I_love_the_sky
Youtube Master Race
- 19/11/08
- 62
- 0
Lúc nhỏ mình có 1 mơ ước rất đơn giản :cưới 1 cô vợ đẹp , sống cạnh người hàng xóm là người bạn thân nhất của mình , cả 2 gia đình sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc với nhau , nói chung là 1 cuộc sống đẹp như mớ
....Vì sao lại vậy ư , vì hồi nhỏ mình rất nhút nhát nên có rất ít bạn , tính lại hay nghĩ nên rất cần 1 người bạn đáng tin cậy để tâm sự khi buồn ... Và đến khi học cấp 3 mình vẫn luôn giữ ước mơ đó , thành ra với bạn bè mình luôn chân thành , chơi hết mình ,luôn chịu phần thiệt . Có lẽ ít ai tin chứ lúc học cấp 3, với bạn bè mình chưa từng nói dối ai cả ::) ,bạn bè mượn gì cũng cho, kể cả mượn tiền , luôn nhường nhịn bạn bè khi có thể ....Để làm gì , để có thể tìm đc 1 người bạn thân thực sự , ng mà mình có thể thực sự tin tưởng , gửi gắm mọi cảm xúc ... Nhưng lớp mình dường như chẳng có ai cùng suy nghỉ với mình cả .Vì vậy đến hết cấp 3 , mình vẫn chỉ làm bạn với video game và máy tính ::(
Nhưng 1 năm sau mình đã quen đc 3 ng bạn , nói thêm là tính mình khá hiền nên chỉ chơi với những ng hiền lành thôi
... 1 đứa là bạn cùng lớp cấp 3 , 1 đứa là hàng xóm và 1 đứa mới quen ....Nói về quá trình quen biết thì dài dòng nên mình chỉ kể sơ là có dạo mình chơi rất thân với 3 thằng này , và lúc đó mình cứ nghĩ là ước mơ của mình đã thành hiện thực, h chỉ cần kiếm 1 cô vợ đẹp nữa là xong :hug: , nhưng mọi chuyện lại thay đổi từ khi cả 4 học đh ... Chắc bạn cũng biết khi đã là sv rồi thì ai cũng có cuộc sống riêng của mình nên bạn bè khó liên lạc với nhau hơn , vì vậy tình bạn 4 đứa cũng phai dần , mình ko buồn chuyện đó vì đó là lẽ thường mà buồn do bọn nó thay đổi quá nhiều ...nói chung là ko còn như xưa nữa , thành ra mình ko còn thể nào tin bọn nó đc nữa , nghĩ đến việc đi chơi với bọn nó cũng thấy khó chịu òi , thành ra gần đây mình chẳng còn hi vọng gì vào những tình bạn này nữa
... cuộc sống ở tp lại đầy bon chen , ng ta lừa dối , ,lợi dụn, chà đạp lên lẫn nhau để sống thì mình cũng chẳng mong gì tìm đc 1 tình bạn đẹp ở đất khách này , vì vậy dạo gần đây mình rất mất niềm tin vào tụi bạn này và hầu như kô liên lạc nữa
Nhưng h mình lại nghĩ chẳng lẽ sống trên đời này chỉ nên tin duy nhất bản thân mình , chỉ nên sống cho mình thôi sao ?Cứ cho là đc đi nhưng như vậy ko phải sẽ trở nên cô đơn , lạnh cảm và thiếu niềm tin vào cuộc sống sao ...Mình lại ko muốn như vậy chút nào
Vì vậy bạn nào trả lời mình thử (mấy bạn nào lớn chút cho chắc ăn
) :Liệu ng ta có thể có 1 tình bạn thật sự hay ko ? ko lừa dối , ko lợi dụng , luôn thật thà và sống vì nhau ko ?
