự trò chuyện với họ, nếu đúng cách, có thể giúp cho điện ảnh VN gây được thêm chú ý về mặt quốc tế, cũng như giúp cho những nhà làm phim trong nước nhìn thấy được một con đường để đưa phim của họ đến với thế giới. Ở những LHP quốc tế, ngay cả ở những LHP nổi tiếng và uy tín như Cannes, một bộ phim hay thôi chưa đủ, mà còn là cả những mối quan hệ phía sau. Nếu không tin, hãy thử nhìn vào danh sách chọn phim ở Cannes - họ luôn chọn những phim của những đạo diễn mà họ quen biết chứ chưa hẳn đã chọn phim hay nhất.

2. Tui nghe kể lại rằng, trong những buổi họp báo, không ít phóng viên đặt ra những câu hỏi cho BGK và cố vấn đặc biệt rằng 'các ông nghĩ gì về lễ khai mạc lùm xùm và chương trình thảm đỏ tẻ nhạt của VNIFF', và mặc cho các thành viên BGK đã nói rằng, với họ, điều đó không quan trọng, họ thấy chương trình diễn ra hoành tráng, rằng những LHP QT đầu tiên khác cũng không tốt về khâu tổ chức và so với các LHP QT của những nước khác thì một LHP QT đầu tiên như ở VN như thế là đã hơn mong đợi, và quan trọng nhất ở một LHP không phải là thảm đỏ mà chính là những bộ phim tranh giải, và các phóng viên nên quan tâm đến những bộ phim được trình chiếu, thì hầu như chẳng thấy bóng dáng những bài viết về những bộ phim tranh giải. LHP đâu chỉ có thảm đỏ, mà ở đó còn có những bộ phim.

3. Một phóng viên nào đó hỏi đạo diễn Hồ Mai của phim Khổng Tử "phim Khổng Tử của bà được bình luận là một phim dở, bà nghĩ gì về điều đó?". Một loạt phóng viên khác hỏi Ngô Ngạn Tổ "Anh có sợ mất fan không khi quyết định cưới vợ?", và dù Ngô Ngạn Tổ đã lịch sự trả lời một lần và yêu cầu hãy quan tâm đến phim của anh hơn là chuyện đời tư, các phóng viên vẫn hỏi lại "Vì sao anh lại quyết định lấy vợ?", đến mức Ngô Ngạn Tổ phải hỏi người phiên dịch "Bộ họ không nghe câu trả lời của tôi trước đó ư?", và khi người phiên dịch quay sang nói "các cháu đừng hỏi về đời tư của anh ấy nữa" thì phóng viên lên giọng "người ta thuê cô làm phiên dịch thì cô lo dịch đi". Sau đó, không hỏi về vợ NNT, họ chuyển sang hỏi "khi nào thì anh định có con?". Biết làm sao bây giờ, độc giả của họ chỉ cần có thế, đâu cần chuyên môn, đâu cần học thuật, chỉ cần chuyện đời tư, lá cải, giật gân. Chỉ thắc mắc là sao nhà báo có quyền lá cải mà lại khó chịu với chuyện các bạn làm phim làm phim rẻ tiền? Cũng như nhau thôi mà =)) (hay vì cạnh tranh, muốn độc quyền lá cải giành cho báo???)

4. Công tác tổ chức LHP cần phải xem lại bởi thật sự có những chuyện tổ chức mà giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng rợn. Từ chuyện không có xe đưa rước cho những người đến tham dự LHP di chuyển từ rạp này đến rạp khác, đến chuyện tình nguyện viên thiếu kỹ năng, thiếu chuyên nghiệp, đến chuyện sân chơi này mất đi ý nghĩa là một sân chơi cho người làm nghề và người yêu điện ảnh đúng nghĩa mà lại chịu sự chi phối của chính quyền và chính trị. Ở những LHP QT khác, đó là nơi tôn vinh người làm nghề, người yêu điện ảnh. Ở Việt Nam ư? hàng ghế đầu phải thuộc về quan chức chính quyền, không chỉ một hàng, mà những ba hàng!

5. Đôi khi tui rất thơ ngây khi tin rằng, một ngày kia mọi thứ sẽ thay đổi. Thế nhưng, trong một năm mà rất nhiều bộ phim hay của Việt Nam - như Chơi vơi, Trăng nơi đáy giếng - đều bị loại ra khỏi danh sách phim đại diện Việt Nam tranh đề cử Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, và cả hai bộ phim được đánh giá có tay nghề tốt như Cánh đờng bất tận và Bi ơi đừng sợ đều không có mặt trong danh sách phim tranh giải ở VNIFF, thì tôi tin rằng, làm phim hay chưa chắc đã được tôn vinh ở đất nước này. nghệ thuật không được độc lập với chính trị.

Mà chuyện đó có còn quan trọng nữa hay không?

6. Có đi thì mới thành đường. Có lạc thì mới khai phá lối đi mới. Những người ngoài cuộc có thể dè bỉu, cười chê, mỉa mai VNIFF. Và tui biết họ nói đúng nhiều điều. Nhưng VNIFF đã diễn ra. Và tui cảm ơn những người đã hiểu.

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/407221/Vap-vap-de-vo-vac.html

PS 1. Lê Hoàng suýt đánh nhau với Vương Đức trong một cuộc tranh cãi về chuyện làm phim. Sau đó thì nghe đâu Vương Đức bay đá Hà Sơn, rồi hai ông lao vô đánh nhau. nghe đồn thôi, không biết chuyện gì thiệt sự xảy ra... hahaha... LHP QT có mấy chuyện vậy cũng vui chứ bộ.

PS 2. Cuộc trao đổi duy nhất mà tui được tham dự là tại TPD, khi Marco Mueller và Paolo Bertoni đến nói chuyện với các bạn làm phim trẻ. Paolo đặt ra một câu hỏi, tại sao cuộc cách mạng số vẫn chưa diễn ra ở Việt Nam trong khi ở các nước Đông Nam Á khác, như Phillipines, đã diễn ra và thành công vang dội. Tui thì bảo, nó đang diễn ra rồi đó chứ. PĐD thì bảo, vì các bạn làm phim đều bị cuốn hết vào truyền hình. Nhưng thật sự, đúng như N.B nói với tôi sau đó, bởi VN chưa có những nhà làm phim có đủ đam mê để theo đuổi giấc mơ làm phim, để làm bộ phim mà họ muốn.

Tối đó, tui gửi email cho Paolo và nói, yes, because we don't have enough people that have balls to make their own movies.
 
Back
Top