Liệu có còn cơ hội ko?

Update tình hình : hôm 31 em với nàng có đi chợ hoa, nhưng mà toàn nói chuyện lăng nhăng ở đâu ý, và cả em cùng nàng đều cảm thấy có cái gì đó gượng gượng, làm thế nào bây h
Nhỏ bạn thân của nàng thì bảo em rằng: bạn ý chưa sẵn sàng còn em thì quá hấp tấp + bạn ý chưa là chính bạn ý khi ở cạnh em :(

Mọi người giúp với, chứ cứ thế này lại thành người xa lạ mất thôi :((
 
Có khi quan hệ chỉ như bạn bè bt lại hay , tui thích một bạn . Tui cố kể chuyện cười mà bạn ấy không có chút gì quan tâm đến :((
Nói chung là h tui chỉ mong làm bạn bt và tc của tui thật bt đối với bạn ấy thôi:(
 
Khó có cái khái niệm bạn bè khi chia tay lắm chủ topic ạ :)) cố quên đi và tránh gặp mặt đi
Theo em phân tích qua đoạn chat thì chị này dứt khoát rồi
 
Back
Top