....Vì sao lại vậy ư , vì hồi nhỏ mình rất nhút nhát nên có rất ít bạn , tính lại hay nghĩ nên rất cần 1 người bạn đáng tin cậy để tâm sự khi buồn ... Và đến khi học cấp 3 mình vẫn luôn giữ ước mơ đó , thành ra với bạn bè mình luôn chân thành , chơi hết mình ,luôn chịu phần thiệt . Có lẽ ít ai tin chứ lúc học cấp 3, với bạn bè mình chưa từng nói dối ai cả ::) ,bạn bè mượn gì cũng cho, kể cả mượn tiền , luôn nhường nhịn bạn bè khi có thể ....Để làm gì , để có thể tìm đc 1 người bạn thân thực sự , ng mà mình có thể thực sự tin tưởng , gửi gắm mọi cảm xúc ... Nhưng lớp mình dường như chẳng có ai cùng suy nghỉ với mình cả .Vì vậy đến hết cấp 3 , mình vẫn chỉ làm bạn với video game và máy tính ::(Nhưng 1 năm sau mình đã quen đc 3 ng bạn , nói thêm là tính mình khá hiền nên chỉ chơi với những ng hiền lành thôi
... 1 đứa là bạn cùng lớp cấp 3 , 1 đứa là hàng xóm và 1 đứa mới quen ....Nói về quá trình quen biết thì dài dòng nên mình chỉ kể sơ là có dạo mình chơi rất thân với 3 thằng này , và lúc đó mình cứ nghĩ là ước mơ của mình đã thành hiện thực, h chỉ cần kiếm 1 cô vợ đẹp nữa là xong :hug: , nhưng mọi chuyện lại thay đổi từ khi cả 4 học đh ... Chắc bạn cũng biết khi đã là sv rồi thì ai cũng có cuộc sống riêng của mình nên bạn bè khó liên lạc với nhau hơn , vì vậy tình bạn 4 đứa cũng phai dần , mình ko buồn chuyện đó vì đó là lẽ thường mà buồn do bọn nó thay đổi quá nhiều ...nói chung là ko còn như xưa nữa , thành ra mình ko còn thể nào tin bọn nó đc nữa , nghĩ đến việc đi chơi với bọn nó cũng thấy khó chịu òi , thành ra gần đây mình chẳng còn hi vọng gì vào những tình bạn này nữa ... cuộc sống ở tp lại đầy bon chen , ng ta lừa dối , ,lợi dụn, chà đạp lên lẫn nhau để sống thì mình cũng chẳng mong gì tìm đc 1 tình bạn đẹp ở đất khách này , vì vậy dạo gần đây mình rất mất niềm tin vào tụi bạn này và hầu như kô liên lạc nữa
Nhưng h mình lại nghĩ chẳng lẽ sống trên đời này chỉ nên tin duy nhất bản thân mình , chỉ nên sống cho mình thôi sao ?Cứ cho là đc đi nhưng như vậy ko phải sẽ trở nên cô đơn , lạnh cảm và thiếu niềm tin vào cuộc sống sao ...Mình lại ko muốn như vậy chút nào
Vì vậy bạn nào trả lời mình thử (mấy bạn nào lớn chút cho chắc ăn
) :Liệu ng ta có thể có 1 tình bạn thật sự hay ko ? ko lừa dối , ko lợi dụng , luôn thật thà và sống vì nhau ko ?



, nhất là thể loại FPS ,RTS , 8 đủ thứ truyện trên trời ,dưới đất , đi ăn ,uống hay mua quà ,sách, flim , game 2 thằng bao tới bao lui ,bệnh thì sẵn sàng mua thuốc đem tận nhà luôn và tớ có thể cho nó mượn hàng trăm ngàn , đồ vật quý giá thậm chí cả Porn,Hentai mà ko lo gì , qua nhà chơi cứ như anh em ruột ấy :p
...Lúc trước năm cấp 2 mình cũng có 1 thằng bạn rất thân , đi đâu cũng có nhau , 2 thằng chơi với nhau cũng vì có chung bệnh nghiện game đó (giống cậu :wink:) nhưng sau này khi mình đi học ĐH ,nó thì ở nhà nên cũng ít liên lạc dần , vậy mà chỉ 1 năm đó mà nó thay đổi chóng mặt ,có nhiều bạn rồi nó chẳng coi mình là bạn thân gì nữa cả , sn thì ko mời mình , đi đâu chơi cũng ko thèm gọi mình v.v...đến h thì chỉ giữ liên lạc cầm chừng , thậm chí có lúc mình ko kiếm đc nhà trọ ở , xin qua ở ké mấy bữa nó cũng ko thèm giúp , nghĩ đến đó, mình cũng chẳng còn hi vọng gì vào thằng này nữa ::(... Nhưng nghĩ cũng tiếc , ngày xưa mình với nó chơi game rất hợp cạ, 1 thời gamer oanh liệt khi nào 2 thằng cũng có nhau , vậy mà h nó toàn đi cua gái với đóng vai cool boy thoy, nghĩ mà tiếc ...