- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Mình quen con bé bạn thân từ hồi lớp 10
Mình và bạn ấy thường trò chuyện với nhau về vấn đề học hành hoặc các sở thích của nhau
Bọn tớ có nhiều sở thích giống nhau như truyện tranh, sách, phim ảnh, anime .v.v.
Mọi việc vẫn rất bình thường, bọn mình nói chuyện và đi chơi với nhau như những đôi bạn bình thường
Đôi khi bọn mình cũng hay tâm sự với nhau về cuộc sống và nhiều chuyện khác .v.v.
Nhưng dạo này thấy bạn ấy có gì đó hơi là lạ.....
Thứ nhất là toàn chủ động gửi tin nhắn nói chuyện với mình
Thứ hai là dạo này bạn ấy đôi khi đỏ mặt lên một cách bất bình thường(Hồi trước không có chuyện này)
Thứ ba là tỏ ra khó chịu khi mình nói chuyện với các bạn gái khác
Thứ tư, có lần bạn ấy kể là thấy mình trong giấc mơ
Thứ năm, khi mình ốm là bạn ấy còn đến thăm(Hồi trước cũng không có chuyện như vậy =.=)
Các bạn xem có phải bạn ấy có tình cảm gì gì đó với mình không?
Mình hy vọng là mình đã quá cả nghĩ :)
Updated: Tình hình là nhiều bạn khi comment thì chưa đọc page 2(Có story của tớ và bạn ấy khi mới quen nhau) do topic dài quá, nên tớ quote cho cả nhà dễ theo dõi, tránh hiểu lầm
Recent update: Sau ngày valentine, mối quan hệ của bọn tớ đã....vượt trên mức tình bạn ^^
Mình và bạn ấy thường trò chuyện với nhau về vấn đề học hành hoặc các sở thích của nhau
Bọn tớ có nhiều sở thích giống nhau như truyện tranh, sách, phim ảnh, anime .v.v.
Mọi việc vẫn rất bình thường, bọn mình nói chuyện và đi chơi với nhau như những đôi bạn bình thường
Đôi khi bọn mình cũng hay tâm sự với nhau về cuộc sống và nhiều chuyện khác .v.v.
Nhưng dạo này thấy bạn ấy có gì đó hơi là lạ.....
Thứ nhất là toàn chủ động gửi tin nhắn nói chuyện với mình
Thứ hai là dạo này bạn ấy đôi khi đỏ mặt lên một cách bất bình thường(Hồi trước không có chuyện này)
Thứ ba là tỏ ra khó chịu khi mình nói chuyện với các bạn gái khác
Thứ tư, có lần bạn ấy kể là thấy mình trong giấc mơ
Thứ năm, khi mình ốm là bạn ấy còn đến thăm(Hồi trước cũng không có chuyện như vậy =.=)
Các bạn xem có phải bạn ấy có tình cảm gì gì đó với mình không?
Mình hy vọng là mình đã quá cả nghĩ :)
Updated: Tình hình là nhiều bạn khi comment thì chưa đọc page 2(Có story của tớ và bạn ấy khi mới quen nhau) do topic dài quá, nên tớ quote cho cả nhà dễ theo dõi, tránh hiểu lầm

Tớ vẫn còn nhớ như in cái ngày bọn tớ gặp nhau lần đầu....như thể mới ngày hôm qua
Bạn ấy là học sinh mới chuyển đến lớp và đc cô giáo xếp ngồi cạnh tớ
Biết nói thế nào nhỉ?
Lúc đó bạn ấy khá lạnh lùng, khi nói chuyện có thể thấy rõ tính tình bạn ấy hơi khác người và có định kiến không tốt về con trai :)
Nhưng bạn ấy không phải kiểu con gái kiêu căng xấu tính
Và tính mình cũng khá hòa đồng nên ai cũng nói chuyện đc
Trong mắt mình lúc đó, bạn ấy cô độc thế nào ấy
Có một lần, khi cả lớp chia thành các nhóm để làm bài tập, mình thấy không có ai cho bạn ấy vào nhóm cả
Bạn ấy cứ cuống quýt cả lên rồi buồn buồn
Thế là mình quyết định cho bạn ấy vào nhóm mình(Cũng may lúc đó mình là nhóm trưởng nên có thể tùy ý quyết định)
Thế là từ đó mình và bạn ấy trở nên thân thiết với nhau lúc nào không biết :)
Càng tiếp xúc mới thấy bạn ấy thật sự tốt
Mình vẫn nhớ có lần trong một kỳ thi, bạn ấy vẫn nhắc bài cho mình bất chấp việc sẽ bị giáo viên trừ điểm :)
Mình đã từng nói rằng "nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với tớ nhớ"
Và bạn ấy cũng đã tâm sự với mình rất nhiều về vấn đề cuộc sống, gia đình, tình yêu
Mình đã biết rằng bạn ấy từng có một người bạn gái rất thân nhưng....bạn ấy đã bị phản bội
Bạn ấy đã giúp người bạn thân ấy rất nhiều việc nhưng lúc bạn ấy gặp nạn thì người bạn đó lại bỏ mặc bạn ấy........
Lúc đó mình mới biết vẻ ngoài lạnh lùng thế thôi chứ bạn ấy yếu đuối lắm
Bây giờ bạn ấy đã khác, đã vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, mạnh mẽ hơn :)
Recent update: Sau ngày valentine, mối quan hệ của bọn tớ đã....vượt trên mức tình bạn ^^
Phanthieugia comment: Những ai mới đọc có thể sẽ có cảm nhận là tình yêu đến với tớ quá dễ dàng. Nhưng tớ đã phải trải qua khá nhiều sóng gió để có cô ấy là bạn thân. Và tớ cũng đã trải qua khá nhiều đau khổ thì mới nhận ra đc tình cảm của cô ấy dành cho mình :)
Chỉnh sửa cuối:




Thôi, tỏ tình là đúng sách rồi 

