- Banned
- #1
mình gặp vấn đề khó, ko biết hỏi ai. bên voz thì lùm xùm lộn xộn, mượn nick đứa bạn lên gamevn nhờ các bác, mình thấy các bác bên đây nghiêm túc hơn 
Chả là mình đang cưa cẩm 1 bé. Bé này tính tình hiền, rất lo việc gia đình, ít bạn bè, hơi hơi vô tâm, vô tư. Mình thì tính hơi tự kỷ, nhiều lúc nghiêm túc thái quá, nhất là về chuyện học hành, giờ giấc
Lúc đầu mình cưa bằng cách đôn đốc học hành, bé này lơ đễnh lắm dù học khá. nói chung là có tiến triển, lúc đó ngày nào bé cũng chủ động nt chúc mình ngủ ngon, hỏi thăm này nọ, có khi gọi điện cho mình nói cả đêm ko chịu cúp máy....blah blah... Hai đứa thì có 2~3 đứa bạn chung; và tụi nó nói từ lúc mình cưa cẩm, thì chủ đề chính khi bé và và tụi nó nói chuyện chủ yếu là về mình
Vấn đề phát sinh là mình nghiêm túc chuyện học quá, lúc đó lại gần thi cuối kỳ, mình gắt lên, can thiệp sâu vô mấy chuyện khác của bé. Lúc đó mình biết mình bị mất điểm rồi.
.Bé giận nhưng vẫn nt, gọi điện cho mình.
Cuối cùng mình quyết định ( sai lầm) là tỏ tình sau đó một tháng. Lúc đó 2 đứa đang đứng, mình mới mở đầu, hình như bé biết trước nên đỏ mặt nhìn mình, rồi đi rất nhanh. Mình chỉ kịp kéo tay lại và nói nhỏ vào tai.
, bé ko nói gì.
Sau đó 2 đứa đi như đuổi bắt ấy, bé đi rất nhanh, thấy mình ko theo kịp thì bé đứng lại chờ mình, mình theo kịp thì lại đi tiêp. Sau đó mạnh ai về nhà nấy. Mình chắc fail rồi
Nhà bé thì gần, nhà mình thì xa, lúc mình về thì mắc mưa, dt hết pin, nên gân nửa đêm mới tới nhà. Hình như bé biết, mình lúc về thấy tn hỏi về chưa, chúc ngủ ngon,...Sau đó 2 đứa nt bình thường tới cỡ 1h sáng, tất nhiên là ko nhắc tới chuyện tỏ tình đó.
Mình phải làm sao đây mọi người?

Chả là mình đang cưa cẩm 1 bé. Bé này tính tình hiền, rất lo việc gia đình, ít bạn bè, hơi hơi vô tâm, vô tư. Mình thì tính hơi tự kỷ, nhiều lúc nghiêm túc thái quá, nhất là về chuyện học hành, giờ giấc

Lúc đầu mình cưa bằng cách đôn đốc học hành, bé này lơ đễnh lắm dù học khá. nói chung là có tiến triển, lúc đó ngày nào bé cũng chủ động nt chúc mình ngủ ngon, hỏi thăm này nọ, có khi gọi điện cho mình nói cả đêm ko chịu cúp máy....blah blah... Hai đứa thì có 2~3 đứa bạn chung; và tụi nó nói từ lúc mình cưa cẩm, thì chủ đề chính khi bé và và tụi nó nói chuyện chủ yếu là về mình

Vấn đề phát sinh là mình nghiêm túc chuyện học quá, lúc đó lại gần thi cuối kỳ, mình gắt lên, can thiệp sâu vô mấy chuyện khác của bé. Lúc đó mình biết mình bị mất điểm rồi.
.Bé giận nhưng vẫn nt, gọi điện cho mình.Cuối cùng mình quyết định ( sai lầm) là tỏ tình sau đó một tháng. Lúc đó 2 đứa đang đứng, mình mới mở đầu, hình như bé biết trước nên đỏ mặt nhìn mình, rồi đi rất nhanh. Mình chỉ kịp kéo tay lại và nói nhỏ vào tai.
, bé ko nói gì.Sau đó 2 đứa đi như đuổi bắt ấy, bé đi rất nhanh, thấy mình ko theo kịp thì bé đứng lại chờ mình, mình theo kịp thì lại đi tiêp. Sau đó mạnh ai về nhà nấy. Mình chắc fail rồi
Nhà bé thì gần, nhà mình thì xa, lúc mình về thì mắc mưa, dt hết pin, nên gân nửa đêm mới tới nhà. Hình như bé biết, mình lúc về thấy tn hỏi về chưa, chúc ngủ ngon,...Sau đó 2 đứa nt bình thường tới cỡ 1h sáng, tất nhiên là ko nhắc tới chuyện tỏ tình đó.

Mình phải làm sao đây mọi người?


